Vợ trẻ hí hửng đi làm đẹp để gây bất ngờ cho chồng, ai dè vừa bước chân về đến cửa đã bị mắng xơi xơi

Song Ngư NF,
Chia sẻ

Dù mày mới làm bị đậm, môi bị sưng nhưng tôi vẫn cảm thấy khá hài lòng. Nghe em nhân viên của thẩm mỹ viện nói sau khi bong ra thì của tôi sẽ đẹp lắm.

30 tuổi, 1 chồng 2 con đủ nếp đủ tẻ, tôi cũng coi như xong nhiệm vụ. Đứa bé cũng đã 2 tuổi, tôi mới có thời gian hơn để chú tâm tới vẻ bề ngoài của mình. Gì chứ, riêng là phụ nữ thì phải chau chuốt kẻo chồng lại đi ngoại tình.

Thấy hội bạn bè đứa con lớn, đứa mới lấy chồng mà đứa nào cũng xinh đẹp, mình thì cứ xộc xệch đến chán. Tìm hiểu mãi, cuối cùng tôi cũng quyết đi đi xăm mày và phun môi cho gương mặt thêm phần sắc nét. Vì lông mày tôi nhạt, mỗi lần đi đâu không kẻ là nhìn mặt nhợt nhạt. Vậy nên, tôi đã quyết định ngay khi nhận lương là đi làm đẹp.

Cũng nghĩ sự thay đổi này sẽ tạo cho chồng một bất ngờ thế nên tôi không nói gì với chồng, lẳng lặng đi.

Vợ trẻ hí hửng đi làm đẹp để gây bất ngờ cho chồng, ai dè vừa bước chân về đến cửa đã bị mắng xơi xơi - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Chiều hôm ấy, ngay sau khi được lương tôi rút ra rồi xin về sớm để đi làm đẹp. Hí hửng lắm cho tới khi làm xong, nhìn thành quả tôi cũng thấy ưng ưng. Dù mày mới làm bị đậm, môi bị sưng nhưng tôi vẫn cảm thấy khá hài lòng. Nghe em nhân viên của thẩm mỹ viện nói sau khi bong ra thì của tôi sẽ đẹp lắm, vì mày và môi tôi đều nhạt nên dễ lên màu.

Thế nhưng, ngay tối hôm đó, khi tôi trở về nhà với diện mạo mới thì chồng lại phản ứng trái ngược khiến tôi không ngờ.

- Em đi đâu giờ mới về? Hai đứa nó hỏi mãi kìa.

- Em nói với bà là về muộn rồi anh. Ba bố con ăn chưa?

Tôi bước vào tới trong nhà, tháo khẩu trang ra, anh nhìn tôi chăm chú rồi bỗng nổi khùng lên:

- Cô làm cái gì cái môi sưng như quả chuối lùn thế kia?

- Em đi phun môi. Anh thấy sao? Đẹp không?

- Đẹp, đẹp cái gì? Tôi là tôi ghét nhất bọn xăm trổ, nhất là con gái.

- Anh không phân biệt được xăm trổ bình thường và xăm mày à? Đâu đây gọi là xăm, đây chỉ là...

Vợ trẻ hí hửng đi làm đẹp để gây bất ngờ cho chồng, ai dè vừa bước chân về đến cửa đã bị mắng xơi xơi - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Anh chẳng buồn nghe tôi giải thích, lập tức ngắt lời:

- Là gì, là gì? Gọi là xăm thì vẫn chỉ là xăm thôi. Cô là mẹ 2 con rồi mà còn ăn chơi, đú đởn.

- Anh đừng có bảo thủ như thế, người ta xăm hình cũng chẳng phải là xấu. Huống chi vợ anh xăm mày cho đậm nét, làm đẹp thôi mà. Bao nhiêu người cũng có chồng có con làm đâu có sao?

- Người ta nào? Cô thích so với người ta thì đến nhà nó mà ở. Tôi là tôi không chấp nhận được người vợ hư hỏng như thế.

- Anh nói quá rồi đó. Tôi làm đẹp mà anh bảo tôi hư hỏng, hư hỏng chỗ nào?

- Cô nhìn lạ cái mặt mình trong gương đi, lông mày đậm như con sâu róm, môi phồng như quả chuối lùn. Trông chả khác gì mấy cái đứa hay bị lên thời sự vì làm việc không trong sáng không? Tôi nói thế là còn nhẹ đấy. 

Tôi sốc thật sự khi nghe câu nói ấy từ chồng. Từ đó tới giờ, hai vợ chồng vẫn chiến tranh lạnh, tôi đem chuyện kể với mẹ chồng để nhằm tìm sự bênh vực thì ai ngờ bà lại mắng thêm vì tôi tự quyết.

Vợ trẻ hí hửng đi làm đẹp để gây bất ngờ cho chồng, ai dè vừa bước chân về đến cửa đã bị mắng xơi xơi - Ảnh 3.

Tôi không ngờ đi làm đẹp cho bản thân mà bị chồng so sánh với gái. (Ảnh minh họa)

Nhưng tôi cũng nghĩ kỹ rồi, tôi nhất định sẽ không chịu làm lành trước. Việc làm đẹp cho bản thân là chính đáng, không có gì mà phải nghe theo được. Chồng tôi bảo thủ trước giờ tôi biết nhưng phải có chừng mực, tới mức thế này thì quá lắm. Dẫu nghĩ được vậy nhưng đêm đó, tôi ôm con ngủ mà vẫn khóc rưng rức vì bị chồng so với mấy cô gái không đàng hoàng.

Chia sẻ