Vợ nghẹn ngào chứng kiến cảnh chồng bị đoạn chi, cầu xin sự giúp đỡ để tiếp tục chữa trị

Thiên Kim,
Chia sẻ

Tai nạn xảy đến khi đi phụ hồ nuôi vợ khiến người đàn ông mất đi cánh tay phải. Mấy tuần sau vì vết thương quá nặng, cánh tay trái cũng bị đoạn đi để giữ lại tính mạng.

Kể từ thời điểm mất đi hai tay, anh Nguyễn Văn G. (48 tuổi, quê Hậu Giang) suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Nghe có ai nhắc đến hoặc hỏi thăm về nguyên nhân sự việc, nước mắt anh lại giàn giụa.

Tại giường bệnh của khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), chị My (49 tuổi, vợ anh Giữ) liên tục lau mặt cho chồng.

haitay-5

Anh Nguyễn Văn G.

Chị cho biết kể từ ngày anh G. hóa thành "chim cánh cụt", cuộc sống của gia đình đảo lộn hoàn toàn.

"Anh ấy (Anh G.) là trụ cột của gia đình. Tôi sức khỏe yếu nên lâu rồi chỉ làm nội trợ. Giờ ảnh tàn phế như thế này tôi không biết làm sao để lo được viện phí" - chị My vừa lau trán cho chồng vừa đau đớn tâm sự.

haitay-4

Người đàn ông xúc động kể lại sự việc, nước mắt không còn chảy vì đã khóc quá nhiều.

Bi kịch xảy đến với anh G. vào tháng 6/2019, khi anh đang làm việc tại một công trình. Lúc anh khuân vác đồ qua công trình thì vướng vào đường điện bị rò rỉ. Hậu quả là dòng điện lạnh lùng phóng thẳng vào người anh.

Khi các bạn bè làm chung phát hiện, toàn thân anh G. đã bị cháy đen, nặng nhất là hai cánh tay.

haitay-3

Chị My khổ cực chăm chồng hơn 40 ngày qua.

Chuyển vào bệnh viện địa phương rồi đưa lên tuyến trên, các bác sĩ buộc lòng phải đoạn tay phải của bệnh nhân vì vết thương quá nặng.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Hơn 20 ngày sau đó dù đã cố gắng cắt lọc, nâng cao thể trạng cho bệnh nhân, các bác sĩ cũng không giữ được tay còn lại cho anh G. vì tình trạng hoại tử quá nặng.

"Đến nay tôi đã có 8 lần phẫu thuật, gồm 6 lần cắt lọc hoại tử và 2 lần đoạn chi. Nằm hơn 40 ngày điều trị viện phí cũng đã lên hàng trăm triệu. Ngoài tiền mạnh thưởng quân quyên góp được hơn 50 triệu đồng, số còn lại là vợ tôi gom góp anh em mỗi nguồi một ít và vay mượn..." - Anh G. Kể.

haitay-1

Số tiền mạnh thường quân giúp đỡ họ không thấm vào đâu.

Nhìn cảnh người chồng cố đưa bàn tay để đỡ lấy chiếc khăn của vợ mà chạnh lòng. Chị My, vợ anh G. cho biết kể cả hai chân dù còn lành lặn nhưng chồng chị vẫn chưa thể đi đứng được.

"Bác sĩ thông báo chưa thể nói trước ngày chồng tôi xuất viện. Anh ấy cũng không có bảo hiểm nên không biết viện phí còn lên bao nhiêu nữa..." - chị My lo lắng.

haitay-2

Anh G. đang rất cần giúp đỡ.

Độc giả muốn giúp đỡ cho trường hợp của anh Nguyễn Văn G. có thể liên hệ vợ anh (chị My) qua số điện thoại: 0902406184.

Xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ