Vietnam's Next Top Model: Nhìn lại những scandal nối tiếp nhau

Ngân Nguyễn,
Chia sẻ

Cho dù chương trình đã khép lại, nhưng những dư âm ồn ào “không mong muốn” của Vietnam's Next Top Model vẫn tiếp tục khiến chúng ta đặt những dấu chấm hỏi cho chương trình.

Giám khảo – thí sinh không vừa lòng quay ra chỉ trích

Sau tập 8 của Vietnam’s Next Top Model 2011 đã có rất nhiều ý kiến bức xúc, tỏ ra không phục khi trong danh sách thí sinh bị loại kép có Hoàng Oanh - một trong những thí sinh có tiềm năng nhất cuộc thi.

Sau đó, trên facebook cá nhân của Hoàng Oanh cũng đã update một status về chương trình mà theo nội dung là mang tính chất “phơi bày” sự thật về Vietnam’s Next Top Model 2011. Theo như nội dung của câu status mà Hoàng Oanh ghi trên trang cá nhân của mình là vấn đề về niềm tin với ban giám khảo, cũng như những tập trước khi chụp những phần thi với nhện, chuột thì cô không hề khóc. Nhưng có những lần khán giả chứng kiến cô khóc vì lý do không đâu thì tất cả đều có lý do. Hay như chuyện cô không hiểu tại sao mình rớt cũng không nhận được lời giải thích nào từ bất kỳ thành viên ban giám khảo.


Thí sinh Hoàng Oanh

Giám khảo Đỗ Mạnh Cường

Tuy nhiên, ngay lập tức, giám khảo Đỗ Mạnh Cường nhận trách nhiệm ở phần Giám Đốc Thời Trang của cuộc thi đã lập tức phản pháo và chỉ trích thí sinh Hoàng Oanh. Anh khá nặng nề trên trang cá nhân của mình là: “…Để rồi coi em sẽ thành công như thế nào trong sự nghiệp của mình, nhưng tôi cũng tuyên bố luôn cho em và một số thí sinh có lối cư xử vô văn hóa biết rắng: sẽ không bao giờ xuất hiện ở trong bất kỳ show diễn nào của tôi cũng như chương trình mà tôi tham gia…Đây có thể coi là một lời cảnh cáo, rất ít khi tôi phải nói với những người mẫu, hy vọng đây là lần duy nhất”.

Có thể khẳng định rằng đây là một giọt nước tràn ly của cuộc thi Vietnam’s next top model. Chính cả ban giám khảo và thí sinh đang tự làm xấu mặt nhau qua sự kiện này. Bản thân nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường thiết nghĩ nên kiềm chế và nên “xử lý nội bộ” còn hơn là update lên trang cá nhân của mình để càng làm chương trình thêm sự chỉ trích.

Lộ kết quả và vụ kiện 15 tỉ!

Ồn ào nhất phía sau hậu trường VietNam's Next Top Model 2011 phải nhắc với vụ kiện 15 tỉ của nhà sản xuất đối với 3 thí sinh bị loại là Hoàng Oanh, Phương Nghi và Thùy Dương.


Hoàng Oanh, Phương Nghi

Theo phía BTC, ba thí sính này đã vi phạm điều khoản bảo mật của chương trình, vì đây là một format của chương trình truyền hình thực tế, nhà sản xuất sẽ quay lần lượt các tập trước khi phát sóng nên các thí sinh sẽ là những người biết trước thông tin và kết quả. Vì thế, các thí sinh phải kí vào điều khoản bảo mật, không được chia sẻ bất cứ thông tin vào về kịch bản và kết quả trước khi chương trình phát sóng.

Được biết trước đó, ba thí sinh đã lên các trang mạng xã hội chia sẻ về chương trình và theo cam kết đã kí trước đó thì mỗi thí sinh sẽ phải bồi thường 5 tỉ vì để lộ thông tin, như vậy là Hoàng Oanh, Phương Nghi và Thùy Dương sẽ mất 15 tỉ. Mặc dù chỉ là lời dọa và không bị phạt tiền nhưng phần nào ba thí sinh này đều đã bị BTC cuộc thi “cấm cửa” trong đêm Chung Kết.

Lùm xùm phía sau hậu trường Vietnam's Next Top Model

Tưởng chừng như sau đêm chung kết hoành tráng sẽ chẳng còn scandal ồn ào nào nữa xoay quanh Vietnam's Next Top Model. Nhưng đằng sau đó lại là những bê bối mà ít ai ngờ tới!

Ngay sau khi đăng quang, Hoàng Thùy (quán quân VNTM mùa thứ 2) cùng siêu mẫu Tuyết Lan (Á quân VNTM mùa đầu được nhận lời mời trình diễn trong sự kiện thời trang đình đám thế giới tại New York. Tuy nhiên, bất ngờ không chỉ có Tuyết Lan và Hoàng Thùy được mời tham dự tuần lễ thời trang tại New York mà Huyền Trang - quán quân Vietnam's Next top model mùa đầu tiên cũng được tham dự.


Bà Quỳnh Trang chụp ảnh cùng Tuyết Lan và Hoàng Thùy trong một show diễn

Thư mời Hoàng Thùy, Tuyết Lan

Trái với sự "ồn ào" của Tuyết Lan và Hoàng Thùy, thông tin Huyền Trang sang Mỹ lại có vẻ khá im hơi lặng tiếng khiến nhiều khán giả cho rằng, ekip sản xuất chương trình đã không công bằng với Huyền Trang và đã quá ưu ái Tuyết Lan và Hoàng Thùy.

Không dừng lại ở đó, khán giả lại càng “tá hỏa”hơn khi một bức ảnh chụp lá thư mời biểu diễn từ nước Mỹ dành cho Tuyết Lan và Hoàng Thùy. Theo nội dung của bức thư này thì các nhà thiết kế Mỹ đã gọi Tuyết Lan và Hoàng Thùy là quán quân của Vietnam’s Next Top Model hai mùa 2010 và 2011. Nhưng trên thực tế, Tuyết Lan chỉ là Á quân còn Huyền Trang mới là quán quân Vietnam’s Next Top Model 2010.

Liên tiếp hai sự việc diễn ra khiến nhiều khán giả không ngần ngại chỉ trích chương trình đã quá bất công với Huyền Trang, và có hành vi gian dối khi cố tình “tôn” Tuyết Lan thành Á quân. Trong khi dư luận đang hoang mang không biết rõ thực hư nội tình như thế nào thì ngay sao đó siêu mẫu Hà Anh – từng là giám khảo mùa đầu tiên bất ngờ lên tiếng đặt dấu nghi ngờ trước thông tin Hoàng Thùy, Tuyết Lan tham dự New York Fashion Week.

Ngay lập tức, Đỗ Mạnh Cường cũng nhanh chóng đưa ra những chứng cứ để "minh oan" cho học trò của mình. Anh đã post hình ảnh cũng như đường link để chứng tỏ Hoàng Thùy, Tuyết Lan đã tham dự show diễn của Nhà thiết kế Korto Momolu và show diễn này hoàn toàn nằm trong khuôn khổ New York Fashion Week.

Huyền Trang


Hình ảnh của Huyền Trang xuất hiện trên các tạp chí nước ngoài

Cuộc chiến lời qua tiếng lại chưa dừng lại ở đó, đỉnh điểm của sự việc chính là cuộc “cãi cọ” trên mặt truyền thông của giữa cựu giám khảo Hà Anh - với  bà Quỳnh Trang - giám đốc sản xuất chương trình. Theo Hà Anh, BTC dường như không tự hào về quán quân Vietnam’s Next Top Model Huyền Trang, có phần ưu ái với á quân Tuyết Lan, thông tin không đúng về ngôi vị quán quân Vietnam’s Next Top Model 2010.

Phản bác lại những lời nói của Hà Anh, BTC Vietnam’s Next Top Model quyết định tổ chức hẳn một cuộc gặp báo chí, bà Quỳnh Trang yêu cầu Hà Anh phải xin lỗi công khai trước những phát ngôn sai sự thật về chương trình, song song đó là lời khẳng định rằng Tuyết Lan và Hoàng Thùy có tham dự Tuần lễ thời trang New York. Đồng thời, bà cũng hé lộ thông tin rằng Hà Anh đã vi phạm đạo đức giám khảo khi có những động thái trù dập Tuyết Lan chỉ vì cô này gặp Hà Anh mà không... chào và mùa sau BTC đã không mời Hà Anh làm giám khảo.

Bà Trang cũng nhấn mạnh rằng, chính BTC đã chủ động yêu cầu phía bên đối tác mời Huyền Trang dự Tuần lễ thời trang ở New York, nhưng họ không chấp nhận, chứ không phải có sự “tráo đổi” danh hiệu giữa Huyền Trang và Tuyết Lan để Tuyết Lan thế chân của Huyền Trang. Bà cũng thừa nhận có sự nhầm lẫn về danh hiệu của Tuyết Lan về phía đối tác và đã sửa lại.

Nhìn chung, cuộc đôi co này chưa biết sẽ đi đến đâu, nhưng chắc là hai bên khó đưa nhau ra tòa như lời đe của bên BTC và dĩ nhiên Hà Anh cũng không ngần ngại ra tòa, cô còn khẳng định sẽ phơi bày tất cả sự thật đằng sau hậu trường Vietnam’s Next Top Model.

Nghi án khán giả bị lừa trong đêm Chung kết Next Top Model  
 
Khi những ồn ào của cuộc “đôi co” của bà Quỳnh Trang và Hà Anh vẫn chưa đi đến hồi kết thì mấy ngày gần đây khán giả lại bàng hoàng trước những nghi án rằng mình bị lừa ngay trong đêm chung kết Next Top Model khi xuất hiện đoạn clip phân tích từng góc độ trong đêm chung kết.

Với tựa đề: “Nam Trung và Multimedia diễn trò hề trước mặt Tyra Banks, lừa đảo khán giả” clip dài hơn 4 phút chỉ rõ việc các giám khảo đang “diễn” trước mặt khán giả tại đêm chung kết cuộc thi năm 2011.



Sự khác biệt giữa các bức ảnh được mang ra soi kĩ càng

Những nghi vấn này tập trung chủ yếu vào sự khác nhau của ekip vũ công, những bức hình được cho là chụp ngay trên sân khấu của Next Top Model, theo như phân tích của người đăng tải, nó hoàn toàn chụp trước. Trong clip, có một số hình ảnh của vũ công không đồng nhất giữa bức ảnh và trên sân khấu. Dù chưa biết có hay không việc dàn dựng kết quả, nhưng xung quanh cuộc thi Vietnam's Next top Model cũng đang có nhiều lùm xùm tố cáo lẫn nhau ít nhiều đã giảm đi hình ảnh trong mắt khán giả.

Tạm kết!

Chỉ sau hai mùa tổ chức, Vietnam’s Next Top Model đã nhận không ít ý kiến trái chiều khác nhau và có khá nhiều scandal ồn ào xảy ra, tốn không ít giấy mực của báo giới truyền thông. Thiết nghĩ, với bất kì một chương trình truyền hình thực tế nào cũng cần phải có những "chiêu trò" để hút khán giả nhưng quan trọng là cách họ ứng xử, và xử lí những tình huống ngoài mong muốn đó ra sao, không nhất thiết lúc nào cũng "bóc mẽ" nhau trên trang cá nhân hay trên báo chí để rồi lại xảy những cuộc chiến tranh "cơm không lành, canh không ngọt" như thời gian vừa qua!
Chia sẻ