Vợ xinh như hotgirl, giúp chồng gây dựng sự nghiệp, nhưng đến khi "trơn lông đỏ da" chồng lại dẫn bạn gái mới về "khoe" với con

Lạc Lạc,
Chia sẻ

Nhưng việc biết sự thật chồng phản bội từ chính người không thể ngờ này nói ra thì nỗi đau còn nhân lên gấp bội.

Phát hiện ra chồng ngoại tình chắc hẳn là giây phút đáng sợ và kinh khủng nhất đối với phụ nữ. Nhưng việc biết sự thật từ chính người không thể ngờ này nói ra thì nỗi đau còn nhân lên gấp bội.

Mới đây, cô vợ N. T trải lòng trên 1 diễn đàn: "Em buồn quá các mẹ ạ. Dù sự việc đã xảy ra được vài tháng nhưng cuộc sống của em chưa bao giờ thực sự ổn. Em đang bắt đầu thời điểm khó khăn nhất khi làm lại từ đầu với cương vị là mẹ đơn thân. Em đã từng có 1 gia đình hạnh phúc, 1 cuộc hôn nhân không hề bình lặng nhưng em lại sống hết lòng với nó suốt 13 năm. Em yêu và lấy người đàn ông ấy từ khi anh ta chẳng có gì cả. Cả 2 cùng nhau cố gắng, em luôn tự hào vì hỗ trợ được chồng để có ngày hôm nay.

Trong thời gian chung sống, anh cũng từng ngoại tình nhiều lần nhưng vì con, vì gia đình, em vẫn tha thứ. Cho đến khi anh ấy quay về với vợ, kinh tế khá giả, kiếm được tiền rồi thì chồng em nói không còn tình cảm với em nữa. Cũng tại bấy lâu em tin tưởng chồng, em ở nhà chăm sóc con cái, em quá thụ động vào chồng. Để rồi 1 ngày, con trai em về kể với em là bố nó dẫn 'người yêu' về - là người yêu đấy ạ.

Vợ xinh như hotgirl, giúp chồng gây dựng sự nghiệp, nhưng đến khi trơn lông đỏ da chồng lại dẫn bạn gái mới về khoe với con - Ảnh 1.

Các chị có tưởng tượng được khi nghe con gái mình vô tư kể: 'Người yêu của bố cũng xinh, nhưng không xinh bằng mẹ' nó đau đến thế nào không? Dù bố mẹ có chuyện gì, có chán ghét nhau đi chăng nữa nhưng sao lại để cho đứa trẻ vô tội bị tổn thương?

Em chẳng muốn đánh ghen, cũng chẳng buồn níu kéo 1 người đàn ông đã quá nhiều lần phản bội mình. Em chấp nhận chia tay trong hòa bình nhưng chồng em lại muốn 1 người phụ nữ khác thay thế mẹ của con em.

Lúc đầu mẹ chồng em cũng khuyên răn, đứng về phía con dâu nhưng bà lại bảo do mình không chịu níu kéo và đàn ông chơi bời là chuyện bình thường. Em chẳng còn gì để lưu luyên nữa. Sau khi ly thân, chồng em còn an ủi con sẽ có nhiều quà đẹp và xui nó vứt đồ của mẹ mua đi rồi còn chụp hình đăng facebook. Em không hiểu cái đứa cướp chồng em, em đã nhường chồng cho nó rồi mà giờ chắc nó muốn cướp luôn cả con em. Vậy mà chồng em còn bênh bồ với cái lý lẽ: 'Ít ra người ta còn mua quà cho con em'. Nực cười thật các mẹ ạ.

Vợ xinh như hotgirl, giúp chồng gây dựng sự nghiệp, nhưng đến khi trơn lông đỏ da chồng lại dẫn bạn gái mới về khoe với con - Ảnh 2.

Ai cũng ngỡ ngàng trước nhan sắc của cô vợ 2 con bị chồng phản bội.

Khi tình đã hết, nghĩa cũng chẳng còn, em sẽ nhớ mãi giây phút chồng đánh mình giữa quán cafe trước mặt bao người. Đúng là tình nghĩa vợ chồng bao năm cũng không bằng bồ bịch vài tháng.

Em mới đi làm trở thành, cuộc sống bắt đầu từ vạch xuất phát có vẻ rất khó khăn nhưng em sẽ cố gắng. Mẹ con em vẫn sẽ sống tốt".

Hẳn là tâm sự của cô vợ trên sẽ làm nhiều người xót xa. Nhất là khi cô đã hi sinh tuổi xuân để làm hậu phương vững chắc cho vợ. Thế mới biết, tấm lòng người phụ nữ chỉ được thể hiện khi người đàn ông của họ khó khăn nhất. Còn sự chung thủy của chồng lại được khẳng định khi anh ấy đã có trong tay tiền, quyền.

Con cái đã đủ cả nếp cả tẻ, phấn đấu ngót chục năm mới có ngày thảnh thơi thì cô vợ lại nhận cái kết quá đắng. N. T cũng tuyên bố: "Tôi không cần 1 xu trách nhiệm nào của anh ta với con tôi". Sau tất cả những sóng gió, cô vợ bản lĩnh này cho rằng, cách trả thù tốt nhất là để 2 kẻ phản bội đến với nhau, bởi cô tin vào luật nhân - quả. Trong hoàn cảnh nào, đàn bà vẫn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Sau 1 cuộc chia ly, trong khi chúng ta miệt mài xây lại từ những đổ vỡ thì đàn ông họ lại hạnh phúc bên chân trời mới. Biết là bất công, nhưng vì con, vì tương lai ở phía trước, phụ nữ mềm yếu thế nào cũng sẽ học cách biến mình thành siêu nhân.

Tình yêu vẫn khó nói như thế đấy, nắm tay được ngày giông bão mà chẳng thể đứng cạnh lúc mưa tan. Những cô vợ xinh đẹp, biết hi sinh như cô vợ trong câu chuyện trên cũng chẳng còn xa lạ gì. Vẫn biết con người đã hết yêu thì cưỡng cầu cũng chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ thêm nhưng dù gì cũng từng là vợ chồng, hãy chia tay thật văn minh.

Chia sẻ