Vụ án thảm sát Hoàng gia (Kỳ cuối): Cô gái xinh đẹp và chuyện tình ngang trái khiến cả Hoàng gia tan nát

Hồng Nam (Tổng hợp),
Chia sẻ

Devyani Rana và Thái tử Nepal đã có một mối tình đẹp kéo dài 10 năm. Nhưng mối thù giữa hai dòng tộc chính là ngòi nổ gây nên vụ thảm sát, kết thúc mối tình hoàng gia đầy ngang trái của họ.

Đọc kỳ 1: Chín người trong hoàng gia Nepal bị giết chết bí ẩn trong đêm tại đây

Đọc kỳ 2: Hung thủ lộ diện khiến đất nước Nepal chết lặng tại đây

Thông tin Thái tử Nepal Dipendra chính là hung thủ sát hại 9 người trong hoàng tộc, trong đó có Vua cha và Hoàng hậu đã khiến người dân nước này gần như chết lặng. Không ai nghĩ rằng, một Thái tử có tấm lòng vị tha, tài giỏi lại có thể ra tay một cách tàn độc đến như vậy.

Tuy nhiên, khi sát hại cả gia đình, Thái tử trong tình trạng say rượu, đã sử dụng chất kích thích và quan trọng hơn là mâu thuẫn giữa Thái tử và gia đình đã lên mức đỉnh điểm khi Dipendra không được phép lấy người con gái mà mình yêu.

Vậy cô gái khiến Thái tử Dipendra si tình đem lòng yêu thương, dám đứng lên chống lại gia đình và sát hại cả cha mẹ mình là ai? 

Người con gái tài sắc vẹn toàn


Devyani Rana được biết đến là một người con gái tài sắc vẹn toàn. Cô không những xinh đẹp, sinh ra trong gia đình danh giá, mà còn có học vấn cao. Devyani Rana từng theo học tại trường Đại học Kinh tế London, làm việc cho một số tổ chức quốc tế. 

Cô là con gái của một công nương ở Ấn Độ, có bố là cựu Bộ trưởng Tài chính Pashupati Shumshere Rana và cụ là cựu Thủ tướng Bahadur Rana. Devyani Rana sở hữu vẻ đẹp cuốn hút, đài các, toát lên thần thái sang trọng của một quý tộc đích thực.

Devyani Rana còn được biết đến là một người có tấm lòng vị tha, yêu thương người. Cô rất chăm chỉ tham gia các hoạt động từ thiện, giúp ích cho xã hội và đất nước. 

Cô cùng Thái tử Dipendra đã có một mối lương duyên đầy ngang trái. Hai người yêu thương và nguyện ước bên nhau suốt đời nhưng lại vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía gia đình Thái tử khiến mối tình này dở dang, đẫm nước mắt và thấm đẫm cả máu nữa. 

xinh đẹp
Vẻ đẹp thời niên thiếu của Devyani Rana.

cùng gia đình
Devyani Rana ngồi cùng mẹ và một người chị họ.

vẻ đẹp
Vẻ đẹp đài các, sang trọng của Devyani Rana.

ấn độ
Devyani Rana cùng người bà của mình.

Mối tình hoàng tộc đầy ngang trái

Theo giới truyền thông, Thái tử Dipendra đã có một cuộc tình lãng mạn, đẹp đẽ với Devyani Rana trong một thời gian khá dài (10 năm). Hai người rất yêu nhau, từng du ngoạn cùng nhau, và thường đi ăn tại các nhà hàng ở thủ đô Kathmandu. 

Tuy nhiên, hoàng hậu phản đối cuộc hôn nhân vì Devyani là hậu duệ của dòng họ đối địch với dòng họ hoàng gia. Hai người yêu nhau nhưng rơi vào hoàn cảnh vô cùng éo le khi giữa hai dòng họ Rana (của Devyani Rana) với dòng họ Shah (của Thái tử Dipendra) có mối thâm thù từ trước.

Bất chấp sự ngăn cản và phản đối gay gắt của Vua cha và hoàng hậu, Thái tử Dipendra đã bí mật đính hôn với Devyani Rana. Sau khi sự việc này bị bại lộ cũng là lúc cuộc thảm sát kinh hoàng xảy ra. 

thảm sát
Mối tình 10 năm của Devyani Rana và Thái tử Nepal bị phản đối gay gắt.

Được biết, trong bữa tối định mệnh 1/6/2001, mọi người trong Hoàng thất chỉ tập trung vào một vấn đề - Thái tử Dipendra chuẩn bị cưới Devyani Rana, bất chấp lời khuyên của bố mẹ và người thân trong gia đình.

Dipendra, trong cơn say rượu đã bắn cả gia đình mình, sau khi cha anh nói rằng sẽ tước quyền thừa kế ngai vàng của Thái tử, nếu anh kết hôn với Devyani. Thực hiện xong vụ tàn sát, Thái tử chĩa súng vào mình và chết vài ngày sau đó.

Được biết sau khi vụ thảm sát hoàng gia xảy ra, Devyani Rana đã phải đi lánh nạn một thời gian để tránh khỏi việc bị những người quá khích sát hại. 

Sau hơn 5 năm "mất tích" tên tuổi của Devyani Rana lại được giới truyền thông Nepal và một số quốc gia khác trên thế giới như Anh, Trung Quốc (trung tuần tháng 11/2006) nhắc tới khi cô chuẩn bị kết hôn với Ashwarya Singh, cháu nội của một thành viên trong nội các trước đây, một trong những gia đình danh giá hàng đầu ở Ấn Độ. 

Khi được hỏi về đám cưới, cựu Bộ trưởng Phát triển nhân lực Arjun Singh, ông nội của chú rể tương lai chỉ tuyên bố đây là một việc rất riêng tư. Được biết, lễ đính hôn đã được tổ chức tại trang trại của ông Arjun Singh ở Bijwasan, Ấn Độ. 

Có thể nói mối tình đầy ngang trái đã kết thúc dở dang bằng một cuộc thảm sát hoàng gia đẫm máu. Dù thế nào đi chăng nữa, người con gái đó chắc hẳn sẽ mang nỗi đau và sự ám ảnh suốt cả cuộc đời này khi tình yêu của mình bị nhuốm máu và nước mắt. 
Chia sẻ