Vợ vô tình phát hiện mình có mặt trong bức ảnh thơ ấu của chồng

Cẩm Ly,
Chia sẻ

Câu chuyện nhân duyên như "định mệnh" của cặp đôi trẻ này càng khiến nhiều người phải tin vào thứ gọi là "duyên phận".

Nick Wheeler và Aimee Maiden đang chuẩn bị cho đám cưới sắp diễn ra. Khi họ đang xem album ảnh gia đình ở nhà bà của Nick khoảng vài tuần trước ngày cưới thì thấy một bức ảnh cũ khi anh còn nhỏ. 

Trong bức ảnh đó, cậu ngồi trên một đống cát và cười tươi khi được chụp ảnh. Nhưng điều đặc biệt là trong bức ảnh ấy có hình ảnh một cô bé cũng đang nghịch cát.
 
Nick và Aimee 20 năm trước đã cùng nhau xuất hiện trên một bãi biển.
 
Cô bé đó chính là Aimee Maiden ở bãi biển cùng với gia đình, cô bé ngồi xây lâu đài cát cách đó không xa, khoảng 3m, vào khoảnh khắc đó, người bạn đời tương lai của cô bé đã xuất hiện mà cô không hề hay biết.
 
Họ phát hiện ra điều bất ngờ này khoảng 2 tuần trước ngày cưới ngay tại nhà bà ngoại của chú rể.
 
Bức ảnh được chụp vào năm 1994 ở Mousehole, Cornwall, Vương Quốc Anh, là nơi Aimee lớn lên. Cô bé và gia đình thường ra biển chơi. Vào thời gian bức ảnh được chụp, Nick và bố mẹ đã từ Kent (Anh) đến đây nghỉ mát nên họ đã vô tình cùng ở một nơi gần nhau đến như vậy. 

Hai mươi năm sau, họ đã sắp sửa về chung một nhà, cùng nhau xây tổ ấm. Đây cũng là món quà đặc biệt, một niềm vui nho nhỏ cho cặp đôi này trước khi họ bước vào thánh đường và chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Thế mới thấy, duyên phận quả thực vô cùng kỳ diệu, kỳ diệu đến mức khó tin!

(Nguồn: Brightside)
Chia sẻ