Việt Nam - Thái Lan: Mặc cho bố mẹ hò reo cổ vũ, nhiều em nhỏ vẫn ngủ ngon lành giữa phố đi bộ

Minh Khôi - Ảnh: LH,
Chia sẻ

Mặc dù trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan đang diễn ra vô cùng gay cấn, hàng nghìn ánh mắt đang dõi theo để cổ vũ cho các tuyển thủ nước nhà, thế nhưng dưới sân vận động, nhiều em bé đã ngủ say ngon lành trong vòng tay bố mẹ.

Trước giờ diễn ra trận đấu gay cấn giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, hàng nghìn người từ khắp nơi đã đổ về Buriram vì King's Cup lần thứ 47.

Việt Nam - Thái Lan: Mặc cho bố mẹ hò reo cổ vũ, nhiều em nhỏ vẫn ngủ ngon lành giữa phố đi bộ - Ảnh 1.

Một em nhỏ trên tay mẹ.

Việt Nam - Thái Lan: Mặc cho bố mẹ hò reo cổ vũ, nhiều em nhỏ vẫn ngủ ngon lành giữa phố đi bộ - Ảnh 2.

Nhiều em nhỏ vẫn thức trong khi phần lớn thì ngủ say.

Mặc bố mẹ theo dõi trận Việt Nam gặp Thái Lan gay cấn, nhiều em bé vẫn ngủ ngon lành trong giờ bóng lăn - Ảnh 1.

Hàng nghìn CĐV Việt Nam tập trung cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam đối đầu Thái Lan ở King's Cup 2019

Tại sân vận động, hay những con phố lớn, nhiều lá cờ đỏ sao vàng tung bay của người hâm mộ dành cho các CĐV của đội tuyển Việt Nam. Phố đi bộ Nguyễn Huệ đã chật ních khán giả theo dõi trận đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Nhiều phụ huynh còn dẫn theo cả con nhỏ đi cổ vũ cho đội tuyển nước nhà.

Mặc bố mẹ theo dõi trận Việt Nam gặp Thái Lan gay cấn, nhiều em bé vẫn ngủ ngon lành trong giờ bóng lăn - Ảnh 2.

Nhiều em bé được ba mẹ dẫn đi theo cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam

Mặc bố mẹ theo dõi trận Việt Nam gặp Thái Lan gay cấn, nhiều em bé vẫn ngủ ngon lành trong giờ bóng lăn - Ảnh 3.

Những ánh mắt hồi hộp dõi theo trên màn hình máy chiếu

Mặc bố mẹ theo dõi trận Việt Nam gặp Thái Lan gay cấn, nhiều em bé vẫn ngủ ngon lành trong giờ bóng lăn - Ảnh 4.

Các em bé cũng rất tập trung, mang băng rôn, kèn... đủ cả.

Mặc bố mẹ theo dõi trận Việt Nam gặp Thái Lan gay cấn, nhiều em bé vẫn ngủ ngon lành trong giờ bóng lăn - Ảnh 5.

Ánh mắt tiếc nuối của 1 em bé khi cầu thủ Văn Toàn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào lưới đội chủ nhà ở hiệp 1

Trong hơn 20 phút đầu tiên, khi trận đấu bước đến hồi gay cấn vì Văn Toàn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào lưới đội chủ nhà trong hiệp 1, nhiều cổ động viên sững sờ vì tiếc nuối rồi lại sục sôi hy vọng các tuyển thủ có thể ghi bàn, làm nên chiến thắng cho bóng đá nước nhà.

Tuy nhiên, bên cạnh những fan quyết "thức cùng bóng đá", không ít em bé lại thể hiện sự hào hứng theo cách rất riêng. Mặc dù hứng khởi theo ba mẹ, người thân đi xem bóng đá, nhưng đến giờ bóng lăn lại lăn ra ngủ rất ngon lành trong vòng tay ba mẹ.

Mặc bố mẹ theo dõi trận Việt Nam gặp Thái Lan gay cấn, nhiều em bé vẫn ngủ ngon lành trong giờ bóng lăn - Ảnh 6.

Một em bé đã lăn ra ngủ rất ngon lành trong giờ bóng lăn.

Mặc bố mẹ theo dõi trận Việt Nam gặp Thái Lan gay cấn, nhiều em bé vẫn ngủ ngon lành trong giờ bóng lăn - Ảnh 7.

Đó có thể là cách "cổ vũ'' rất riêng hay sao?

Mặc bố mẹ theo dõi trận Việt Nam gặp Thái Lan gay cấn, nhiều em bé vẫn ngủ ngon lành trong giờ bóng lăn - Ảnh 8.

Mặc dù ngủ nhưng tinh thần thể thao vẫn rất mạnh mẽ khi em bé đã quyết tâm cùng người thân ra đường, cổ vũ cho đội tuyển nước nhà. Hy vọng đội tuyển Việt Nam vô địch King's Cup 2019.


Chia sẻ