Vụ cả gia đình tử nạn trên đường đi khám bệnh: "Cặp song sinh không biết chuyện, đến khi phát tang đọc tên bố mẹ và em, các cháu mới khóc thét..."

NGỌC THẮNG,
Chia sẻ

"Từ khi gặp nạn, hai đứa con anh Tuân vẫn chưa hay biết gì, tối qua bố mẹ không về hai cháu miệng luôn hỏi bố mẹ đâu. Đến sáng nay phát tang người đến viếng, đọc tên bố mẹ hai cháu mới biết, khóc thét lên, liên tục gọi bố mẹ ơi. Nhìn thấy cảnh tượng ấy không ai cầm nổi giọt nước mắt..."

Trưa 7/4, căn nhà của gia đình anh Đinh Văn Tuân (SN 1984) ở thôn Đông, xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh có rất đông người đến thắp hương, chia buồn.

Vụ cả gia đình tử nạn trên đường đi khám bệnh: Cặp song sinh không biết chuyện, đến khi phát tang đọc tên bố mẹ và em, các cháu mới khóc thét... - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sự việc đau lòng xảy ra với gia đình anh vào ngày hôm qua (6/4), thời điểm đó anh Tuân chở vợ là Đinh Thị Quế (SN1991) và con gái út Đinh Thị Ngọc Mai (SN 2016) từ quê lên Hà Nội khám bệnh cho con. Trên đường về khi đến khu vực xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội thì bị chiếc xe tải cán trúng.

Cú va chạm mạnh khiến anh Tuân tử vong tại chỗ, vợ và con anh được đưa đi cấp cứu ở viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh nhưng do vết thương quá nặng, cả hai đều không qua khỏi.

Không khí tang thương bao trùm cả gia đình

Thi thể các nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về làm lễ an táng lúc 22h cùng ngày. Vợ chồng anh chị ra đi để lại hai người con sinh đôi là cháu Đinh Văn Huy và cháu Đinh Thị Thùy Dung (SN 2013), ông bà hai bên đều đã già cả.

Vụ cả gia đình tử nạn trên đường đi khám bệnh: Cặp song sinh không biết chuyện, đến khi phát tang đọc tên bố mẹ và em, các cháu mới khóc thét... - Ảnh 2.

Di ảnh vợ chồng anh Tuân và vợ con tại nhà riêng.

Tin buồn ập đến quá bất ngờ, người thân trong gia đình cũng như hàng xóm vợ chồng anh Tuân đều rất bàng hoàng đau đớn.

Ngồi thất thần trong một góc nhà, ông Đinh Văn Cửu (bố ruột chị Quế) vẫn chưa thể nào tin nổi chuyện đau lòng xảy ra với cả nhà con gái ông. Thi thể hai con và cháu ông đã được người thân đưa đi hỏa táng vào lúc 13h chiều.

Lau vội nước mắt, ông Cửu cho biết, vào khoảng 14h30 ngày hôm qua ông đang làm việc nhà thì bất ngờ có điện thoại của anh Tuân gọi về.

Vụ cả gia đình tử nạn trên đường đi khám bệnh: Cặp song sinh không biết chuyện, đến khi phát tang đọc tên bố mẹ và em, các cháu mới khóc thét... - Ảnh 3.

Ông Cửu nghẹn ngào khi nhắc đến vợ chồng anh Tuân.

Bắt máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia nói lớn "con ông gặp tai nạn chết hết rồi". Nghe vậy ông chạy sang nhà con rể báo tin cho mọi người, ngay lúc sau một nhóm người thân chạy ra hiện trường.

Ông Cửu cho biết thêm, thường ngày hai vợ chồng đưa con đi khám bệnh bằng taxi, hôm qua là lần đầu tiên cả hai cho con đi bằng xe máy.

"Hôm qua hai vợ chồng xuống Hà Nội để khám, lấy lịch mổ tai cho con gái út, để thứ 2 này cháu lên bàn mổ. Hôm qua cũng lần đầu tiên hai con tôi đưa cháu đi bằng xe máy, mọi khi đi bằng taxi, giờ xảy ra chuyện này chúng tôi đau đớn lắm.

Vụ cả gia đình tử nạn trên đường đi khám bệnh: Cặp song sinh không biết chuyện, đến khi phát tang đọc tên bố mẹ và em, các cháu mới khóc thét... - Ảnh 4.

Hai người con nhỏ của vợ chồng anh Tuân tương lai mờ tịt, không biết bấu víu vào ai.

Họ nói con tôi bị xe tải đâm trúng kéo lê gần 15 mét, cháu gái tôi ngã xuống đường văng ra như con búp bê. Hai cháu tôi còn rất nhỏ mà đã mất bố mẹ, giờ đây tương lai hai cháu không biết sẽ thế nào, chúng tôi làm ông làm bà tuổi cũng đã cao rồi", ông Cửu nghẹn ngào.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, anh Long (anh rể anh Tuân) cho biết, sự việc đau lòng xảy ra khiến ai nấy trong gia đình, họ hàng đều xót xa.

Nghe tin cả gia đình anh Tuân gặp nạn, bà Nhàn (mẹ ruột anh Tuân) ngất xỉu, phải đưa lên trạm xá gần hai ngày vẫn chưa được về.

Vụ cả gia đình tử nạn trên đường đi khám bệnh: Cặp song sinh không biết chuyện, đến khi phát tang đọc tên bố mẹ và em, các cháu mới khóc thét... - Ảnh 5.

Người thân đau đớn bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của vợ chồng anh Tuân.

Bố ruột anh Tuân năm nay 71 tuổi, bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, người thân trong nhà sợ ông chịu không nổi cú sốc đã đưa ông sang nhà họ hàng.

"Từ khi gặp nạn, hai đứa con anh Tuân vẫn chưa hay biết gì, tối qua bố mẹ không về hai cháu miệng luôn hỏi bố mẹ đâu.

Đến sáng nay phát tang người đến viếng, đọc tên bố mẹ hai cháu mới biết, khóc thét lên, liên tục gọi bố mẹ ơi. Nhìn thấy cảnh tượng ấy không ai cầm nổi giọt nước mắt.

Hai vợ chồng anh Tuân không làm ruộng, quanh năm đi làm công nhân gần nhà, lương cũng chỉ đủ nuôi 7 người ăn.

Hai năm trước vì nhà quá xập xệ nên vợ chồng anh vay mượn xây được căn nhà. Nhà xây chưa xong, tiền nợ còn chưa trả hết thì quay sang lo cho con gái út. Cháu Mai bị điếc từ nhỏ, mấy năm nay cả hai vợ chồng anh Tuân đưa con đi khám khắp nơi", anh Long nói.

Chính quyền địa phương kêu gọi ủng hộ gia đình gặp nạn vượt qua khó khăn

562700868094934394241761972785397968666624n-1554627565901367960474
562700868094934394241761972785397968666624n-1554627565901367960474
5680650420084603159476541163996460031672320n-1554627565909682613349
5680650420084603159476541163996460031672320n-1554627565909682613349

Thư kêu gọi giúp đỡ hoàn cảnh của đoàn xã Bằng An.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình anh Tuân, lãnh đạo UBND xã Bằng An cho biết, tai nạn cướp đi những lao động chính trong nhà khiến chỉ còn 2 ông bà già đã cao tuổi cùng 2 đứa con sinh đôi mới lên 6 tuổi.

"Bố anh Tuân thì đau ốm, thường xuyên phải đi xạ trị trên bệnh viện, còn 2 đứa con thơ phải chống gậy tiễn cha mẹ và em... rất thương tâm. Địa phương đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình", vị lãnh đạo nói.

Cùng trao đổi chị Phạm Thị Trang - Bí thư đoàn xã Bằng An cho biết, tai nạn xảy ra khiến tương lai 2 con nhỏ của anh Tuân càng thêm mờ mịt.

Trước hoàn cảnh thương tâm trên, Đoàn xã Bằng An đã có văn bản kêu gọi nhân dân trên địa bàn, những mạnh thường quân, nhà hảo tâm để giúp đỡ gia đình vượt qua hoạn nạn.

Để 2 cháu nhỏ của cặp vợ chồng không may mắn tiếp tục được đến trường, có tương lai rộng mở như bao đứa trẻ khác.

Mọi sự giúp đỡ của độc giả xin gửi trực tiếp về gia đình anh Đinh Văn Tuân theo địa chỉ thôn Đông, xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Hoặc qua số tài khoản 2609 205 171234, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tài khoản Phạm Thị Trang (Bí thư đoàn thanh niên công sản Hồ Chí minh xã Bằng An).

Chia sẻ