Vụ án người phụ nữ gốc Việt bị thiêu tại Anh: Sát hại xong nạn nhân, 2 kẻ giết người nhởn nhơ ngồi ăn cà ri

Skye,
Chia sẻ

Vụ án chị Quyen Ngoc Nguyen bị sát hại tại Anh vẫn đang được xét xử và phía cảnh sát đã lật mở nhiều tình tiết mới rùng rợn liên quan tới cái chết của người phụ nữ gốc Việt.

Trong phiên tòa xử vào hôm thứ ba vừa qua, những tình tiết mới về vụ người phụ nữ gốc Việt bị thiêu, sát hại tại Anh đã được tiết lộ. Theo đó, 2 nghi phạm là Stephen Unwin, 40 tuổi và William McFall, 51 tuổi đã ngồi ăn cà ri thảnh thơi sau khi giết hại chị Quyen Ngoc Nguyen và bỏ mặc xác chị trên sàn, theo Chronicle Live cho biết.

Được biết, trước khi sát hại nạn nhân, 2 nghi phạm đã giam giữ chị Quyen Ngoc Nguyen trong suốt 5 tiếng đồng hồ. Sau đó, chị Quyen Ngoc Nguyen đã bị 2 kẻ thủ ác sát hại tại nhà của Unwin vào hôm 15/8.

Vụ án người phụ nữ gốc Việt bị thiêu tại Anh: Sát hại xong nạn nhân, 2 kẻ giết người nhởn nhơ ngồi ăn cà ri - Ảnh 1.

Chân dung nạn nhân gốc Việt.

Cả 2 nghi phạm đều có tiền án tiền sự trước đó khi chúng từng giết người cách đây nhiều năm. Sau đó, McFall và Unwin quen nhau khi đang thụ án chung thân rồi cùng nhau ra nhập băng nhóm sau khi được ra tù sớm hạn.

Tại phiên tòa xử, thẩm phán Jamie Hill QC đã hỏi McFall:

"Anh và Stephen Unwin vẫn nấu và ăn cà ri vào thời điểm đó ư?".

"Một lúc thôi", McFall đáp.

Vụ án người phụ nữ gốc Việt bị thiêu tại Anh: Sát hại xong nạn nhân, 2 kẻ giết người nhởn nhơ ngồi ăn cà ri - Ảnh 2.

"Khi vẫn có người chết nằm trên sàn như vậy mà các anh cũng dùng bữa được sao", thẩm phán hỏi.

McFall cho biết phần lớn chỗ cà ri sau đó đã phải đem đổ đi. Hắn ta không thể ăn hết cà ri vì người không được khỏe.

Trong phiên tòa xét xử, bồi thẩm đoàn được xem một bức ảnh selfie McFall đang cười trong khi Unwin đang lái xe. Hiện tại, cả 2 nghi phạm vẫn chối bỏ tội danh cưỡng hiếp và sát hại chị Quyen Ngoc Nguyen. Tuy nhiên, cả 2 cũng đổ lỗi cho nhau.

Chia sẻ