Vụ bé 4 tuổi mất tích ở Hà Nội: Hàng xóm trình báo nghi vấn bắt cóc hụt bé 20 tháng tuổi trước đó

Thế Long,
Chia sẻ

Sau khi xảy ra việc bé gái 4 tuổi ở Thạch Bàn, Long Biên mất tích bí ẩn do chơi ở sân, trong lúc bà ngoại đang phơi quần áo, một người dân cũng đã trình báo tình huống bé 20 tháng tuổi bị bắt cóc hụt.

Từng bắt cóc "hụt" bé 20 tháng?

Như chúng tôi đã đưa tin, trước đó ngày 22/7, chị Dương Thị Lân, trú ở phường Thạch Bàn, đến trụ sở công an phường trình báo về việc khoảng 9h30 cùng ngày, con gái chị là cháu Nguyễn Minh Châu, sinh ngày 14/8/2012, trong khi ra khỏi cửa nhà chơi đã đột nhiên mất tích. Đến nay, gia đình đã nỗ lực phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm cháu Châu nhưng vẫn chưa thấy tung tích.

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Văn Lượng (anh trai của anh Nguyễn Kim Long – bố của bé gái Minh Châu bị mất tích, trú tại ngõ 249, tổ 5 phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội), sau khi sự việc bé Minh Châu mất tích được thông báo lên loa công cộng, thì có một gia đình ở tổ dân phố bên cạnh đến gia đình thông báo từng gặp tình huống bắt cóc "hụt" bé gái 20 tháng tuổi trước đó 2 ngày.

Anh Lượng nói: “Một gia đình ở tổ bên cạnh, cách nhà chúng tôi có vài trăm mét đã đến gia đình tôi tìm hiểu việc bé Minh Châu mất tích. Họ kể lại câu chuyện cách đó 2 ngày có một đối tượng lạ mặt đi xe máy đến cửa nhà dụ dỗ cháu họ nhưng bị phát hiện. Sau khi nghe gia đình tôi kể lại sự việc cháu Minh Châu, họ xâu chuỗi lại câu chuyện và về xem lại camera giám sát, thì quả thật có một đối tượng rất khả nghi. Ngay sau đó tôi sang nhà họ và gọi công an đến để lấy thông tin”.

bắt cóc
Ngõ 48 phố Ngọc Trì, nơi có đối tượng tình nghi bắt cóc trẻ em.

Để tìm hiểu rõ hơn về thông tin, trưa ngày 27/7, chúng tôi đến gia đình ông  Hoàng Đình Long và bà Nguyễn Thị Hoa (trú tại ngõ 48 phố Ngọc Trì, tổ 6 phường Thạch Bàn, quận Long Biên) – nơi được cho là diễn ra sự việc kể trên.

Tiếp xúc với chúng tôi, bà Hoa vẫn nhớ từng động thái và hình dáng kẻ nghi vấn, kể lại: “Lúc ấy cũng khoảng hơn 9h sáng, ngày 19/7, tôi đang ngồi ở góc nhà, phía bên trong cửa. Cháu gái nội tôi (20 tháng tuổi) đứng ở giữa cửa, cháu cầm chiếc chổi chơi đùa, thì có một người đàn ông đi xe máy đỗ ngay trước cửa nhìn vào, đưa tay ra vẫy vẫy cháu. Thấy vậy, tôi hỏi lại ‘chú hỏi gì’, người đàn ông ấy đáp lại ‘cho bà gói này mà thông bể phốt’. Tôi chỉ nghĩ hay người ta đi tiếp thị nên đáp lại là tôi không có tiền, thế là ông ta quay đầu xe máy đi ngay”.

Theo bà Hoa, người đàn ông tình nghi độ tuổi khoảng ngoài 40, dáng cao khoảng 1m65, ông ta mặc chiếc áo bò, đội chiếc mũ bảo hiểm.

Hình ảnh kẻ tình nghi trong camera giám sát?

Trao đổi với PV về việc truy tìm manh mối kẻ nghi vấn, ông T (một người hàng xóm, sống đối diện với ngôi nhà ông Long) khẳng định: “Khi thấy loa phát thanh thông báo về đứa bé gần nhà bị mất tích, tôi cũng nghe bà Hoa kể lại từng có đối tượng bắt hụt cháu bà ấy trước đó 2 ngày. Tôi nhớ trên cửa nhà bà này có camera nên vội thúc giục ông bà mở lại để kiểm tra. 

Quả thật, có một đối tượng như bà Hoa kể, lúi húi trước cửa nhà, với tay vào vẫy đứa bé nhưng quay ngoắt xe rồi đi thẳng. Ngay lập tức chúng tôi gọi điện cho công an đến…”.

Ông Long chủ nhà tường thuật lại: “Trên cổng nhà tôi có 2 chiếc camera, một chiếc hướng ra đường cái nhìn rõ mặt đối tượng lúc đi vào và dừng lại. Còn chiếc đối diện thì soi được phần đuôi xe nhưng biển số bị lóa mất 2 số. Đối tượng đi xe Wave alpha, biển số mà camera soi được là 29Y1: xx16 (xx là số bị lóa), đối tượng cũng có ngó nghiêng và có vài động tác vẫy tay rồi quay đầu xe đi”.

Theo ông Long, tất cả những người khi xem lại camera đều cho rằng, đối tượng xuất hiện trong đoạn clip đối chiếu với lời kể của bà Lê là rất phù hợp và đối tượng thật sự đáng nghi ngờ.

Ông Long lý giải: “Tôi cho rằng hành động của đối tượng rất đáng nghi vấn có ý đồ bất minh. Nếu là đi tiếp thị thì tại sao chỉ dừng lại mỗi trước cửa nhà tôi, khi bà nhà tôi có ý kiến thì nhanh chóng quay ngoắt xe, mà không tiếp tục đi mời chào các nhà hàng xóm… Mặt khác thì, tại sao đối tượng vẫy vẫy đứa bé mới 20 tháng tuổi. Khi bà nhà tôi phát hiện thì lại bảo cho 2 gói này để bỏ vào bồn cầu”.

bắt cóc
Bà Hoa nhớ từng hành động của kẻ tình nghi 

bắt cóc
Camera chủ nhà ghi lại hành động khó hiểu của kẻ tình nghi

bắt cóc
Ông Long tả lại chỗ bà Hoa ngồi nhìn ra bên ngoài phát hiện người đàn ông vẫy cháu gái lại gần.

bắt cóc
Bà Hoa miêu tả lại nơi cháu gái (bé đang trên tay bà Hoa bế) đứng chơi và bị người lạ mặt vẫy gọi.

Cũng theo ông Long và một số người hàng xóm, ngay sau khi xem lại camera, họ gọi điện thoại ngay cho công an phường Thạch Bàn. Nhưng đến hôm sau cán bộ phụ trách mới xuống thu thập thông tin, thì lúc đó dữ liệu trong bộ nhớ của camera đã bị trôi.

“Khi sắm bộ này, cửa hàng họ khẳng định là lưu được gần 1 tháng. Nhưng hôm sau cán bộ đến thu thập kiểm tra lại thì đã bị trôi, họ nhờ cả chuyên gia về camera. Tuy nhiên nhân viên bảo là cái nhà ông chỉ được 4-5 ngày là cùng. Thật tiếc đoạn camera đã bị mất, cán bộ hôm đó họ bận và phải tập trung toàn bộ lực lượng họp vụ cháu bé trong vụ bắt cóc kia nên đã không đến luôn được. Tuy nhiên, họ cũng đã ghi nhận tất cả những gì chúng tôi trình bày lại rồi…”, ông Long nói.

Trao đổi với PV, phía Công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình ông Hoàng Đình Long, công an phường đã báo cáo lên lãnh đạo cấp quận và thành phố để xin ý kiến chỉ đạo.

Trước câu hỏi của PV về việc phía công an phường có tiếp nhận thông tin từ người báo tin, nhưng hôm sau mới cử cán bộ đến tìm hiểu, lãnh đạo Công an phường Thạch Bàn cho hay: “Vụ việc được cấp quận và cấp thành phố thụ lý, và việc phát ngôn thì cấp phường không có chức năng nên đề nghị PV liên hệ lên trên. Tiếp nhận thông tin, tôi đã báo cáo ngay với cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo…”.


Chia sẻ