Vợ chồng già cắt cỏ thuê nuôi 4 người con tâm thần: "Nhờ mọi người giúp đỡ, con tôi không còn nhịn đói nữa"

Văn Tiên,
Chia sẻ

Từng ao ước có một bữa cơm đầy đủ cá thịt để ăn cùng 4 người con tâm thần trước khi vợ chồng già nhắm mắt. Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, ông Quân, bà Đầm và các con đã có một cuộc sống mới khi nhận được hơn 160 triệu đồng từ mọi người.

Ngày 9/8, sau một tuần đăng tải bài viết: "Rớt nước mắt cảnh vợ chồng già đi cắt cỏ thuê nuôi 4 con tâm thần, muốn ăn một bữa ngon rồi chết cùng con", trao đổi với chúng tôi ông Phạm Văn Quân (66 tuổi, ngụ ấp 14, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) cho biết có rất nhiều người gọi điện, tìm đến nhà để thăm hỏi, giúp đỡ gia đình ông.

Vợ chồng già cắt cỏ thuê nuôi 4 người con tâm thần: Nhờ mọi người giúp đỡ, con tôi không còn nhịn đói nữa - Ảnh 1.

Hoàn cảnh nhà ông Quân, bà Đầm đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ của quý độc giả.

Vợ chồng già cắt cỏ thuê nuôi 4 người con tâm thần: Nhờ mọi người giúp đỡ, con tôi không còn nhịn đói nữa - Ảnh 2.

Anh Hưởng, người con út của ông bà hiện đang bệnh rất nặng, đôi mắt cũng đã mù hoàn toàn.

Khác với vẻ buồn bã khi hàng ngày phải chạy vạy để lo cho từng bữa ăn, ngồi một góc trong nhà, ông Quân vui vẻ cho biết những ngày qua, ông cứ nghĩ rằng mình đang mơ khi nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

"Tôi mừng quá, thấy các con có đủ cơm ăn, áo mặc, được mọi người cho cá thịt, gạo mì mà tôi rớt nước mắt. Trước giờ vẫn quen với đói khổ, có bao giờ tôi dám nghĩ một ngày gia đình mình có được một bữa cơm no đủ đâu. Giờ thì đỡ rồi, tôi sẽ sử dụng số tiền mọi người giúp đỡ để lo thuốc men, ăn uống cho tụi nó. Dù tụi nó khùng điên cũng là con của mình cả, tôi chỉ mong nó sống thật lâu mà thôi", ông Quân nghẹn ngào nói.

Vợ chồng già cắt cỏ thuê nuôi 4 người con tâm thần: Nhờ mọi người giúp đỡ, con tôi không còn nhịn đói nữa - Ảnh 3.

Nụ cười hạnh phúc của bà Đầm bên cạnh anh Trung.

Vợ chồng già cắt cỏ thuê nuôi 4 người con tâm thần: Nhờ mọi người giúp đỡ, con tôi không còn nhịn đói nữa - Ảnh 4.

Sau khi đi làm về, bà Đầm lại phải chăm chút cho bữa cơm cho những đứa con khờ.

Không giấu được nỗi xúc động, liên tục lấy tay lau nước mắt, bà Đầm (vợ ông Quân) cho biết tính đến thời điểm hiện tại, gia đình bà nhận được hơn 160 triệu đồng tiền ủng hộ từ mạnh thường quân để giúp 4 đứa con tâm thần của ông bà có một cuộc sống đầy đủ hơn.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền chữa bệnh, cả 4 người con của vợ chồng bà Đầm lần lượt mắc bệnh tâm thần, dù đều hơn 30 tuổi nhưng vẫn như đứa trẻ lên ba, suốt ngày chỉ biết la hét, ú ớ bỏ đi lang thang. Riêng anh Hưởng (con trai út) từ nhỏ đã không được bình thường, hay đi đánh người, có lần đuổi đánh cả ông bà nên trong làng ai cũng sợ. Vài tháng nay thì anh bệnh nặng, đôi mắt không còn thấy đường nên ông bà dựng tạm cái chòi sau nhà để anh ở, cứ đến giờ cơm bà lại cặm cụi ra chăm sóc cho anh.

Vợ chồng già cắt cỏ thuê nuôi 4 người con tâm thần: Nhờ mọi người giúp đỡ, con tôi không còn nhịn đói nữa - Ảnh 5.

Với thu nhập vài chục ngàn đồng từ việc cắt cỏ mướn, cuộc sống của gia đình bà gặp nhiều khó khăn.

Vợ chồng già cắt cỏ thuê nuôi 4 người con tâm thần: Nhờ mọi người giúp đỡ, con tôi không còn nhịn đói nữa - Ảnh 6.

Dù cả 4 người con đều bị tâm thần nhưng ông bà luôn dành tình yêu hết mực cho các con.

"Lúc trước còn khỏe, hai vợ chồng tôi đi mần cỏ, làm ruộng mướn, ai kêu gì làm nấy để đổi lấy gạo, mắm muối về nuôi 4 đứa con khờ. Mấy năm trở lại đây, tôi mắc bệnh xương khớp, ổng thì cũng không còn khỏe như trước nên mỗi ngày chỉ phụ thuộc vào mấy bao cỏ cắt được để bán cho người ta. Cũng may nhờ có sự giúp đỡ của mọi người nên bữa cơm chiều các con tôi không còn phải nhịn đói nữa", bà Đầm xúc động nói.

Ngồi kế bên mẹ, anh Trung liên tục cười lớn, anh ngọng nghịu cho biết mấy ngày nay, anh được mẹ cho ăn ngon, bữa cơm cũng có cá thịt, không còn đói ăn như trước nữa khiến anh rất vui.

"Em được ăn no, mẹ nấu ăn ngon lắm, có con cá to ơi là to, em thích ăn thịt nữa", anh Trung vui vẻ nói.

Vợ chồng già cắt cỏ thuê nuôi 4 người con tâm thần: Nhờ mọi người giúp đỡ, con tôi không còn nhịn đói nữa - Ảnh 7.

Anh Trung khờ khạo suốt ngày chỉ biết đòi ăn và cười đùa.

Vợ chồng già cắt cỏ thuê nuôi 4 người con tâm thần: Nhờ mọi người giúp đỡ, con tôi không còn nhịn đói nữa - Ảnh 8.

Ông bà lo nhất là bệnh tình của anh Hưởng ngày một xấu đi.

Theo vợ chồng ông Quân, với số tiền hơn 160 triệu đồng được giúp đỡ, trước mắt ông sẽ mua thêm thuốc thang cho anh Hưởng và anh Chanh (bị co giật, rù rờ như người mất hồn) để cải thiện tình hình sức khỏe và chăm lo ăn uống đầy đủ cho các con.

Ông Quân tâm sự: "Lúc trước không có tiền, tôi chỉ dám mua tép nhỏ về rồi bới cơm trắng, xì dầu cho tụi nó. Giờ mọi người ủng hộ, các con của tôi được ăn không những no mà còn có cá thịt nữa, tôi mừng lắm. Tôi không biết nói gì để cảm ơn mọi người cả".

Vợ chồng già cắt cỏ thuê nuôi 4 người con tâm thần: Nhờ mọi người giúp đỡ, con tôi không còn nhịn đói nữa - Ảnh 9.

Ông Quân vui vẻ cho biết từ nay, cuộc sống của gia đình ông sẽ bớt khổ khi nhận được sự quan tâm từ mọi người.

Vợ chồng già cắt cỏ thuê nuôi 4 người con tâm thần: Nhờ mọi người giúp đỡ, con tôi không còn nhịn đói nữa - Ảnh 10.

Ông sẽ dùng số tiền giúp đỡ để chữa bệnh cho anh Hưởng và anh Chanh, đồng thời lo lắng ăn uống cho các con.

Như vậy, sau khi bài viết về hoàn cảnh gia đình ông Quân, bà Đầm được đăng tải, đã có rất nhiều bạn đọc gần xa, quan tâm giúp đỡ để gia đình có được số tiền hơn 160 triệu đồng. Đây là một số tiền lớn đối với gia đình ông Quân khi giúp đỡ gia đình ông thoát khỏi cảnh chạy vạy từng bữa cơm để nuôi 4 người con tâm thần.

Xin thay mặt gia đình nhà ông Quân, chân thành cảm ơn tấm lòng của quý độc giả.


Chia sẻ