Vụ bé gái 20 ngày tuổi bị bà nội làm tử vong ở Thanh Hóa: Người được cho là "thầy bói" nói gì?

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Liên quan đến cái chết của cháu bé 20 ngày tuổi, ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, ngày 29/11 chúng tôi đã có mặt tại xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình để trực tiếp gặp người được cho là "thầy bói" trong lời khai của bà Xuân.

Công an đã làm việc với "thầy bói"

Trao đổi với PV, ông Lê Duy Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Lăng kiêm phụ trách Công an xã cho biết Công an thanh Hoá đã về tận địa phương để xác minh một số vấn đề liên quan đến nhân thân của bà Xuân.

Vụ bé gái 20 ngày tuổi bị bà nội làm tử vong ở Thanh Hóa: Người được cho là thầy bói nói gì? - Ảnh 1.

UBND xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Chiều 28/11, công an Thanh Hoá đã trực tiếp về trụ sở UBND xã Vũ Lăng gọi bà Vũ Thị Ch., người được công an cho là người thầy bói trong lời khai của bà Xuân, lên để làm việc. 

"Công an Thanh Hóa về xã có mời bà Ch. lên để hỏi về việc bà Xuân có lên xem bói. Khi biết bà Xuân là thủ phạm chúng tôi rất bàng hoàng và bất ngờ", ông Trung cho hay. 

Vụ bé gái 20 ngày tuổi bị bà nội làm tử vong ở Thanh Hóa: Người được cho là thầy bói nói gì? - Ảnh 2.

Ông Lê Duy Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Lăng.

Nói về bà Phạm Thị Xuân, ông Trung cho hay, tại địa phương bà Xuân cùng chồng sinh sống ở đây từ tâu, làm nông, chưa có tiền án tiền sự gì nổi cộm trong xã hội. Từ xưa đến này, bà Xuân không có biểu hiện là về tâm lý và thần kinh.

"Thầy bói" nói gì?

Trưa cùng ngày, chúng tôi đã tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Ch. tìm hiểu vụ việc. Trao đổi với PV, bà Ch. cho biết, mới đây bà Phạm Thị Xuân (ở thôn Lê Lợi, xã Vũ Lăng, Tiền Hải, Thái Bình) có ở Thanh Hóa chăm cháu mới sinh. Khi về quê, bà Xuân có đến nhà bà Ch. xin chữa mẹo cho cháu vì bé hay khóc. 

 "Vì gia đình tôi từ thời mẹ tôi đã có mẹo chữa cho nhiều trẻ con hết khóc nên nhiều người đến nhờ tôi giúp cho họ làm mẹo để con, cháu họ khỏi khóc. Do vậy, mỗi lần như vậy, tôi thường lấy lá trầu không để mọi người cầm về xoa vào người cháu nhỏ, tay chân cho cháu hết khóc rồi đốt đi", bà Ch. thông tin. 

Vụ bé gái 20 ngày tuổi bị bà nội làm tử vong ở Thanh Hóa: Người được cho là thầy bói nói gì? - Ảnh 3.

Ngõ nhỏ đi vào nhà "thầy bói" cách gia đình bà Xuân vài trăm mét

"Tôi chỉ làm phúc giống như những người khác, không xem gì cho bà Xuân. Tôi không cúng bái gì cho bà xuân", bà Ch. nói. 

Khi được hỏi về việc bà Xuân có từng đến xem bói và cúng bái hộ hay xem giải hạn không? bà Ch. nói: "Nhà tôi không bao giờ cúng bái gì cả, bà Xuân không nhờ tôi cúng và không bao giờ cúng cả, chỉ xin cho cháu đỡ khóc vậy thôi". 

Bà Ch. cũng cho biết, nhà bà không phải là điện thờ bói toán mà đây là nhà thờ tổ tiên, thờ thánh. Tuy nhiên, thi thoảng có những người xây nhà có đến hỏi bà về ngày tốt, ngày xấu.

"Tôi xem bằng lịch vạn niên, do quá thuộc lầu rồi nên có người đến xem thì giúp họ. Từ hôm qua đến nay, gia đình tôi chịu rất nhiều áp lực từ người dân và xã hội. Tôi già cả ốm yếu thế này rồi mà lại nói tôi như vậy", bà Ch. nói.

Trước đó, theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm có liên quan đến cái chết của bé gái 20 ngày tuổi, con anh Lê Hữu Thuận (SN 1980) ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa chính là bà nội cháu bé.


Chia sẻ