Vụ 2 người bán tăm bị đánh dã man vì nghi bắt cóc: Chúng tôi cầu xin nhưng dân làng vẫn lao vào đấm đá

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Trao đổi sau sự việc với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Phúc – một trong hai người bị đánh không giấu được giọt nước mắt tủi hờn vì bị đánh oan và kể rằng, dù đã van xin và xin giải thích nhưng người dân cứ lao vào đánh đấm.

Chưa hiểu chuyện gì nhưng người dân lao vào đánh túi bụi

Như chúng tôi đã thông tin với bạn đọc về trường hợp bà Nguyễn Thị Phúc (52 tuổi – xã Sơn Côn - Ứng Hòa – Hà Nội) và bà Lê Thị Bảy (40 tuổi – trú tại Mỹ Đức – Hà Nội) bị người dân đánh túi bụi vì nghi bắt cóc trẻ em xảy ra tại xã Mai Đình (Sóc Sơn – Hà Nội) ngày 22/7 khiến nhiều người phẫn nộ.

Một ngày sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã có mặt tại ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Phúc để lắng nghe những tâm sự rớt nước mắt của người phụ nữ này.

Vụ 2 người bán tăm bị đánh dã man vì nghi bắt cóc: Chúng tôi cầu xin nhưng dân làng vẫn lao vào đấm đá - Ảnh 1.

Bà Phúc và bà Bảy bị dân làng đánh vì nghi bắt cóc trẻ em.

Tiếp chúng tôi với khuôn mặt bị sưng húp, đôi mắt và nhiều vị trí trên cơ thể vẫn còn thâm tím sau trận đòn oan xảy ra trong quá trình đi bán tăm từ thiện tại huyện Sóc Sơn, bà Phúc ấm ức nói: "Đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ hành hung nhầm. Tôi không hiểu vì sao người dân nơi ấy lại vu oan cho tôi và bà Bảy là bắt cóc trẻ em...".

Vụ 2 người bán tăm bị đánh dã man vì nghi bắt cóc: Chúng tôi cầu xin nhưng dân làng vẫn lao vào đấm đá - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Phúc kể lại câu chuyện bị hành hung.

"Tôi và bà Bảy mới bán tăm cho Hợp tác xã tình thương huyện Mỹ Đức mới được 10 ngày, địa điểm bán tăm từ thiện chủ yếu thuộc các quận huyện trên địa bàn Hà Nội. Trong quá trình đi làm chưa hề gặp bất cứ sự phản kháng nào, tuy nhiên ngày 22/7 tai nạn đã ập xuống đối với 2 chị em tôi", bà Phúc kể lại.

Vụ 2 người bán tăm bị đánh dã man vì nghi bắt cóc: Chúng tôi cầu xin nhưng dân làng vẫn lao vào đấm đá - Ảnh 3.

Hiện tại, mắt mũi và nhiều bộ phận vẫn chưa hết sưng tấy.

Nhớ lại sự việc, bà Phúc cho hay: "Chúng tôi có mặt tại thôn Thái Phú dọc hai bên đường và vào các hộ gia đình để chào bán với người dân mua giúp đỡ những người khuyết tật của Hợp tác xã tình thương. Lúc đó, chị Bảy có vào một hộ gia đình cửa khóa và bên trong có cháu nhỏ đang đứng chơi, tôi có bảo cháu bé: "Cháu ơi, bố mẹ có nhà không cho bác gặp một chút". Đúng lúc đó có một người đàn bà trong nhà bước ra nhưng không thấy nói gì".

Vụ 2 người bán tăm bị đánh dã man vì nghi bắt cóc: Chúng tôi cầu xin nhưng dân làng vẫn lao vào đấm đá - Ảnh 4.

Bà Bảy đang phải điều trị tại Bệnh viện.

Tiếp đó, một người phụ nữ đi xe máy đến và nói: "Gọi cháu bé ra làm gì, định bắt cóc à?". Lúc đó bà Bảy có trình bày là gọi xem có ai ở nhà không và chỉ bán tăm từ thiện. Sau đó 2 bà Bảy và bà Phúc tiếp tục đi bán thì một giờ sau thấy cô gái cùng 1 người phụ nữ khác nữa lao đến nói: "Cô này bắt cóc trẻ con. Mau ra khỏi làng...".

Sau khi nghe thấy vậy, bà Bảy và bà Phúc liền giải thích là chỉ bán tăm từ thiện rồi định bắt xe buýt về thì có 1 người đàn ông giữ lại. Tiếp sau đó người dân tiếp tục kéo đến ngày một đông và đòi hành hung 2 người.

"Chúng tôi có giải thích với người dân là chỉ bán tăm từ thiện cho hợp tác xã tình thương huyện Mỹ Đức nhưng họ không nghe và tiếp tục hành hung 2 chúng tôi. Chúng tôi đã phải chịu đòn đau như chưa bao giờ bị thế. Càng nói, càng giải thích thì người dân càng lao vào đánh đấm", bà Phúc nói trong nước mắt.

"Họ nói trong cặp tôi có thuốc mê..."

Tiếp tục nhớ lại sự việc, sau khi bị người dân hành hung cả 2 người đàn bà dường như phó mặc với số phận, mãi đến khi có lực lượng công an xã đến can thiệp mới xem như "từ cõi chết trở về".

Bà Phúc cho biết thêm, người dân hô hoán và khẳng định trong cặp của bà có thuốc mê nhưng thực tình chẳng có gì cả. "Trong cặp tôi không hề có thuốc mê và cũng chẳng có chai nước nào, còn riêng việc người dân nói giấy tờ trong cặp tôi là bùa ngải thì tôi khẳng định đó chỉ là giấy tờ tôi khai thông tin của người chữa sỏi thận vì bản thân đang bị sỏi thận. Riêng lá bùa là của chùa tại làng mới khánh thành, ai trong làng đều có", bà Phúc nói.

Vụ 2 người bán tăm bị đánh dã man vì nghi bắt cóc: Chúng tôi cầu xin nhưng dân làng vẫn lao vào đấm đá - Ảnh 5.

Căn nhà của bà Phúc.

Trong chiều tối ngày 22/7, bà Phúc và bà Bảy đều được đưa đến bệnh viện để khám chấn thương. Rất may, bà Phúc đã được ra viện còn bà Bảy đang phải tích cực điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Sóc Sơn.

Nói về bệnh tình của mình sau sự việc, bà Phúc cho hay: "Tôi bị nhẹ hơn bà Bảy nhưng mắt vẫn sưng húp, đau nhức và phải chườm đá, xoa bóp".

Bà Phúc cũng cho biết, sau sự việc mong cơ quan chức năng minh oan, lấy lại danh dự cho bà và bà Bảy.

Anh Nguyễn Văn Hùng (30 tuổi, con trai bà Phúc) cho biết, ngày mai (24/7) anh sẽ đưa mẹ đi chụp chiếu xác định thương tật. Từ đó, gia đình sẽ có đơn kiến nghị gửi cơ quan Công an huyện Sóc Sơn điều tra làm rõ những người đã có hành vi đánh đập mẹ anh.

Vụ 2 người bán tăm bị đánh dã man vì nghi bắt cóc: Chúng tôi cầu xin nhưng dân làng vẫn lao vào đấm đá - Ảnh 6.

2 người phụ nữ bán tăm vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc.

"Những người đánh đập đã làm ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe mẹ tôi và cô Bảy đi cùng nên gia đình chúng tôi mong cơ quan công an vào cuộc điều tra làm sáng tỏ sự việc, lấy lại danh dự cho mẹ tôi", anh Hùng chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Lê Hồng Mạnh, Chủ nhiệm Hợp tác xã tình thương huyện Mỹ Đức xác nhận, bà Phúc là nhân viên của Hợp tác xã. Theo ông Mạnh, do Hợp tác xã của ông mới thành lập được hơn 2 tháng nên thông tin về sản phẩm còn ít người biết đến nên cần những người như bà Phúc đi bán hàng và giới thiệu sản phẩm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ