Vợ hạ độc chồng bằng thuốc chuột vì bị bạo hành dã man lâu năm

Khánh Chi,
Chia sẻ

Suốt 7 năm nay, chị Trần (40 tuổi) ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã chịu không biết bao nhiêu trận đòn roi từ chồng do ghen tuông vô cớ. Tháng 6/2017, vì không thể nhịn nhục được nữa, muốn tìm một sự giải thoát cho bản thân, chị Trần đã lên kế hoạch hạ độc chồng.

Ban đầu, chị Trần lén đổ thuốc trừ sâu vào chai bia của chồng, thế nhưng sau khi chồng uống được 1 ngụm, chị Trần bỗng cảm thấy sợ hãi, lại có chút ân hận nên đã đoạt lại chai bia đó. Ngày 25/11 vừa qua, Tòa án địa phương đã mở phiên xét xử vụ án cố ý giết người này. Tại phiên tòa, chị Trần vừa khóc vừa kể lại những tủi hờn mình phải chịu đựng bao năm qua vì bạo lực gia đình, câu chuyện khiến cả phiên tòa như chìm trong sự thương xót, trầm mặc.

Vợ hạ độc chồng bằng thuốc chuột vì bị bạo hành dã man lâu năm - Ảnh 1.

Cả phiên tòa trầm mặc lắng nghe lời trần tình từ bị cáo.

Theo lời kể, năm 1997, chị Trần bắt đầu quen với chồng hiện tại là anh Trâu, 1 năm sau, họ kết hôn và sinh được 2 đứa con. Kể từ đó, 2 vợ chồng cứ bôn ba làm thuê khắp các tỉnh thành, mãi đến tháng 4/2017 mới trở về Trùng Khánh sinh sống. Chị Trần nói rằng, chuyện bạo lực gia đình mình "có nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết" bởi bắt đầu từ năm 2010, chị luôn bị chồng nghi ngờ, ghen tuông.

Vợ hạ độc chồng bằng thuốc chuột vì bị bạo hành dã man lâu năm - Ảnh 2.

Chị Trần vừa khóc vừa kể lại những năm tháng bị chồng bạo hành.

Bị cáo kể: "Kể từ đó, cứ uống rượu vào là anh ta đánh tôi, nếu tôi nói lại sẽ bị đánh mạnh hơn. Lần nghiêm trọng nhất là anh ta dùng óng thép đánh tôi ngã lăn ra đất, suốt 1 tháng sau đó, tôi không thể tự mình tắm gội". 

Sau lần đó, chị từng tìm cơ hội hạ độc chồng bằng thuốc sâu nhưng nhìn thấy 2 đứa con, chị lại vứt chai thuốc độc đi. Tháng 6/2017, sau 1 lần bị chồng đánh chửi, chị Trần đã lén đổ thuốc sâu vào chai bia của hắn nhưng cuối cùng vẫn tự tay mình hất đổ chai bia ấy. Sau khi vụ việc đầu độc bị bại lộ, Trâu đã gọi điện báo cảnh sát và đánh vợ mình rất dãn man, đến mức hàng xóm phải can thiệp.

Tại phiên tòa, Trần nói rằng dù mấy năm nay mình sống rất khốn khổ nhưng việc hạ độc giết chồng vẫn là không đúng nên chị chấp nhận chịu mọi hình phạt. Quan tòa nhận định, chồng của chị Trần vì mâu thuẫn gia đình, thường xuyên đánh chửi vợ một cách dã man nên sẽ bị trừng phạt theo đúng pháp luật. 

Còn chị Trần, tuy hành vi đầu độc chồng đã cấu thành nên tội cố ý giết người nhưng vì mức độ nhẹ, lại tự mình đầu thú và thành khẩn nhận tội nên nữ bị cáo chỉ phải đối mặt với 6 tháng tù giam hình sự và 1 năm tù treo. Đồng thời, Tòa án cũng ban hành lệnh bảo vệ đối với vị cáo Trần, cấm anh Trâu có bất kỳ hành vi bạo lực, quấy rối, theo dõi đối với chị Trần và người nhà.

Nguồn: sina

Chia sẻ