Vợ ướp đá thi thể chồng đã chết và chở đi dạo khắp nơi

Lucy,
Chia sẻ

Không hiểu vì lý do gì, sau khi chồng qua đời, người phụ nữ này không đưa thi thể của ông đến nhà xác mà tự ướp lạnh rồi đưa xác chồng mình “đi dạo” trên các con đường suốt nhiều ngày.

Sự việc nghe có vẻ hài hước này xảy ra vào ngày 20/07 vừa qua tại Alaska. Là người đã làm lâu năm trong nghề, đã từng nhìn thấy và xử lý rất nhiều tình huống, sự cố nhưng Alan Bengaard, Cảnh sát trưởng của Sở cảnh sát Ketchikan, Alaska chưa từng gặp trường hợp nào tương tự như vụ việc nêu trên.

dua-xac-chong-di-dao
Người phụ nữ đặt xác chồng vào quan tài bằng nhôm, ướp đá và chở đi lòng vòng quanh thị trấn - Ảnh minh họa.

Bengaard kể lại, khoảng đầu giờ chiều ngày 20/07 vừa qua, Sở cảnh sát Ketchikan có nhận được thông báo từ một người ở khu vực gần đó. Khi đến hiện trường, các nhân viên cảnh sát đã phát hiện một quan tài bằng nhôm, bên trong là thi thể của một cụ ông 78 tuổi.

Vị cảnh sát trưởng này cũng cho biết thêm người đàn ông bên trong quan tài chết vì một nguyên nhân tự nhiên vào cuối tuần qua tại đảo Prince of Wales.

Nói về nguyên nhân xuất hiện chiếc quan tài và người đàn ông này, Bengaard giải thích: “Người đàn ông này đã qua đời và theo lẽ bình thường thì ông ấy phải được đưa đến nhà xác, nhưng người vợ của ông, vì một số lý do đã quyết định không đến nhà xác mà lái xe chở chiếc quan tài này đi lòng vòng trên đường phố. Trên đường đi, người phụ nữ đã dừng lại ở một nhà máy sản xuất đồ hộp và lấy đá ở đây để bảo quản thi thể người chồng bên trong chiếc quan tài”.

Trước diễn biến đầy ngạc nhiên của sự việc, nhiều người đã đặt nghi vấn rằng người phụ này đã gây ra cái chết cho chồng và muốn phi tang thi thể ông nhằm che giấu tội lỗi nhưng qua điều tra, cảnh sát kết luận rằng người vợ không vi phạm bất cứ quy định nào của pháp luật. Sau khi được phát hiện, thi thể người đàn ông 78 tuổi này đã được đưa về một nhà xác gần đó.

(Nguồn: Alaska News)
Chia sẻ