Vụ bé gái nặng 4,9kg tử vong sau 3 ngày chào đời: Viêm phổi do sặc sữa?

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Hà Nội) cho rằng bệnh nhân nhi tử vong vì viêm phổi sơ sinh do sặc sữa.

Sản phụ bị đa ối

Chiều 27/12, PV báo điện tử Trí thức trẻ đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Vân Đình (Hà Nội) để tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ việc nhiều người kéo đến bệnh viện yêu cầu làm rõ cái chết của bệnh nhân nhi 3 ngày tuổi, quê ở xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Vụ bé gái nặng 4,9kg tử vong sau 3 ngày chào đời: Viêm phổi do sặc sữa? - Ảnh 1.

Khoa Sản ở khu vực chị Hường đến sinh con

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Đông, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vân Đình xác nhận, sản phụ Ngô Thị Hường (SN 1993) vào viện lúc 5h sáng 17/12, để sinh con gái đầu lòng do có hiện tượng trở dạ.

Ông Đông cũng thông tin thêm, trước đó sản phụ Hường đã 3 lần đến khám ở viện (ngày 02; 12; 16/12) đều có kết quả đa ối.

Ngay sau khi nhập viện sản phụ được các bac sĩ siêu âm lại và kết quả vẫn là đa ối, dự đoán thai nhi trên 4kg (từ 4,1 đến 4,3kg) nên sản phụ được chỉ định phải mổ vì sinh thường không an toàn.

Vụ bé gái nặng 4,9kg tử vong sau 3 ngày chào đời: Viêm phổi do sặc sữa? - Ảnh 2.

Đơn của gia đình bệnh nhân nhi gửi các cơ quan chức năng

Đến 9h30 cùng ngày, thì sản phụ mổ sinh được bé gái với trọng lượng 4,9kg với tình trạng khỏe mạnh, bình thường.

"Sau khi mổ đẻ cháu vẫn bình thường, khóc to, môi hồng nhưng sau đó có biểu hiện khò khè. Bản thân cháu ngay hôm đó được các bác sĩ hút đờm dãi, nhỏ nước muối. Đêm cùng ngày cháu vẫn bình thường. 

Đến 8h sáng ngày 18/12 cháu bú kém, môi tím tái nên sau đó các bác sĩ tiếp tục hút đờm dãi cho cháu thở oxy cháu lại hồng hào trở lại.

Đến ít giờ sau cháu lại tím tái, các bác sĩ tiếp tục hút đờm dãi, thở oxy cháu lại đỡ. Các bác sĩ cũng hút đờm dãi thấy có sữa.

Đến 16h chiều thấy diễn biến như vậy nên chúng tôi xác định phải hội chẩn thì dự đoán cháu bị viêm phổi sơ sinh do sặc sữa nên đã chuyển cháu lên Bệnh viện Xanh Pôn", ông Đông cho biết.

Cán bộ bàn giao rồi thì về

Ông Đông cho biết, khi chuyển bệnh nhân lên bệnh viện Xanh pôn, các bác sĩ đã đi cùng bằng xe của bệnh viện. "Tại bệnh viện Xanh Pôn các bác sĩ cũng chẩn đoán cháu bị suy hô hấp, viêm phổi nặng và bệnh nhân bị rối loạn chuyển hóa", ông Đông nói.

Về thông tin người nhà nói các bác sĩ đưa bệnh nhân rồi biến mất thì Phó giám đốc Bệnh viện Vân Đình cho biết, sau khi chuyển lên bệnh viện tuyến trên các bác sĩ đã bàn giao bệnh nhân cho bệnh viện sau đó về vì bệnh nhân đã được bàn giao rồi.

"Khi cháu được đưa lên viện cán bộ giữa hai bên đã bàn giao với nhau rồi thì diễn biến như thế nào, bệnh tật ra sao Bệnh viện Xanh Pôn sẽ tiếp nhận. Nói về bệnh của cháu gái thì bệnh viện Xanh Pôn đã giải thích rất rõ cho gia đình là cháu bé viêm phổi nặng do sặc sữa. Ngoài ra cháu bé bị rối loạn chuyển hóa", ông Đông cho hay.

Vụ bé gái nặng 4,9kg tử vong sau 3 ngày chào đời: Viêm phổi do sặc sữa? - Ảnh 3.

Người nhà bệnh nhân buồn sầu khi nói về sự việc

Trả lời phản ánh của gia đình bệnh nhân cho rằng cái chết có phần từ thái độ thờ ơ, cũng như trách nhiệm tư vấn của các bac sĩ. Nếu chuyển lên tuyến trên sớm thì không xảy ra chuyện đau lòng, thì ông Đông cho rằng thời tiết này trẻ nhỏ đều khò khè, cháu bé lại diễn biến từ từ và rất khó phát hiện.

 "Từ trước đến giờ các đứa trẻ viêm phổi sơ sinh do sặc sữa tất cả đa phần đều cấp cứu thành công. Không có gì bất thường thì chúng tôi chuyển làm gì. Có điều cháu bé này bị rối loạn chuyển hóa nhưng chưa phát hiện ra. Khi chuyển lên bệnh viện Xanh Pôn hơn một ngày sau họ mới phát hiện ra cơ mà", ông Đông giải thích.

Ông Đông cho biết, ngày sau khi nhận được thông tin người nhà bệnh nhân phản ánh, phía bệnh viện đã chủ động báo cáo lên Sở Y tế Hà Nội.

"Gia đình họ đến đây phản ánh, chúng tôi đã giải thích như trên nhưng họ không nhất trí. Họ cho rằng không thỏa đáng, vậy nên chúng tôi cũng sẽ cùng gia đình đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ", ông Đông nói.

Vụ bé gái nặng 4,9kg tử vong sau 3 ngày chào đời: Viêm phổi do sặc sữa? - Ảnh 4.

Bệnh việ đa khoa Vân Đình nơi từng xảy ra vụ việc tương tự

Trước đó, ngày 26/12 trên MXH lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người nhà khóc lóc tại bệnh viện đa khoa Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội) yêu cầu làm rõ cái chết của một bé gái sơ sinh.

Cụ thể, sản phụ Hường đến sinh tại bệnh viện Đa khoa Vân Đình bằng phương pháp mổ đẻ. Tuy nhiên, người nhà sau khi đón bé thì thấy bé có dấu hiệu không bình thường nên đã mang bé đi khám, lúc đó bác sĩ nói bé "hồng hào thế này sao phải khám".

Khi em bé được 2 ngày tuổi, có dấu hiệu bỏ ăn, bà nội em bé lại bế sang yêu cầu được được khám. Lúc này theo như lời người kể thì các bác sĩ đã làm thủ tục cho em bé chuyển sang bệnh viện Xanh Pôn. Sau 1 ngày ở đây thì cháu bé tử vong.

Bà nội của bệnh nhân nhi nói về cái chết tức tưởi của cháu mình

Một vụ tương tự cũng từng xảy ra tại bệnh viện đa khoa Vân Đình vào lúc 8h30 ngày 22/5/2012, chị Đỗ Thị Thùy Dung (21 tuổi, trú tại xã Văn Hoàng, Phú Xuyên, Hà Nội) vào BV Đa khoa Vân Đình để chờ sinh trong tình trạng sức khỏe bình thường. 

2h ngày 23/5, thấy chị Dung có dấu hiệu đau bụng, chuyển dạ, gia đình đã yêu cầu tiến hành mổ đẻ nhưng bác sĩ ca trực là Trần Đăng Tuấn từ chối vì kết quả kiểm tra thai nhi không có dấu hiệu lạ. 

Tuy nhiên, đến gần 4h cùng ngày, các bác sĩ trực thông báo với gia đình thai nhi bị suy tim cấp. "Quá lo lắng, gia đình tôi tiếp tục đề nghị các bác sĩ tiến hành mổ đẻ nhưng phải gần 2 giờ đồng hồ sau vợ tôi mới được đưa vào phòng mổ", anh Đỗ Ngọc Hải kể lại. 

Sau 30 phút tiến hành ca mổ, bác sĩ thông báo cháu bé trong tình trạng khó qua khỏi. Quá hoảng loạn, anh Hải đạp cửa xông vào phòng mổ thì thấy thi thể bé gái đã được cuộn tròn trên bàn, toàn thân tím tái và nhớp nháp dịch nhầy do chưa được vệ sinh. 


Chia sẻ