Vĩnh Phúc: Nghi ngoại tình, người vợ bị chồng lột đồ rồi đánh tới mức nguy kịch

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Nạn nhân là chị Tạ Thị H. (40 tuổi, ở xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) hiện đang nguy kịch và nằm tại khoa Hồi sức tích cực BV Việt Đức.

Ngày 2/5, phản ánh tới cơ quan chức năng và báo chí, anh Tạ Quang Hải (43 tuổi, ở xã Ngọc Mỹ, Lập Thạch, Vĩnh Phúc), đại diện gia đình nạn nhân cho biết, em gái anh là chị Tạ Thị H. (40 tuổi, cùng trú tại địa phương) bị chồng là anh Nguyễn Văn Lương có hành vi bạo hành gây thương tích nghiêm trọng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Vĩnh Phúc: Nghi ngoại tình, người vợ bị chồng lột đồ rồi đánh tới mức nguy kịch - Ảnh 1.

Lá đơn kêu cứu của gia đình nạn nhân

Theo lời anh Hải, vào ngày 29/4, vợ chồng anh Lương và chị H. có xảy ra cãi vã, anh Lương đã lột quần áo, đánh chị H. đến vỡ gan lá lách phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng chị H. được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức ngay chiều cùng ngày.

"Khi được hàng xóm thông báo, gia đình tôi chạy đến hiện trường thì em gái tôi được chính người chồng đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Vĩnh Phúc. Ngay sau đó, các bác sĩ cho chuyển lên tuyến trên vì sức khỏe em tôi quá yếu. Ngày 30/4, em tôi đã được mổ phẫu thuật nhưng hiện giờ vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Các bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe của em tôi tiên lượng xấu. Trước đây chung sống, em tôi cũng hay bị chồng nó đánh đập tàn nhẫn nhưng bị chồng đe dọa nên không dám tố cáo", anh Hải kể lại.

Vĩnh Phúc: Nghi ngoại tình, người vợ bị chồng lột đồ rồi đánh tới mức nguy kịch - Ảnh 2.

Anh Hải đang trao đổi với PV

Theo anh Hải, anh Lương và chị H. lấy nhau từ năm 1998 đến nay đã có với nhau 2 mặt con. Trong quá trình sống chung chị H. nhiều lần bị chồng đánh đập về thể xác do ghen tuông vô cớ. Ở nhà chị H. là người hiền lành, cam chịu nên không tố cáo hành động của chồng.

"Chỉ có chồng đưa em gái tôi đi cấp cứu nên gia đình chưa nắm được thêm thông tin. Theo những gì hàng xóm kể lại, thì đó là hành vi dã man không thể chấp nhận được. Còn về sức khỏe cũng mới được thông báo qua một bác sĩ, người nhà không được vào thăm bệnh nhân trong phòng cách ly", anh Hải nói.

Vĩnh Phúc: Nghi ngoại tình, người vợ bị chồng lột đồ rồi đánh tới mức nguy kịch - Ảnh 3.

Hiện tại chị H. đang được cấp cứu tại BV Việt Đức

Anh Hải cho biết thêm, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương, lực lượng công an đã xuống ghi nhận sự việc và đang làm rõ.

Được biết, chị H. cũng có tiền sử viêm gan B từ trước và vẫn đang phải điều trị tại Bệnh viện tỉnh Vĩnh Phúc.

Cùng ngày, chúng tôi đã liên hệ được với anh Nguyễn Văn Lương (chồng nạn nhân) khi anh này đang ở BV chăm sóc vợ để tìm hiểu sự việc. Bước đầu anh Lương xác nhận có hành vi tát, đánh, lột quần vợ và đuổi ra đường để hành hạ và anh Lương cũng thừa nhận do mình nóng nảy, mất bình tĩnh vì nghi ngờ vợ có chuyện ngoại tình.

Ngoài ra, anh Lương cũng cho hay, bản thân sẽ sẵn sàng đối mặt với pháp luật và cũng muốn làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc anh bạo hành vợ. Theo người chồng của nạn nhân, phía cơ quan công an địa phương đã liên hệ với anh để làm việc nhưng do đang phải chăm sóc vợ nên sẽ trình diện ngay sau khi có điều kiện hoặc bất cứ lúc nào được yêu cầu.

Vĩnh Phúc: Nghi ngoại tình, người vợ bị chồng lột đồ rồi đánh tới mức nguy kịch - Ảnh 4.

Anh Lương đã xác nhận với PV về hành vi bạo hành vợ

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, ông Khổng Doãn Thọ - Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc cho biết, vào ngày 29/4, chính quyền địa phương có nhận được trình báo về việc chị Tạ Thị H. bị chồng hành hung nhập viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, mặc dù là ngày nghỉ nhưng ông Thọ đã chỉ đạo Công an xã Ngọc Mỹ xuống hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Ông Thọ cũng cho biết, khi Công an xã xuống đến nơi thì chị H. đã được đưa đi viện còn anh Lương cũng đưa vợ đi viện không có nhà.

Qua làm việc, nắm bắt tình hình từ người dân sinh sống quanh nhà anh Lương thì buổi sáng 29/4, hai vợ chồng anh Lương có xảy ra mâu thuẫn, anh này đã có hành vi đánh đập và lột quần áo vợ.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, ông Thọ đã báo cáo Công an huyện Lập Thạch để tiến hành điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Vị lãnh đạo UBND xã Ngọc Mỹ cũng thông tin, trước ngày chị H. nhập viện, chính quyền địa phương chưa nhận được thông báo hay phải giải quyết mâu thuẫn gì đối với gia đình anh Lương. 

Ông Thọ cho hay, ở địa phương, gia đình anh Lương điều kiện kinh tế bình thường, chị H. có tiền sử liên quan đến bệnh về gan, phổi nhưng 2 năm trở lại đây bệnh tình đã thuyên giảm và chị này đi làm cho công ty ở gần nhà. Còn anh Lương làm nghề hàn xì, vợ chồng có hai người con, một cháu đã đi làm còn cháu còn lại đang đi học.

Kể từ sau sự việc xảy ra vào sáng 29/4 đến nay, anh Lương vẫn đang đi chăm sóc vợ tại bệnh viện nên chưa đến cơ quan công an để làm việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Chia sẻ