Vợ đi công tác kiểm tra con qua camera ngờ đâu lại phát hiện chồng làm một việc ghê tởm như thế ngay trước mặt con

Giang Phạm,
Chia sẻ

Sau khi con cô ngoan ngoãn ngồi chơi, thì hai con người kia bất ngờ làm một việc khiến Nhi chết sững tại chỗ.

Sắp phải đi công tác xa 1 tuần, Nhi thật sự không yên tâm con nhỏ mới 2 tuổi ở nhà. Song dù lo lắng, cô vẫn chả thể từ chối sếp. Cũng may con cô khá bám bác giúp việc, vì cô thuê bác ấy từ lúc cô đi làm lại khi con được 6 tháng tới hiện nay.

Trước ngày lên đường, Nhi nghĩ thế nào lại mua camera lắp ở nhà, mà không nói cho ai biết kể cả chồng. Cô chỉ nghĩ nhớ con muốn nhìn thấy con, thứ nữa cũng là kiểm tra xem bác giúp việc khi cô đi vắng thì chăm sóc con cô thế nào.

Ngày đầu tiên Nhi xa nhà, qua camera cô không thấy điều gì bất thường. Bác giúp việc rất tận tình chăm sóc, trông nom con cô. Cô thầm mừng, sau đợt này phải về tăng lương cho bác ấy mới được. Ngày thứ 2 cũng thế, nhưng tới ngày thứ 3 thì cô bất ngờ không thấy bác giúp việc trong nhà nữa.

Nhi vờ như không có gì gọi điện cho bác ấy hỏi thăm tình hình của con, thì được biết hôm nay chồng cô cho bác ấy nghỉ 1 ngày, vì anh nói sẽ đưa con về bên bà nội chơi. Nhi tạm yên tâm.

Vợ đi công tác kiểm tra con qua camera, ngờ đâu phát hiện chồng ngay trước mặt con lại làm một việc đáng ghê tởm thế này - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng nhìn camera thì thấy con gái cô vẫn ngồi chơi ở thảm giữa phòng khách, chồng cô đang gọi điện cạnh đó, không hề có dấu hiệu chuẩn bị đi chơi. Một lát sau, chồng cô ra ngoài, hình như mở cửa cho ai đó. Và một cô nàng lạ mặt xuất hiện trên màn hình điện thoại của Nhi do camera ghi lại. Con gái cô mếu khóc, chồng cô ném cho điện thoại để con bé xem youtube, một bên trò chuyện với cô nàng kia.

Sau khi con cô ngoan ngoãn ngồi chơi, thì hai con người kia bất ngờ làm một việc khiến Nhi chết sững tại chỗ. Họ lao vào ôm nhau, hôn nhau ngấu nghiến. Và con gái cô, đang vô tư ngồi xem điện thoại cách đó 3 mét.

Nhìn những hình ảnh ghê tởm ấy, Nhi rùng mình ớn lạnh cả người. Cô thật sự chẳng hay biết gì về việc chồng mình ngoại tình cả. Ừ thì cô bị phản bội, giờ cô đã rõ mười mươi không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng có nằm mơ cô không thể ngờ được, anh ta lại dẫn bồ về tận nhà làm những việc ám muội ngay trên bộ sofa mà bình thường vợ chồng cô vẫn cùng con vui vẻ trò chuyện, xem ti vi. Khủng khiếp và đáng ghê sợ nhất, là làm việc đó ngay trước mặt con gái mình. Thật không còn từ gì để diễn tả hết sự bỉ ổi, lợm giọng của anh ta nữa.

Hoàn hồn, Nhi nhanh chóng ghi lưu lại mớ hình ảnh đó. Chúng sẽ là bằng chứng trước tòa cho cô giành quyền nuôi con. Cô không cần phải nghĩ ngợi thêm một phút giây nào nữa, đã đủ quyết định sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này. Người bố vì dục vọng mà làm như thế trước mặt con, thật sự quá đáng phỉ nhổ. Dù con cô mới 2 tuổi, chưa nhận thức được cũng như sẽ chẳng nhớ lâu.

Nhi nhanh chóng gọi bác giúp việc quay lại, nói rằng dù thế nào bác ấy cũng phải ở bên cạnh con bé giúp cô, đừng để con bé ở nhà 1 mình với bố. Còn cô, sẽ thu xếp thật nhanh công việc ở đây để về nộp đơn ly hôn gã đàn ông ấy.

Chia sẻ