Vụ bé sơ sinh bị bắt cóc: Gia đình rất bức xúc, điểm xuống cuối của kẻ bắt cóc là quận 10

TT,
Chia sẻ

Hiện gia đình bé kiên quyết không rời bệnh viện. Cơ quan chức năng xác nhận: điểm xuống cuối của kẻ bắt cóc là quận 10.

 “Sản phụ mới sinh đâu thể vừa bồng con vừa chạy mà bảo vệ thờ ơ”

Như tin đã đưa, lúc 8 giờ sáng ngày 9/1, một bé trai sơ sinh chưa được 1 ngày tuổi đã bị bắt cóc tại quận bệnh viện Q.7, TP.HCM. Ba mẹ cháu bé là anh H. và chị T.

Như gia đình chị T. trường thuật, 14h ngày 8/1, chị vào Bệnh viện quận 7 để nằm chờ sinh. Đến 15h10, chị sinh hạ một bé trai nặng 3,2kg. Khoảng 17h cùng ngày, 2 mẹ con được chuyển vào phòng sau sinh để theo dõi.

Lúc bấy giờ có một phụ nữ khoảng 25 tuổi, da trắng, đeo kính cận vào phòng chị nằm để “chờ chị gái sinh”. Người phụ nữ tỏ ra rất “tỉnh”, đi lại trò chuyện cùng chị rất tự nhiên. Thậm chí người này còn biếu chị hộp sữa với lý do: “Tôi mua cho chị mà bị chê, kêu đổi làm sao đổi được. Nên tôi sẽ mua hộp khác”. Vậy là kẻ bắt cóc đã ở đó từ 5 giờ chiều đến 8 giờ sáng hôm sau, thường xuyên đi ra - vào, lên - xuống. 

Đến 8 giờ ngày 9/1, anh H. về nhà nấu cơm để mang vào cho vợ. Chừng 15 phút sau chị T. thấy con mình đã ngủ nên vào nhà vệ sinh. Người phụ nữ “chờ chị sinh” liền bồng con chị chạy ra cổng và lên xe ôm, sau đó mất dấu.

Nhiều người chứng kiến cho biết: kẻ bắt cóc nâng bé lên một lần, đi ra hành lang, rồi trở vào đặt xuống. Sau đó cô ta trở vào bồng bé rồi bỏ chạy thật nhanh.

Chị T. bước ra không thấy con đâu liền hỏi han người xung quanh rồi kêu cứu, đuổi theo ra cổng. Người ngoài hành lang cũng chạy theo, kêu phụ.

Chị T. rất bức xúc: “Có sản phụ nào vừa đẻ xong mà một mình bồng con chạy kiểu đó không? Sao bảo vệ ngồi ở chốt uống cà phê mà không nghi ngờ gì cả”. 

Ngay hôm xảy ra sự việc, đến chiều thì đại diện khoa đến gặp chị, chuyển chị vào phòng máy lạnh, kín và vắng người hơn. Chị T cho biết: “Người trong khoa sau sinh nói chị chuyển vào đây ở cho yên tĩnh. Phòng thường chị đang ở có giá 20.000 đồng/ngày, phòng lạnh này 150.000 đồng/ngày. Nhưng khi thanh toán thì khoa chỉ lấy giá bằng phòng thường".

 Anh H. cũng bức xúc: "Đến sáng nay khi nhiều người đến hỏi thăm, thì lãnh đạo bệnh viện mới tới gặp gỡ gia đình". Bệnh viện cũng đã làm hồ sơ cho chị T. về nhà nghỉ ngơi, và không tính phí bệnh viện. Nhưng chị T. muốn ở lại chờ tin con. Chị nói: "Con mình mất ở đâu thì mình ở đó mà chờ cho an tâm. Chứ về chẳng khác nào mình bỏ cuộc. Tiền viện phí thì em nộp trước 800 ngàn, em sinh thường, giờ tiền vẫn dư ấy chứ”.

Vụ bé sơ sinh bị bắt cóc: Gia đình rất bức xúc, điểm xuống cuối của kẻ bắt cóc là quận 10 1
Bạn bè chị T. không hài lòng với cách phản ứng của bệnh viện trước vụ việc này.

Cú sốc quá lớn

Khi kẻ bắt cóc chạy ra cổng, đã nhờ tài xế xe ôm tên Hồng chở lên khu vực siêu thị Lotte. Người xưng là đội trưởng quản lý đội xe ôm ở đây cho biết: “Lái xe ôm tên Hồng là trong đội của tôi. Khi mẹ đứa bé chạy ra, nói con mình bị bắt cóc, tôi đã điện thoại cho Hồng bảo hoặc: chở về hoặc chở vào công an ngay, và sau đó cả nhóm có đuổi theo, nhưng vì người phụ nữ đã xuống xe dọc đường, bắt tiếp một chuyến xe ôm khác, chứ không lên siêu thị Lotte”.

Riêng gia đình của bé sơ sinh thì lại rất bức xúc, đặt nghi vấn: Tại sao khi điện thoại, tài xế Hồng không giữ người đó lại. Và khi chị T., leo lên xe ôm đuổi theo, xe ôm này gọi cho anh Hồng, thì điện thoại của anh đã tắt nguồn. Mãi mấy giờ sau anh Hồng mới trở về bến, mở máy lên và cung cấp thông tin: người phụ nữ đã xuống xe trước đó.

Vụ bé sơ sinh bị bắt cóc: Gia đình rất bức xúc, điểm xuống cuối của kẻ bắt cóc là quận 10 2
Hai vợ chồng chị T. và anh H. sẽ ở lại bệnh viên chờ tin con

Riêng về phía công an điều tra, xác nhận: đã làm việc với tài xế Hồng và xác định anh cùng gia đình anh có lý lịch tốt.

Công an cũng cho biết, khi bắt tiếp chiếc xe ôm thứ 2, người bắt cóc đã đi một mạch và dừng ở khu vực chợ, cận đường Trần Nhân Tôn giao với Nguyễn Chí Thanh - Q.10.

Hai vợ chồng anh H. và chị T. ngoài việc lo lắng mất ăn mất ngủ cho đứa con nhỏ bé bỏng vừa chào đời đang bị bắt cóc. Anh chị còn thấp thỏm không nguôi tìm mọi cách giấu bố mẹ ở quê nhà. Anh H. mệt mỏi nói: hôm trước có ảnh vợ chồng tôi lên báo, mọi người ở quê xúm lại hỏi han, ông bà cũng nghi ngờ nhưng gia đình lo cho sức khỏe hai cụ vì tuổi đã cao, lại còn bị bệnh. Đứa cháu này là niềm mong mỏi bấy lâu của các cụ.
Chia sẻ