Vợ khốn khổ khi lấy phải anh chồng nghệ sĩ

Vi Lê,
Chia sẻ

Anh chồng nghệ sĩ này đúng là bỏ thì thương mà vương thì tội. Thà Đại đi “bóc bánh trả tiền” còn hơn nhìn anh "ngoại tình" trong tư tưởng thế này!

Ly và Đại đánh dấu bước chuyển đổi trong quan hệ yêu đương bằng một đám cưới linh đình. Người ta bảo hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu thật chẳng sai. Sinh xong bé thứ hai, Ly có hiện tượng trầm cảm, cuộc sống gia đình cũng bắt đầu đảo lộn từ dạo ấy.

Nếu khi yêu sự lãng mạn, ngọt ngào của Đại làm Ly hạnh phúc thì đến lúc cưới, có con, cái tính nghệ sĩ ấy của anh lại làm cô phát điên. Trong khi Ly phải một mình chăm con, lo cho cả gia đình, mới mổ đẻ được một tuần đã phải lao vào bếp thì chồng cô lúc nào cũng như người trên cung trăng. Đại bảo cô phải để anh có không gian riêng thì mới có cảm hứng sáng tác nghệ thuật.

Bao nhiêu thứ đổ dồn lên đầu, Ly trở nên u uất, bực bội, hay cáu bẳn và chán ghét chồng. Cuộc sống hôn nhân giúp Ly nhận ra mình với Đại chẳng khác nào hai con người ở hai thế giới.

Thời gian gần đây, chồng Ly lại có thêm sở thích mới. Được ngày cuối tuần nghỉ ngơi ở nhà cùng vợ con thì anh lại kín lịch vui chơi, ngày thì triển lãm tranh chỗ nọ, khi thì họp hội thơ chỗ kia. Bao công to việc lớn trong nhà mình Ly lo liệu hết, nhiệm vụ cơ quan ban ngày đã làm không xuể lại chẳng có ai đỡ đần lúc về nhà. Chả có thế mà mọi người cứ đùa cô là có... 3 đứa con, mà khéo chăm chồng còn mệt hơn cả chăm con. Ly tự nhủ thôi thì làm vợ phải tôn trọng công việc cũng như sở thích cá nhân của chồng nhưng càng ngày Đại càng quá quắt.

Vợ khốn khổ khi lấy phải anh chồng quá đỗi nghệ sĩ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

1 lần tình cờ Ly đọc được vài tin nhắn của người có tên facebook là Hoa Quỳnh ở máy tính chồng. Cảm giác có “mùi” đen tối, Ly bắt đầu để mắt thường xuyên hơn thì thấy nội dung tin nhắn giữa hai người cứ mùi mẫn, sướt mướt dần. Cô Hoa Quỳnh này luôn là người đầu tiên thích và bình luận vào những dòng trạng thái của Đại trên mạng xã hội bằng những lời có cánh. Hóa ra cô ta là mối tình dang dở từ thời ô mai của chồng Ly, thật đúng là tình cũ không rủ cũng đến mà.

Càng ngày tần suất nói chuyện giữa hai người họ càng dày lên, đa số là ôn lại chuyện cũ, ca tụng tài lẻ của nhau. Chồng Ly thì chưa có biểu hiện gì đi quá giới hạn nhưng anh có vẻ rất thích tâm sự với cô ta. Cô ta từng có một đời chồng nhưng đã ly hôn, con lại đang định cư cùng bố bên Đức nên giờ cô ta không vướng bận gì. Bản năng người phụ nữ có gia đình thôi thúc Ly phải nhanh chóng tìm cách giải quyết chuyện này dù hiện tại chưa có gì quá đà xảy ra cả.

1 ngày cuối tuần, Đại báo không ăn cơm nhà vì đi họp lớp cấp 3. Nghi ngờ rằng cô người tình trong mộng của chồng cũng góp mặt nên Ly quyết tâm theo dõi. Quả thật, sau buổi tiệc, mọi người chia tay nhau tại nhà hàng nhưng riêng Đại lại rủ nàng Hoa Quỳnh mà Ly đã thấy ảnh trên facebook đi riêng. Lâu ngày không gặp mặt chắc có nhiều chuyện để tâm tình với nhau lắm đây. Ly nén cơn giận bám sát mục tiêu không rời mắt.

Đôi nam nữ đã có gia đình rẽ vào một nhà hàng. Sẽ là điều bình thường nếu họ chỉ uống thêm với nhau vài chén hàn huyên nhưng không. Đại và ả Hoa Quỳnh kia đi thẳng lên dãy phòng khách trên tầng. Ly cứ ngỡ ông chồng nghệ sĩ khù khờ của mình chỉ biết treo tâm hồn trên cành cây, thế mà hóa ra cũng biết dẫn gái vào đây để che mắt thiên hạ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ly hăm hở tiến đến chuẩn bị tinh thần chiến đấu với tình địch.

Ly đập cửa, mặt hằm hằm sát khí. Cửa vừa mở hé, cô lập tức xông vào với cơn thịnh nộ bốc lên tận đỉnh đầu. Chưa kịp định thần thì cảnh tượng trước mắt đã khiến Ly ngạc nhiên quá đỗi. Không chỉ riêng chồng cô mà còn có 3 người đàn ông nữa cũng ở trong căn phòng này. Họ đang làm cái quái gì vậy?

Trong khi Ly nhìn 5 khuôn mặt cười gượng gạo với mình thì Đại vội vàng kéo cô ra cuối hành lang giải thích rằng họ đều là những người yêu và sáng tác thơ văn đang họp mặt. Cô Hoa Quỳnh có ý muốn đến giao lưu nên anh mới đưa cô ta đi cùng. Dù đã nghe rõ từng chữ nhưng Ly vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô lặng lẽ quay bước mà không biết nên khóc hay nên cười.

Những ngày sau đó, Đại và cô ta vẫn giữ liên lạc, thậm chí giờ chuyển sang gọi điện thoại và nói chuyện thường xuyên hơn. Lúc thì tranh ảnh, lúc lại thơ văn, tuồng chèo, Ly nghe mà cứ đực cả mặt. Chưa hết, nhiều lúc Đại khen cô “bạn tâm giao” một cách rất hồn nhiên mà không hề để ý đến cảm xúc của vợ. Anh chẳng thậm thụt hay giấu giếm vợ. Có nói thì anh biện minh chỉ coi cô ta là bạn, là người có khả năng “hiểu thấu” tâm hồn nghệ sĩ của mình.

Chuỗi ngày phía trước làm cho Ly thật sự không muốn nghĩ tới, nhìn hai đứa con mà cô thấy tủi thân vô cùng. Cô nên làm thế nào với chồng mình đây? Đúng là bỏ thì thương mà vương thì tội, thà Đại đi “bóc bánh trả tiền” còn hơn nhìn anh ngoại tình trong tư tưởng thế này!

Chia sẻ