Vụ bé 8 tháng tuổi tử vong ở Ninh Bình: Bệnh nhi tử vong ở bệnh viện tuyến trên?

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo báo cáo của bệnh viện đa khoa Yên Mô – Ninh Bình, bệnh nhi bị “Tiêu chảy mất nước độ C; Viêm đường hô hấp trên; Rối loạn nước và điện giải" và tử vong ở bệnh viện tuyến trên.

Ngày 14/1, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh người nhà nạn nhân kéo đến bệnh viện đa khoa Yên Mô – Ninh Bình, yêu cầu giải thích về cái chết của bé gái 8 tháng tuổi. Vì những người này cho rằng cái chết của nạn nhân là do sự tắc trách của các bác sỹ. Cùng với clip, mẹ cháu bé cũng chính thức lên facebook tố bác sỹ sai phạm, thiếu trách nhiệm đối với bệnh nhân.

bé 8 tháng tử vong
Người mẹ đau đớn trước cái chết không nhắm nổi mắt của con.

Ngay sau khi đoạn clip trên xuất hiện, PV đã liên hệ với người mẹ của nạn nhân để xác nhận sự việc. Chị Vũ Thị Dinh (19 tuổi, trú tại khu 1 TT Yên Thịn, Yên Mô, Ninh Bình) là mẹ nạn nhân Phạm Gia Nhi (8 tháng tuổi) cho hay: chiều 12/1 bé Nhi bị đi ngoài nhưng vẫn ăn uống bình thường. Cho đến sáng hôm sau (13/1) nạn nhân vẫn ăn cháo, sau đó thấy con tiếp tục bị đi ngoài thì chị Dinh đã cùng mẹ đẻ đưa bé Nhi đi bệnh viện Yên Mô-Ninh Bình.

“Khi ra đến nơi họ không xét nghiệm, không chụp chiếu mà họ chỉ hỏi. Tôi cũng nói về tình hình của cháu rồi họ bảo là cháu bị viêm phổi”, chị Dinh nói.

Người mẹ của đứa trẻ tử vong bức xúc vì cho rằng bác sỹ có sự tắc trách: “Lúc này tôi vẫn còn pha sữa cho cháu uống nhưng họ còn quát rằng, bỏ sữa đi không được cho cháu uống sữa. Tôi cũng sợ làm sao nên bỏ sữa đi luôn rồi họ cho cháu vào phòng cắm bình ô xy, đo nhiệt độ 38-40 độ. Trong phòng không hề có quạt sưởi ấm, thế mà họ vẫn lột quần áo đứa bé…”. 

bé 8 tháng tử vong
Loại thuốc nạn nhân được gia đình cho uống trước khi đưa đến bệnh viện

Về loại thuốc mà chị Dinh cho con uống, chị nhớ lại và kể: “Trước lúc đưa cháu đi viện, tôi lấy ở hộp bù nước (vì cháu bé nên tôi không dùng vòi hút) tôi đổ ra chén cho cháu uống. Loại thuốc uống trị tiêu chảy tôi cũng mới cho cháu uống 1 viên.”

Trong status đăng trên trang cá nhân, chị cũng hoang mang kể lại việc con mình ra đi rất nhanh sau khi được thăm khám và tiêm. Khi được chuyển viện lên tuyến trên thì cơ thể của bé đã rất yếu. Phía bệnh viện lúc nói con bị viêm phổi, lúc lại kết luận bé bị mất nước do tiêu chảy. Người nhà của chị cũng bày tỏ sự phẫn nộ về thái độ làm việc tắc trách, không rõ ràng của các y bác sĩ trong quá trình khám chữa cho bé.

Bệnh nhân tử vong ở tuyến trên ?

Cùng ngày, PV đã liên hệ với Bệnh viện đa khoa huyện Yên Mô để xác minh sự việc, ông Đoàn Ngọc Quý, giám đốc bệnh viện xác nhận bệnh nhân Phạm Thị Gia Nhi (08 tháng tuổi, ở thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) được chuyển đến bệnh viện vào lúc 09h16 phút, ngày 13/01/2016 và sự việc đã được báo cáo lên sở Y tế tỉnh Ninh Bình.

Theo báo cáo của bệnh viện đa khoa huyện Yên Mô, về tiền sử sơ sinh và bệnh lý của nạn nhân, bệnh viện này chưa kịp khai thác. Vì thời gian từ khi vào viện đến khi chuyển viện ngắn mà mới chỉ kịp nghe gia đình nạn nhân kể.

Báo cáo viết: “Theo gia đình kể lại vài ngày trước ở nhà trẻ xuất hiện sốt, đi ngoài phân lỏng nhiều lần, khò khè, mệt mỏi, quấy khóc, ăn uống kém. Gia đình đã tự mua thuốc về điều trị nhưng bệnh không đỡ (bệnh viện đã hỏi nhưng chưa rõ thuốc gì). Sáng 13/01/2016 trẻ tiếp tục đi ngoài liên tục phân lỏng, sốt cao li bì, có lúc co giật, gia đình đưa cháu đến viện”. 

Cũng theo báo cáo: “Trẻ được đưa vào khoa Nhi - Hồi sức cấp cứu tích cực - Chống độc hồi 09h45 phút: cân nặng 06 kg, sốt 40 độ C, nôn, li bì, ỉa lỏng, chân tay run, mạch nhanh nhỏ, họng đỏ, SpO2 90%, nhịp thở 40 lần/phút, dấu hiệu Casper dương tính". 

bệnh nhân 8 tháng tuổi tử vong
Người nhà nạn nhân đang yêu cầu bác sỹ giải thích

Sau khi cấp cứu bệnh nhân được chẩn đoán: “Tiêu chảy mất nước độ C; Viêm đường hô hấp trên; Rối loạn nước và điện giải”.

Về cách xử trí, các bác sỹ đã cho bệnh nhân thở ôxy qua gọng đường mũi, hạ sốt, an thần, bù nước và điện giải. 

Trong báo cáo này cũng có nêu: “Do trẻ nhỏ, trụy mạch nên rất khó lấy đường truyền tĩnh mạch vì thế đã đặt sonde dạ dày để cho trẻ uống dung dịch NaCl 0,9%. Tiêm cho trẻ nửa ống Dexamethazol 4mg. Ngoài ra trong bệnh án đã có chỉ định kháng sinh, men tiêu hóa, thuốc hạ sốt nhưng thực tế chưa kịp sử dụng”.

Bệnh nhân được tuyến dưới chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình sau khi hội chẩn và tiên lượng nặng.

“Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Mô đã điện thoại báo trước cho Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình và chuyển bệnh nhi bằng xe cứu thương có nhân viên y tế hộ tống hồi 10h45 phút. Trên đường vận chuyển trẻ tiếp tục được thở ôxy và uống dung dịch NaCl 0,9% qua sonde dạ dày. 

Khi đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình bệnh nhi đã được tiếp nhận ngay vào Khoa cấp cứu, nhưng sau đó trẻ đã không qua khỏi”, bản báo cáo của bệnh viện đa khoa huyện Yên Mô nêu rõ.

Về đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, bản báo cáo của bệnh viện này cũng cho biết: “Khoảng 13h30 phút gia đình đã đến Khoa Nhi - Hồi sức cấp cứu tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Mô có ý kiến phản ánh và tự quay video clip bằng điện thoại di động sau đó đưa lên mạng internet”.

Chia sẻ