Vụ bé gái 6 tuổi mất tích ngay trong trường ở Hải Phòng: Người đưa đi là cha ruột có quốc tịch Singapore

Minh Ngọc - Hà Chi,
Chia sẻ

Đưa con gái 6 tuổi đến trường, người mẹ rời đi. Ít phút sau, người mẹ nghe cô giáo thông báo, bé gái đã mất tích bí ẩn cùng một người đàn ông.

Bé bị mất tích ngay tại trường

Trong hai ngày nay, trên các trang mạng xã hội liên tục chia sẻ nội dung thông tin: “CẦU CỨU KHẨN . Xin các mẹ bỏ ra vài phút để đọc bài và chia sẻ giúp em với. Sáng nay tầm 7h cháu gái em bị bắt cóc khi đi học. Mẹ cháu đưa cháu vào lớp học, cất cặp rồi mới ra về, nhưng 15p sau thì cô giáo gọi điện thông báo cháu mất tích. 

Khi lấy lời khai thì giáo viên nói lúc nhộm nhoạm thấy cháu chạy ra ngoài và có 1 người đàn ông và 1 người đàn bà (khoảng từ 30 -33 tuổi) đứng cùng cháu, lấy bim bim cho cháu nên giáo viên nghĩ là người nhà. Gia đình mình chắc chắn không có ai đến lớp cháu thời điểm đó, ngoại trừ mẹ đưa bé đi học. 

bắt cóc
Thông tin bé bị bắt cóc được chia sẻ lên mạng xã hội

Theo thông tin chia sẻ, nơi xảy ra vụ việc là Trường tiểu học Dư Hàng (Lê Chân – Hải Phòng). Nạn nhân được nói đến là bé Tan Xin Xiu (6 tuổi) người Singapore nhưng nói tiếng Việt rất tốt vì sinh sống ở Hải Phòng từ bé. Khi bị mất tích, Xin Xiu mặc váy hồng, đi đôi dép xăng đan hồng. 

Kèm theo nội dung chia sẻ là các số điện thoại của gia đình và hình ảnh cô bé 6 tuổi xinh xắn.

Thông tin tìm kiếm bé gái được đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng gây sự chú ý của nhiều người. Nhiều độc giả bày tỏ sự lo lắng, xót xa cho số phận và tính mạng của bé, nhất là việc bé lại mất tích ngay ở trường là nơi an toàn nhất. Nhiều giả thuyết về việc buôn bán nội tạng người được thêu dệt, khiến dư luận vô cùng hoang mang, nhất là những người đang có con nhỏ.

Liên lạc theo các số điện thoại được ghi trong tờ giấy thông báo, chủ nhân các số điện thoại đều khẳng định, bé gái 6 tuổi đang mất tích là sự thật. Gia đình nạn nhân đang làm việc với cơ quan chức năng để tìm bé.

Người đàn ông “bí ẩn” là bố của bé gái?

Chiều 9/8, trao đổi với PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy – Trưởng phòng giáo dục quận Lê Chân, Hải Phòng xác nhận, việc bé Tan Xin Xiu mất tích khi được mẹ đưa đến lớp là sự thật. Phía nhà trường đang phối hợp với cơ quan công an để tìm hiểu thông tin về bé.

bắt cóc
Nơi diễn ra sự việc

Vị trưởng phòng giáo dục cho biết thêm, khi thấy cảnh bé Xiu ngồi trong lớp khoa chân múa tay, gương mặt rạng ngời trò chuyện với người đàn ông đứng ngoài cửa lớp, cô giáo Đặng Thị Thanh Huyền đã hỏi bé về người đàn ông đó, bé Xiu cho biết đó là bố của bé. Khi người đàn ông đề nghị được gặp bé, cô giáo đồng ý cho hai người trò chuyện tại cửa lớp học.

“Vì còn nhiều phụ huynh và học sinh khác đang nhập học, nên cô giáo Huyền trong ít phút đã không chú ý tới bé Xiu. Đến giờ vào tiết học, không thấy bé Xiu và người đàn ông đó đâu, lúc này cô giáo đã gọi điện cho gia đình và thông báo đến ban giám hiệu nhà trường.” – bà Thủy thông tin.

bắt cóc
Bé Xiu bị một người đàn ông đưa đi khi đang ở trường

Tiếp nhận thông báo từ cô giáo chủ nhiệm, mẹ bé Xiu là chị Đoàn Thị Hoa (28 tuổi) đã có mặt tại trường. “Chị Hoa đưa hình ảnh của bố cháu Xiu ra cho cô giáo xem, các cô giáo đã xác nhận người lúc trước trò chuyện cùng bé chính là người trong ảnh.” – theo lời bà Thủy.

Cũng trong một cuộc trao đổi, đại diện Phòng giáo dục quận Lê Chân khẳng định, mọi thủ tục nhập học của bé Xiu tại trường tiểu học Dư Hàng đều đúng quy định pháp luật. Bé Xiu được mẹ đưa đến trường để quen thầy, quen bạn từ ngày 1/8. đến ngày 8/8 thì xảy ra sự việc.

Đại diện ngành giáo dục của quận Lê Chân cũng cho hay, bé Xiu cùng các bạn tựu trường theo quy định của sở giáo dục Hải Phòng. Trong tất cả các buổi đến trường của bé, đều do mẹ bé đưa đón. 

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc, có hay không sự chủ quan trong quy trình quản lý học sinh tại lớp học, bà Thủy cho rằng, đối với những lớp mới tựu trường, thời gian tới cần bổ sung thêm quy định về dán ảnh phụ huynh trong hồ sơ lưu để giáo viên nhận mặt. Đồng thời phụ huynh phải đăng ký cụ thể tên tuổi người đưa đón học sinh tới trường.

Cha đón con đi mà không thông báo vì mâu thuẫn vợ chồng?

Khi được biết người đón bé Xiu có thể là cha của bé, chị Hoa liên lạc với ông Tan Yu Heng (cha bé Xiu) nhưng không thành công, bản thân chị Hoa cũng không biết ông Yu Heng đang ở đâu. Lo lắng cho sự an toàn của con gái, chị Hoa đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. 

Bước đầu cơ quan chức năng Hải Phòng xác định, bố của bé Xiu là Tan Yu Heng (người gốc Trung Quốc, quốc tịch Singapore). 

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, cả gia đình bé Xiu sống ở nước ngoài. Tháng 9/2015, hai mẹ con bé Xiu về Việt Nam, đăng ký tạm trú trên địa bàn quận Lê Chân, Hải Phòng. Sau khi hai mẹ con bé Xiu về nước, bé đã 3 lần được gia hạn visa. Đến tháng 10/2016 hạn visa mới nhất của bé Xiu hết hiệu lực.

Khai nhận tại cơ quan chức năng, mẹ bé cho biết mối quan hệ vợ chồng giữa chị Hoa và bố của bé Xiu đang trục trặc, có nguy cơ đổ vỡ. Cách đây khoảng 2 năm, khi chị Hoa và con gái đang sống ở Sài Gòn, ông Tan Yu Heng cũng đã từng tranh chấp và bế bé Xiu khỏi sự kiểm soát của người mẹ.

Hiện công an Hải Phòng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ mất tích của bé Xiu theo đúng quy trình pháp luật về vụ việc có yếu tố nước ngoài.



Chia sẻ