Vitamin cho trái tim phụ nữ chính là những tiếng yêu dịu ngọt!

Saga,
Chia sẻ

Nếu yêu thương xin đừng chỉ cất giấu ở một ngăn kéo bí mật nào đó của riêng mình, mà hãy tìm cách bày tỏ!

Đôi bàn tay của mẹ có thể thô ráp vì làm lụng vất vả, nước da có thể sạm đen vì ngược xuôi mưu sinh…

Giọng nói của vợ có thể khản đặc vì những trận ốm liên miên và đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm mất ngủ lo toan…

Thế nhưng, họ luôn sẵn lòng nấu cho bạn những bữa cơm nóng hổi, là từng vạt áo nhăn nheo, thức cùng bạn những đêm trắng đầy lo âu, sợ hãi…

Phụ nữ cho đi nhiều như thế nhưng đôi khi chỉ một lời yêu thương từ những người thân cũng đủ bù đắp tất cả. Thấu hiểu điều đó, cuộc thi “Cho người phụ nữ tôi yêu” đã tạo cơ hội cho mọi người bày tỏ tình yêu thương, trân quý dành cho mẹ, cho chị, cho người bạn đời của mình.

588 bức ảnh cùng những câu chuyện cảm động về “một nửa thế giới” đã được gửi tới “Cho người phụ nữ tôi yêu”. Có những chia sẻ rất hồn nhiên, vui tươi của những chàng trai gửi riêng cho “cô người yêu nhỏ xinh”. Có những câu chuyện vẫn còn nguyên nhịp đập thổn thức của trái tim người chồng gửi vợ sau bao sóng gió của gia đình. Và biết bao tâm sự về mẹ khiến ta rơi nước mắt như câu chuyện của chị Hồ Thị Quỳnh Trang (Đà Lạt - người giành giải thưởng đặc biệt của cuộc thi) gửi đến mẹ mình…

Cùng nhìn lại hành trình bày tỏ yêu thương vô cùng ấm áp của “Cho người phụ nữ tôi yêu”:


1
Chia sẻ