Vợ chồng Kim Kardashian lên chức bố mẹ lần 3 nhờ thuê người sinh hộ

Thùy Linh,
Chia sẻ

Người mang thai hộ cho vợ chồng Kim “siêu vòng 3” đã hạ sinh một bé gái xinh xắn, khỏe mạnh.

Mới đây, vợ chồng Kim Kardashian đã vui mừng thông báo với mọi người việc họ được lên chức bố mẹ lần thứ 3. Được biết, người mang thai hộ cho cặp đôi này hạ sinh bé gái khỏe mạnh, nặng 3,3kg vào sáng ngày 15/1 vừa qua (theo giờ địa phương).

Vợ chồng Kim Kardashian lên chức bố mẹ lần 3 nhờ thuê người sinh hộ - Ảnh 1.

Vợ chồng Kim Kardashian đón em bé thứ 3 chào đời nhờ thuê người sinh hộ.

Viết trên website của mình, Kim “siêu vòng 3” không quên gửi lời cám ơn chân thành tới người mang thai hộ và các y bác sĩ: “Chúng tôi vô cùng biết ơn người mang thai hộ đã giúp mơ ước của chúng tôi trở thành hiện thực khi đem đến món quà tuyệt vời nhất và cũng xin cám ơn các y bác sĩ về sự chăm sóc đặc biệt của họ”.

Một nguồn tin từ tờ ET cho biết Kim là người đầu tiên tiếp xúc da thịt với con gái mới sinh. Chồng cô cũng có mặt tại phòng sinh nhưng đứng sau một bức màn che. Sau khi Kim đón bé, ông xã của cô đã nhanh chóng bế con gái trên tay.

Vợ chồng Kim Kardashian lên chức bố mẹ lần 3 nhờ thuê người sinh hộ - Ảnh 2.

Hình ảnh người phụ nữ gốc Phi mang thai hộ cho Kim Kardashian.

Ngoài ra, mẹ Kim là bà Kris Jenner và các chị em gái của cô cũng đến bệnh viện để cùng chia sẻ niềm vui với vợ chồng cô. Tờ ET cũng nhấn mạnh: “Gia đình Kim vô cùng hào hứng và hạnh phúc. Em bé là một thiên thần”.

Vì gặp phải biến chứng nguy hiểm như nhau cài răng lược và tiền sản giật ở 2 lần mang thai trước đó nên Kim Kardashian đã quyết định bỏ ra số tiền lớn để thuê người mang thai hộ.

Nữ diễn viên truyền hình thực tế này từng thừa nhận cảm thấy áp lực và bất an khi không tự mình mang nặng đẻ đau ở lần thứ 3 này. Cô bộc bạch: “Bạn biết đấy, lần này rất khác. Mọi người có thể nói hay nghĩ rằng việc nhờ người mang thai hộ là dễ dàng nhưng điều đó là hoàn toàn sai.

Vợ chồng Kim Kardashian lên chức bố mẹ lần 3 nhờ thuê người sinh hộ - Ảnh 3.

Kim “siêu vòng 3” từng thừa nhận cảm thấy bất an và lo lắng khi không tự mình mang nặng đẻ đau được em bé thứ 3.

Tôi nghĩ khó khăn hơn rất nhiều bởi bạn không thực sự kiểm soát được mọi việc. Rõ ràng, bạn đã lựa chọn người mà mình hoàn toàn tin tưởng và có quan hệ tốt với họ nhưng vẫn còn nhiều nỗi lo lắng. Bản thân tôi cũng luôn trăn trở suy nghĩ rằng mình có thể mang bầu hai đứa con đầu mà giờ lại không tự mình mang nặng đẻ đau được em bé này. Đây là một trải nghiệm không dễ dàng gì đối với tôi".

(Nguồn: ET)

Chia sẻ