Vợ đẻ, chồng bỗng dưng bị “bệnh lậu”

Theo Infonet,
Chia sẻ

Anh Nguyễn Văn Th. trú tại Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội tâm sự về việc bỗng dưng anh bị bệnh lậu, vợ anh thì gào khóc cho rằng chồng đã "đi cải thiện" lúc vợ sinh con.

Anh Nguyễn Văn Th. trú tại Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội tâm sự về việc bỗng dưng anh bị bệnh lậu, vợ anh thì gào khóc cho rằng chồng đã "đi cải thiện" lúc vợ sinh con.

Bệnh lậu ở miệng

Không quan hệ bất chính vẫn lây bệnh

Anh Th, 32 tuổi tâm sự gần đây anh thấy mình hay đi tiểu buốt nên đến một phòng khám tư nhân gần nhà khám. Sau khi khám xong, anh được bác sĩ cho biết mình bị bệnh lậu.

Bác sĩ còn doạ nếu không điều trị dứt điểm bệnh sẽ lây cho vợ con. Sợ lây bệnh cho người thân nên anh Th. đồng ý điều trị với đủ các bước đốt sóng cao tần, truyền dịch. Kết quả, được 1 tuần tốn gần chục triệu mà bệnh không đỡ. Anh Th. vào bệnh viện Đại học Y kiểm tra lại sau khi siêu âm và xét nghiệm bác sĩ chẩn đoán anh chỉ bị viêm tiết niệu thông thường và uống kháng sinh là khỏi.

Anh Th. về nhà uống hết đơn thuốc 320 nghìn đồng. Anh Th. cho biết việc anh bức xúc không chỉ là mất tiền mà bác sĩ chẩn đoán nhầm bệnh lậu khiến cho vợ anh nghi ngờ chồng có quan hệ "ngoài luồng" khi cô ấy đang sinh con. Hai vợ chồng anh chiến tranh lạnh cả tháng trời.

Dù đi kiểm tra lại chỉ là viêm tiết niệu nhưng vợ anh Th. vẫn không tin và suốt ngày nghi kỵ chồng có người phụ nữ khác ở bên ngoài.

Hay như trường hợp của anh Vũ Xuân H. trú tại Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội cũng bị bệnh lậu nhưng anh không biết nguyên nhân từ đâu. Anh H. cho biết gần đây anh bị đi tiểu buốt, đầu dương vật có dịch trắng. Anh H. lên mạng tìm kiếm các thông tin chia sẻ trên mạng nghi ngờ đó là bệnh lậu.

Anh đến một phòng khám để khám, bác sĩ chẩn đoán lậu và cho anh tiêm thuốc 1 tuần nhưng bệnh không hết. Càng ngày đi tiểu càng đau, anh sợ không dám đi tiểu nên hạn chế uống nước nhưng vẫn không dứt. Anh H. phải vào bệnh viện Da liễu trung ương khám lại. Kết quả anh bị lậu nhưng việc điều trị sai nên bệnh kéo dài. Sau đó, anh H. được bác sĩ tiêm 2 mũi và bệnh không còn tái phát.

Điều anh H. đau đầu đó là không biết vì sao mình bị lậu. Mỗi lần đi khám, bác sĩ đều hỏi quan hệ tình dục như thế nào, anh có nói không có quan hệ tình dục nhưng chẳng ai tin.

Anh H. kể vợ anh sinh con được hơn 2 tháng và từ đó đến nay anh chưa gần gũi vợ cũng như ra ngoài tìm kiếm nên không biết vì sao mình lại mắc bệnh lậu.

Căn bệnh cực dễ lây lan

Bác sĩ Nam khoa Nguyễn Khắc Lợi – Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết thời gian gần đây có nhiều nam giới đến khám vì các triệu chứng như đi tiểu buốt, đau ở vùng kín. Trong đó rất nhiều trường hợp chỉ là viêm tiết niệu nhưng cũng có trường hợp dương tính với vi khuẩn lậu cầu.

Như trường hợp của Phan Văn Th. 21 tuổi, sinh viên trường đại học Thuỷ Lợi tìm đến bệnh viện khám với triệu chứng trên và xét nghiệm dương tính lậu cầu. Bệnh nhân thề thốt không quan hệ tình dục bao giờ. Tuy nhiên, bệnh nhân ở chung phòng trọ với 3 thanh niên khác và giặt quần áo chung, đôi khi mặc chung cả quần lót. Đây là điều kiện giúp vi khuẩn lậu cầu có thể lây được.

Bác sĩ Lợi cho biết có trường hợp viêm bệnh nhân tự mua kháng sinh điều trị dẫn đến dấu hiệu của bệnh lậu mờ nhạt nếu chẩn đoán không đúng điều trị sai có thể chuyển sang bệnh lậu mãn tính.

So với các bệnh tình dục khác, bệnh lậu rất dễ lây nhiễm. Theo thống kê, 95% bệnh lậu lây qua đường tình dục.

Bình thường, niêm mạc da của bộ phận sinh dục mỏng, chứa nhiều mạch máu, khi quan hệ tình dục sẽ bị xung huyết quá độ, sự cọ xát sẽ gây ra tổn thương nhỏ, xước niêm mạc sẽ làm cho vi khuẩn xâm nhập vào trong máu và khi gặp vết xước nhỏ bệnh cũng có thể lây cho người khác dù không quan hệ tình dục mà chỉ qua đồ vật, cọ sát.

Chia sẻ