Vợ liên tục đòi hỏi chăn gối khiến tôi kiệt sức, lúc phát hiện nguyên nhân tôi choáng váng không nói nên lời

H/D,
Chia sẻ

Lúc đầu thì tôi thấy vui vì hứng thú của vợ, nhưng ngày nào cô ấy cũng muốn ân ái khiến tôi phát hoảng. Cho đến một hôm tôi vô tình...

    Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

    Chào chị Hướng Dương,

    Tôi năm nay 36 tuổi, đã kết hôn 11 năm, có vợ và hai đứa con đủ nếp đủ tẻ. Vợ tôi vốn hiền lành, ít nói, nhẹ nhàng. Chuyện chăn gối của chúng tôi chưa bao giờ hấp dẫn mà chỉ dừng ở mức đủ nhu cầu. Từ khi sinh đứa con thứ hai cô ấy mệt mỏi hơn và hay từ chối khi tôi có hứng. Chúng tôi chỉ gần gũi 3-4 lần mỗi tháng, chưa bao giờ tôi làm cô ấy thích thú nên nhiều khi tôi còn dằn vặt về khả năng đàn ông của mình.

    Bỗng dưng, 2 tháng nay vợ tôi liên tục đòi hỏi chuyện ấy. Cô ấy mua đồ ngủ sexy, chủ động dụ dỗ tôi mỗi tối, thậm chí có khi sáng thức dậy cô ấy cũng đòi tôi chiều. Lúc đầu tôi hơi bất ngờ nhưng cũng vui vì vợ thay đổi. Tôi đoán là cô ấy học hỏi từ hội nhóm nào đó về chuyện phòng the. Nhưng không, cô ấy rất bất thường.

    Vợ liên tục đòi hỏi chuyện ấy khiến tôi kiệt sức, lúc phát hiện nguyên nhân tôi choáng váng không nói nên lời vì quá bất ngờ - Ảnh 2.

    Cô ấy bỗng dưng đòi hỏi chuyện chăn gối rất nhiều. (Ảnh minh họa)

    Chị cứ tưởng tượng, có ngày tôi đi làm về lúc 10h tối, kiệt sức mà vợ vẫn không tha thì sự hưng phấn lại biến thành gánh nặng. Tôi gặng hỏi có lý do gì nhưng cô ấy không nói mà có vẻ giận. Cô ấy còn bảo: "Anh chán vợ hay sao mà hỏi nhiều thế. Em thấy trước em ít quan tâm đến anh nên giờ em thay đổi thôi".

    Cho đến tuần trước, tôi vô tình đọc tin nhắn trên điện thoại vợ. Tôi toát hết mồ hôi vì sợ. Chuyện là trong một lần tiếp khách say rượu, tôi đã lên giường với nữ đồng nghiệp. Cô ấy vốn thích tôi và hay chủ động rủ tôi cùng ăn trưa, cafe ở công ty. Tôi biết cô ấy thích mình nhưng ngại thể hiện thái độ gay gắt. Sau lần lầm lỡ ấy, tôi đã cố mãi mới dứt được cô ấy ra vì cô ấy luôn ăn vạ tôi. Thật không ngờ, cô ta gửi clip đêm ấy cho vợ tôi và tuyên bố là: "Chồng chị chán chị quá rồi, chị nhường chồng đi".

    Giờ đây tôi đau khổ quá chị ạ. Tôi biết mình có lỗi nhưng không dám nói thẳng với vợ. Tôi chắc chắn cô ấy điên loạn lên đòi hỏi chuyện ấy là vì điều này. Liệu vợ tôi có mắc bệnh gì không? Tôi có nên đưa vợ đi khám tâm lý không? Tôi phải làm sao để giữ hạnh phúc gia đình mình đây? Mong chị cho tôi lời khuyên.

    (Tungn...@gmail.com)

    Vợ liên tục đòi hỏi chuyện ấy khiến tôi kiệt sức, lúc phát hiện nguyên nhân tôi choáng váng không nói nên lời vì quá bất ngờ - Ảnh 2.

    Hướng Dương tư vấn.

    Chào anh,

    Trước hết, Hướng Dương tin tưởng rằng anh thực sự hối hận về sai lầm trong đêm say rượu cũng như thái độ không rõ ràng khiến cho người đồng nghiệp nữ si mê anh. 

    Vợ anh đang rất đau lòng chứ không mắc bệnh gì cả. Cô ấy đang ở trong trạng thái ức chế, giận chồng phản bội, giận chính mình, muốn chứng tỏ mình còn giá trị với chồng, hoặc tệ hơn là cô ấy muốn vắt kiệt sức chồng để anh không thể ra ngoài tìm niềm vui khác.

    Nếu anh tiếp tục giả vờ như không biết nguyên nhân, gồng mình lên đáp ứng nhu cầu của vợ như là cách để hối lỗi, thì mọi việc càng tồi tệ hơn. Vì đến lúc anh không còn hưng phấn nữa, vợ anh sẽ cảm nhận được, cô ấy lại suy luận nhiều điều tiêu cực hơn. Việc khám tâm lý càng không ổn vì cô ấy sẽ bị áp lực.

    Để giải quyết chuyện này, trước hết anh cần chân thành và thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với vợ, xin cô ấy tha thứ. Phản ứng của vợ anh chính là cô ấy biết trước đây anh và cô ấy chưa bao giờ có đời sống tình dục như cách anh đã làm với người đàn bà khác. Đoạn clip ấy ghi lại những gì, chỉ có anh mới hiểu. Và cũng chỉ anh mới biết cần nói với vợ điều gì để cô ấy bớt căng thẳng.

    Dù cô ấy phản ứng thế nào, anh hãy cố gắng thể hiện rằng mình vẫn yêu vợ, yêu con, trân trọng gia đình này. Anh cần dành thời gian cho vợ nhiều hơn, nhắn tin, gọi điện, quan tâm những điều nhỏ nhặt, hoặc đặt vé cho hai vợ chồng đi du lịch tại nơi có nhiều kỷ niệm.

    Vết thương lòng cần nhiều thời gian và sự chân thành của người có lỗi thì mới lành được.

    Chúc vợ chồng anh hạnh phúc.

    Hướng Dương.

    Chia sẻ