Vợ đã lười lại còn bẩn

Thảo Nguyên,
Chia sẻ

Trong khi những người chồng khác kêu ca vợ có quá sạch sẽ, suốt ngày lau lau dọn dọn thì những người chồng này lại khốn khổ vì vợ đã lười lại còn ăn ở bẩn.

Cứ mỗi lần nghe anh bạn đồng nghiệp mới cưới ngồi cạnh than khổ vì vợ bạn suốt ngày lau dọn, giặt giũ mà anh Hiệp (Hà Đông, HN) cứ nín thing chẳng dám phàn nàn gì. Thậm chí, từ sâu thẳm trong lòng, anh còn nhiều lần ước vợ anh cũng sạch sẽ vài phần như vợ của đồng nghiệp thì tốt biết mấy. Thật sự, nhiều lần vì sợ “xấu chàng hổ ai” nên anh mới không dám nói ra. Nhưng thẳng thắn mà nói, vợ anh lười và ở bẩn quá thể.
 
Anh Hiệp cười khổ kể: “Không phải mình muốn kể xấu vợ đâu. Nhưng mỗi ngày đi làm về, dù nhà chẳng rộng để bày bừa nhiều nhưng mình lúc nào cũng phải dọn dẹp cho nhà cửa gọn gàng. Nếu không chịu khó dọn dẹp phụ vợ mỗi ngày, dồn thành nhiều ngày, đến khi có khách bất chợt, vợ mình dọn không kịp thì bẽ mặt lắm. Bởi vợ mình bày bừa và ở bẩn hình như ngấm vào máu rồi”.
 
Như sợ người đối diện không tin, anh Hiệp kể tiếp: “Nếu không tin lời mình kể, cứ vào bếp nhà mình là được chứng thực liền. Nấu ăn xong, vợ chẳng bao giờ dọn dẹp ngăn nắp mà toàn để đủ các thứ mắm, muối, gia vị khác lung tung. Đồ ăn thừa vợ cũng nhiều lần toàn quên để vào tủ lạnh. May mà mình biết tính vợ như vậy nên thi thoảng lại phải nhắc hay tự làm cho nhanh luôn. Cứ hôm nào mình quên là cái phòng bếp như một bãi chiến trường ngổn ngang”.
 
Vợ đã lười lại còn bẩn 1
Đặc biệt, vợ anh Hiệp càng ngày càng ăn ở bẩn hơn kể từ khi có con nhỏ (Ảnh minh họa).

Đặc biệt, vợ anh Hiệp càng ngày càng ăn ở bẩn hơn kể từ khi có con nhỏ. Nhiều lần, chính mắt anh Hiệp nhìn thấy khi con bị sổ mũi, vợ anh chẳng nề hà gì hút nước mũi của con ngay. Thậm chí, nhiều lần nước mũi của con chảy ra, vợ anh lười đi lấy khăn giấy lau mũi cho con mà tiện thể chạy luôn vào nhà tắm, lấy khăn rửa mặt của người lớn để lau. Nhìn thấy cảnh đó, là đàn ông mà anh không khỏi rùng mình.
 
Chẳng hiểu sao trước đây khi yêu, mình cũng thấy vợ sạch sẽ và điệu đà. Vậy mà giờ, vợ ở bẩn và bừa bộn khủng khiếp. Vợ bừa bộn thì mình có thể nhắc. Song vợ ở bẩn, mình lo ngại nhất. Bởi vì không biết như vậy, sau này vợ sẽ dạy con như nào. Mình chỉ lo, con bé xíu mà đã nhiễm tính không ngăn nắp, ở bẩn giống như mẹ nó thì chết” – Anh Hiệp lo ngại nói.
 
Đến nay, sau 4 năm kết hôn, dù xác định sống chung với người vợ như vậy, nhưng nhiều lúc, anh Hiệp không thể tránh khỏi sự bực bội mệt mỏi khi lấy phải người vợ ăn ở bẩn: “Tuần nào mà mình không nhắc hoặc không tự tay dọn dẹp được thì y như rằng nhà mình cực kỳ khủng khiếp. Quần áo, chăn màn, vợ chẳng bao giờ gập, cứ vun vào một đống trên giường. Trong khi con gái thì vẫn thi thoảng tè dầm khiến phòng bốc mùi khó chịu cũng chẳng lau dọn hay chăm giặt giũ. Mình nhắc nhiều, dọn hộ vợ nhiều lắm rồi nhưng không thay đổi được. Có lúc mình cũng đành mặc kệ, sống chung với lũ đây nhưng vẫn cảm thấy khá mệt mỏi và chán ngán”.
 
Trong khi anh Chung cũng thuộc tuýp đàn ông sạch sẽ, nhìn thấy 1 sợi tóc rơi xuống sàn là anh đã phải tự nhặt nhưng vợ anh thì lại bừa bộn khủng khiếp. Hàng ngày, đối mặt với cách ăn ở của vợ như thế, anh Chung stress và chán ngán kinh khủng.
 
Không biết vợ mình nhiễm tính lười và ăn ở bẩn của ai mà cô ấy làm cái gì cũng nháo nhào, qua loa đại khái cho xong. Tủ lạnh nhà mình vợ cứ để đồ sống chín lẫn lộn. Đã thế, vợ mình lại không bao giờ đạy hay bọc lại. Chạn bát của nhà thì vợ cũng ít chịu lau dọn, để bụi bám đầy. Chén đũa vợ rửa cũng chẳng bao giờ rửa sạch. Nhiều hôm đi lấy bát ăn cơm, mình còn thấy cơm khô hay rau còn dính ở đầu đũa nữa” - Anh Chung kêu lên.
 
Vợ đã lười lại còn bẩn 2
Anh nghĩ "Chẳng lẽ, vợ ở bẩn quá lại không cho... lên giường" (Ảnh minh họa).

Ngay như phòng khách nhà anh có bộ ghế salon rõ đẹp nhưng vợ anh cũng không bao giờ lau chùi dù là lau qua. Một năm chỉ Tết đến vợ anh mới lau ghế 1 lần. Nhà tắm nhà anh cũng thường xuyên trong tình trạng siêu bẩn như vậy vì hàng ngày vợ anh cũng rất ít khi lau cọ nhà tắm. “Chính bởi thế, nhà tắm nhà mình mới xây lại có 2-3 năm nay. Ban đầu nhìn đẹp là thế, nhưng do vợ không chịu lau chùi nên cảm giác bị xuống cấp nhanh chóng”-  Anh Chung kết tội cho người vợ bẩn của mình.
 
Như chợt nhớ ra điều còn chưa kể, người chồng này kể tiếp: “Đã lười như vậy, mà khi nấu ăn của vợ cũng không thể ưa nổi. Các món chiên thì ngập dầu ăn ngấy kinh khủng. Các món kho thì đầy nước mắm cho vào. Tuần có 7 ngày thì dễ đến 6 ngày bố con mình phải ăn đồ thừa của ngày hôm trước dư lại do vợ không biết định lượng nấu nướng”.
 
Đặc biệt, nhà có con nhỏ nhưng vợ anh Chung cứ thích nuôi cún cưng. Song không bao giờ vợ anh chăm sóc nó chu đáo. “Vợ mình cứ thích nuôi cún cưng trong nhà với lý do cho bé con nhà mình thích. Ừ thì đành rằng con thích nhưng vợ mình chẳng bao giờ chịu dọn dẹp nhà cửa. Lúc cún thay lông, khắp nhà đầy lông cún cưng khiến mình rồ cả người. Có hôm, khi cho nó ăn, vợ mình còn tiện thể dùng đũa người ăn trộn cơm cho cún. Mình nhìn thấy vậy nhắc thì vợ bảo, kiểu gì chả rửa. Nghe vợ nói vậy mà nhiều khi mình phát rồ hết cả người” - Anh Chung bực bội ra mặt.
 
Nói về người vợ ở bẩn và lười biếng, người đàn ông này ngán ngẩm lắc đầu: “Hình như phụ nữ mà ở dơ thì chẳng thể sửa chữa được ấy dù đã nhắc đã làm đỡ nhiều lần. Được cái, vợ mình khá vô tư. Vì thế nhiều khi cứ phải nghĩ tới cái tính vô tư, tốt tính của vợ để mà lấn át các tính khác. Song nhiều khi bực mình lắm. Chẳng lẽ, vợ ở bẩn quá lại không cho... lên giường”.
 
Chia sẻ