Vợ lớn xử vợ bé cộp mác "Minh Lan truyện": Vu oan ngoại tình, bắt con trai đánh mẹ để "dằn mặt"

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Vợ lớn - vợ bé dù ngoài mặt có đối đãi tốt với nhau thế nào chăng nữa thì trong thâm tâm, chưa chắc yêu thương thật lòng. Câu chuyện của Đại nương tử và Lâm Thị ở "Minh Lan truyện" là minh chứng rõ nét cho điều này.

Ngoài vụ việc liên quan đến tuyến vai của Mạn Nương (Lý Y Hiểu) - Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong), tập 13 - 14 Minh Lan truyện còn làm khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì màn vợ lớn xử vợ bé.

Trong nhà họ Thịnh có 2 vị nương tử, ấy là Đại nương tử và tiểu nương tử - Lâm Thị. Đại nương tử tuy có gia thế hiển hách nhưng không được Thịnh lão gia yêu thương. Còn Lâm Thị nhờ có miệng lưỡi ngọt ngào nên rất được lòng Thịnh lão gia. Một ngày đẹp trời nọ, Lâm Thị bỗng dưng hứng chí cho gọi 1 người đàn ông vào phủ. Cuộc gặp này xoay quanh chuyện làm ăn, tuy nhiên lại bị Đại nương tử vu lên là thông gian, trộm đồ trong nhà tuồn ra ngoài bán.

Vợ lớn xử vợ bé cộp mác Minh Lan truyện: Vu oan ngoại tình, bắt con trai đánh mẹ để dằn mặt  - Ảnh 1.

Vợ lớn xử vợ bé cộp mác Minh Lan truyện: Vu oan ngoại tình, bắt con trai đánh mẹ để dằn mặt  - Ảnh 2.

Lâm Thị cho gọi 1 người đàn ông tới phủ để nói chuyện làm ăn.

Tranh thủ lúc Thịnh lão gia đang bị nhốt ở hoàng cung, Đại nương tử bèn lấy thân phận vợ lớn để bắt trói và hành hạ Lâm Thị. Đầu tiên, Đại nương tử ép Lâm Thị ký tên điểm chỉ rằng đã thông gian, ăn trộm đồ. Tiếp đến, Đại nương tử còn muốn "xử đẹp" Lâm Thị để diệt trừ hậu họa về sau. 

Không muốn gia đình bị xáo trộn, Thịnh Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) đã đến gặp bà nội - tổ mẫu để nói chuyện. Sau khi bàn bạc kỹ càng, tổ mẫu giao cho Minh Lan nhiệm vụ đến gặp Đại nương tử để chuyển lời. Lúc này, Minh Lan mới bảo rằng vụ việc liên quan đến Lâm Thị sẽ do Đại nương tử toàn quyền xử lý. Tuy nhiên, vì chứng cứ chưa đủ thuyết phục nên Đại nương tử chỉ có thể phạt đánh Lâm Thị, không thể ép chết nàng ta được.

Vợ lớn xử vợ bé cộp mác Minh Lan truyện: Vu oan ngoại tình, bắt con trai đánh mẹ để dằn mặt  - Ảnh 3.

Vợ lớn xử vợ bé cộp mác Minh Lan truyện: Vu oan ngoại tình, bắt con trai đánh mẹ để dằn mặt  - Ảnh 4.

Vợ lớn xử vợ bé cộp mác Minh Lan truyện: Vu oan ngoại tình, bắt con trai đánh mẹ để dằn mặt  - Ảnh 5.

Vợ lớn xử vợ bé cộp mác Minh Lan truyện: Vu oan ngoại tình, bắt con trai đánh mẹ để dằn mặt  - Ảnh 6.

Đại nương tử quyết tâm ép chết Lâm Thị.

Đến nước này, Đại nương tử bèn làm theo ý của Minh Lan. Tuy nhiên, để "dằn mặt" cô vợ bé lắm chiêu kia, Đại nương tử bắt ép con trai của Lâm Thị phải tự đánh mẹ mình. Nếu không làm theo, Đại nương tử sẽ cho bung bét chuyện cậu con trai này tự ý đưa đàn ông ngoại tộc vào nhà. Bị bức ép đến đường cùng, cậu con trai đành giơ roi lên đánh Lâm Thị 1 phát, nhưng sau đó cậu ta lại quỳ mọp xuống sàn gào khóc.

Vợ lớn xử vợ bé cộp mác Minh Lan truyện: Vu oan ngoại tình, bắt con trai đánh mẹ để dằn mặt  - Ảnh 7.

Vợ lớn xử vợ bé cộp mác Minh Lan truyện: Vu oan ngoại tình, bắt con trai đánh mẹ để dằn mặt  - Ảnh 8.

Minh Lan là người cứu Lâm Thị thoát khỏi vụ án oan này.

Cảnh tượng càng thêm hỗn loạn khi người của Đại nương tử tiếp tục lao vào đánh Lâm Thị. Chỉ từ cuộc gặp gỡ thông thường, Đại nương tử đã biến nó thành cơ hội "xử" Lâm Thị. Vậy nên mới nói, vợ lớn - vợ bé dù ngoài mặt có đối đãi tốt với nhau thế nào chăng nữa thì trong thâm tâm, chưa chắc yêu thương thật lòng. Câu chuyện của Đại nương tử và Lâm Thị trong Minh Lan truyện là minh chứng rõ nét cho điều này. Bất cứ khi nào có cơ hội, 2 người phụ nữ cũng sẵn sàng lao vào cấu xé, hãm hại nhau. 

Vợ lớn xử vợ bé cộp mác Minh Lan truyện: Vu oan ngoại tình, bắt con trai đánh mẹ để dằn mặt  - Ảnh 9.

Vợ lớn xử vợ bé cộp mác Minh Lan truyện: Vu oan ngoại tình, bắt con trai đánh mẹ để dằn mặt  - Ảnh 10.

Vợ lớn xử vợ bé cộp mác Minh Lan truyện: Vu oan ngoại tình, bắt con trai đánh mẹ để dằn mặt  - Ảnh 11.

Đại nương tử bắt con trai Lâm Thị đánh nàng ta để dằn mặt.


Chia sẻ