BÀI GỐC Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

39 Chia sẻ

Việc chị TX làm "chuyện ấy" với đàn ông là quá... bình thường

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn Hoang Nam có phần nặng lời với chị TX. Nếu như không có chị TX, chắc anh ta cũng đi lòng thòng với người phụ nữ khác...

Chào tất cả độc giả mục tâm sự trên Afamily.vn

Mình cũng là một người hay theo dõi diễn đàn ở đây. Chủ đề “Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"” của chị TX có thể nói rất nóng. Mình nghĩ đây là điều có chiều hướng phát triển trong xã hội hiện tại, có nhiều người quan tâm. Dù số lượng bài chia sẻ chưa lớn, tuy nhiên mọi người đã vào bày tỏ ý kiến của mình khá nhiều.

Đây là chuyên mục tâm sự, là sân chơi để mọi người trao đổi ý kiến, tình cảm của mình. Chúng ta có thể dành những lời cảm ơn cho chính những người dám nén nỗi đau khổ để viết nên những suy tư, trăn trở, dằn vặt của mình. Cho dù họ là người có tội hay không có tội, đáng chê trách hay cảm thông thì chúng ta cũng phải công nhận lòng dũng cảm trong họ rất lớn.

Họ tìm tới diễn đàn là khi họ đang mất phương hướng, muốn tìm lối thoát. Họ không biết cầu cạnh ai ngoài độc giả, những người ngoài cuộc với ý kiến khách quan nhất. Vậy nên, chúng ta là người đọc, chúng ta có quyền tham gia ý kiến, có thể viết hay không viết, bình luận hay không bình luận…v.v. Tuy nhiên, chúng ta cần một lần đặt mình vào vị trí của họ để có thể chia sẻ với họ tốt nhất.

Mình đã đọc bài: Chị chỉ là "rau sạch" cho anh ta thỏa mãn thôi, TX ạ” của Hoàng Nam, một bài chia sẻ cũng rất thật với chị TX nhưng mình có cảm tưởng Nam còn trẻ và có phần nóng tính, thẳng thắn quá. Có khi bạn đang bất bình và thấy chán ghét những kiểu hành động như của chị TX nên mới viết với tất cả cảm xúc như vậy. Song Nam ạ, cuộc sống có nhiều điều bất ngờ mà ta chưa khám phá được hết, nó muôn hình vạn trạng có khi ẩn chứa sự kinh khủng hơn rất nhiều. Hãy bình tĩnh trước khi phán xét bạn ạ.

Mình không bênh gì chị TX nhưng có lẽ ở trong hoàn cảnh chị ấy, mới thực sự thấy khó xử. Chúng ta không bàn tới tất cả những gì liên quan tới chị ấy ngoài hành động dan díu với người đàn ông có vợ đã ba năm và giờ đang muốn xin anh ta đứa con. Hành động này của chị ấy gây cho hầu hết mọi người sự phản cảm và bất bình.

Nhưng mình có thể nhận thấy, con người trưởng thành, nhu cầu sinh lý là bản năng. Việc chị ấy quan hệ với một người đàn ông là chuyện quá bình thường. Anh kia cũng chủ động đến với chị ấy chứ không phải chị ấy quyến rũ. Chị ấy cũng không có ý định cướp anh ta hay chen chân vào hạnh phúc gia đình anh ấy có.
 
Việc vợ anh ta yếu sinh lý, sức khỏe không tốt. Nếu như không có chị TX, chắc anh ta cũng đi lòng thòng với người phụ nữ khác, hạnh phúc của anh ta sẽ lung lay nếu như người đàn bà kia không được như TX. Trong trường hợp này, có thể nói TX không có lỗi, chị ấy vẫn có lòng tự trọng của riêng mình và một suy nghĩ hoàn toàn có thể cảm thông được.

“Chị chỉ là "rau sạch" cho anh ta thỏa mãn, anh ta chỉ là cái nơi để chị thỏa mãn. Một người vừa xấu người, lại xấu nết, mất trinh, mất lòng tự trọng của mình như thế thì liệu có người đàn ông nào dám theo chị ngoại trừ anh ta. Xem ra chị và anh ta cũng cấu kết với nhau, dưới vỏ bọc "con nuôi" của ba mẹ chị để che đậy sự dan díu đó mà thôi. Nếu gặp chị, thật đáng để nở nụ cười mỉa mai. Nhưng 40 tuổi với chị có lẽ "chưa đủ hiểu biết" để hành động như thế đúng không? Đọc bài của chị, tôi thật thất vọng, xấu hổ thay cho người 40 tuổi như chị.”

Những lời trên Nam dành cho chị TX là quá sức nặng nề và có phần thiếu tôn trọng. Không nên nói như vậy với một người lớn tuổi hơn mình và đang cần chia sẻ. Mình rất đồng ý cách Nam đưa ra là xin tinh trùng và chị X đi thụ tinh nhân tạo nhưng thật sự cảm thấy không hài lòng với cách đánh vỗ mặt với sức nặng của từng con chữ bạn viết ra.

Chị TX ạ

Em nghĩ đâu phải cứ một đứa con mình đẻ ra mới tốt. Tuổi của chị giờ mang thai, sinh hạ đã khó khăn chưa kể đứa trẻ có khỏe mạnh thông minh hay không còn chưa biết. Có nên cầu kỳ và máy móc quá không chị? Trong khi có rất nhiều đứa trẻ mới lọt lòng mẹ đã bị bỏ rơi rất thương tâm và cần có người cưu mang, nuôi nấng. Tại sao chị không mở lòng mình để đón nhận những sinh linh bé bỏng ấy và nuôi chúng thành người.
 
Việc ấy chẳng những có ý nghĩa với bản thân chị mà còn được người đời khen ngợi, dư luận ủng hộ. Đứa trẻ ấy lớn lên vẫn có tiếng thơm hơn những đứa trẻ sinh ra do mẹ nó chửa hoang phải không chị?

Chị thử cân nhắc xem, TX nhé, sống trên đời cần lắm một tấm lòng!

Chia sẻ