Vợ chồng mình lên kế hoạch có nhà rồi mới sinh con

Minh Nguyệt,
Chia sẻ

Mình sinh ra trong gia đình nhà nông dân thuần túy ở Thái Bình. Ba mẹ khổ cực làm thuê cuốc mướn, cố gắng nuôi 3 anh em mình ăn học.

Ngày học hết cấp 3, mình học tiếp vào chuyên ngành Sư phạm, ra trường lấy chồng xa quê. Theo chồng đi lên thủ đô, mình phải kiếm nhà trọ. Cảnh thuê nhà mệt mỏi vì chật chội, bức bí, nay đây, mai đó.

Anh đi làm công ty, còn mình đã đi làm gia sư cho nhà giàu. Mỗi ngày đi dạy về, nhìn cảnh nhà họ sao mình ước ao có một ngôi nhà đến thế. Mình nghĩ họ có thể làm ra được, tại sao mình không thể. Vợ chồng bàn bạc phải có nhà mới sinh con. Vợ chồng mình loay hoay 3 tháng trời, cố gắng vay mượn, tiết kiệm cũng chỉ có 370 triệu. Sau đó làm thêm, xoay trở mọi cách, vợ chồng mình có thêm 200 triệu nữa. Lúc này, trong tay mình có 570 triệu và nhắm tới chung cư với diện tích 55m2.

Căn hộ có phòng khách 16m2, phòng ngủ 12m2, phòng ngủ nữa 12m2, phòng bếp 9m2, cuối nhà vệ sinh 5m2. Tìm hiểu và ngắm kỹ thì ngôi nhà có thiết kế đẹp, trang nhã, giá cả hợp với túi tiền và hợp phong thủy với chồng. Thế là vợ chồng quyết tâm mua khi mà vẫn còn thiếu tiền.

photo-3
photo-3
photo-1
photo-1

Và giờ đây khi các chính sách kinh tế mở cửa, chế tài cho vay trả góp đã khiến cho người tiêu dùng trở lên nhẹ nhàng hơn. Mình nhớ mãi cảm giác sở hữu ngôi nhà đầu tiên, ghi dấu ấn trong đời mình. Hai vợ chồng làm công ăn lương, tiền không nhiều nhưng thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn.

Đúng là gái có công, chồng chẳng phụ. Khi có nhà rồi, anh ấy đã chịu khó hơn. Ngoài việc công ty về nhà, anh tranh thủ hộ vợ khi vợ bận. Cảm giác sung sướng, hạnh phúc, ngọt ngào khi đón một bé gái đầu lòng ra đời. Bao vất vả của cuộc sống cũng tan hết.

Điều hạnh phúc hơn bao giờ hết là có nhà riêng, tự do. Hai vợ chồng tuổi Tuất, người ta bảo bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nên khi có nhà cũng là điều kiện thuận lợi cho mọi việc khác phát triển. Sau 5 năm lập gia đình, tôi đã có nhà, có con, còn gì hạnh phúc hơn nữa. Tuy lúc đầu có khó khăn chút ít nhưng tính toán tiêu tiết kiệm cũng sẽ xóa nợ hết sau 3 tới 4 năm. Và món quà ý nghĩa nhất của mình là ngôi nhà đầu tiên. Phòng khách thật ấm áp, trang trí kệ tủ, bàn ngồi cũng rất đẹp và thoải mái. Trước bàn uống nước ngày nào cũng có hoa tươi cắm lọ giúp mình yêu đời hơn.

Vợ chồng mình lên kế hoạch có nhà rồi mới sinh con - Ảnh 2.

Và sau những ngày làm việc mệt mỏi, ngôi nhà luôn tràn đầy tình yêu thương và ấm áp. Khu nhà chung cư an toàn, dưới nhà có chỗ tập thể hình, khu vui chơi cho trẻ và bể bơi cho mọi người. Khuôn viên nhộn nhịp, đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Cảm xúc thăng hoa, dạt dào như đang vỗ về với vợ chồng mình.

Cảm ơn sắc màu cuộc sống cho ta yêu hơn. Cảm ơn báo Afamily đã tạo sân chơi ý nghĩa, thiết thực cho vợ chồng mình được khoe ngôi nhà đầu tiên. Các bạn hãy lên kế hoạch, chi tiết khi chọn mua cho gia đình ngôi nhà đầu tiên nhé. Chúc các bạn thành công!

Thông tin người dự thi:

Phạm Thị Minh Nguyệt

 Email: hoanguyennguenxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Vợ chồng mình lên kế hoạch có nhà rồi mới sinh con - Ảnh 4.
Chia sẻ