Vì vài lời trêu chọc của đồng nghiệp mà gia đình tôi lao đao

Lưu Thắm,
Chia sẻ

Tối đó, chồng tôi giận dữ đập điện thoại của tôi, ném hết quần áo túi xách đuổi tôi đi. Mẹ chồng phải khuyên can mãi anh mới để tôi vào nhà ngủ.

Tôi lập gia đình đến nay là 5 năm, nhưng có lẽ tôi và chồng không thể tiếp tục đi cùng con đường đến cuối đời được nữa. Vì tính khí của anh khiến tôi tổn thương và mệt mỏi vô cùng.

Vợ chồng tôi lấy nhau sau 2 năm yêu nhau, 2 năm đó là quãng thời gian đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của tôi. Bạn trai đẹp trai, ga lăng, công việc thuận buồm xuôi gió. Cưới nhau về, vì còn trẻ nên hai vợ chồng quyết định chưa sinh con vội, để cố gắng làm việc tiết kiệm tiền, thỉnh thoảng đi du lịch rồi mới tập trung vào con cái sau.

Nhưng ai ngờ, sau khi kết hôn, chồng tôi lại nảy sinh ra tính cách ghen tuông khủng khiếp. Có lẽ anh vốn tính ghen, nhưng khi yêu nhau, tôi cho rằng những biểu hiện đó là thể hiện tình yêu. Giờ kết hôn rồi, tôi vẫn đi làm như bình thường, song lại bị anh kiểm soát tôi rất chặt.

Vì vài lời trêu chọc của đồng nghiệp mà gia đình tôi lao đao - Ảnh 1.

Tôi không được phép tụ tập với bạn bè sau khi tan sở nữa. (Ảnh minh họa)

Tôi không được phép tụ tập với bạn bè sau khi tan sở nữa. Trước kia, mỗi khi có đồng nghiệp sinh nhật hoặc bạn bè rủ nhau lâu ngày gặp gỡ, tôi đều đi, tôi cũng báo cáo trước với anh, anh cũng không phản đối. Vậy mà bây giờ anh lại ngăn cấm tôi với lý do: "Em có gia đình rồi, tụ tập đàn đúm làm gì nữa".

Rồi anh âm thầm vào facebook của tôi, hủy kết bạn với tất cả đàn ông con trai trong đó, kể cả họ hàng anh em, bạn bè cấp 3, đại học của tôi.

Ban đầu tôi rất khó chịu vì tính gia trưởng, ghen tuông này của anh. Nhưng sau nghĩ bụng mình là gái đã có chồng, giữ những mối quan hệ đó cũng chẳng có ích gì, nên chỉ làm căng với anh vài câu, sau đó thì thôi.

Nhưng mới đến năm thứ 2 của cuộc hôn nhân, khi mà tôi chưa đi du lịch được bao nhiêu như hai vợ chồng từng thỏa thuận trước đó, thì tôi bất ngờ mang thai.

Tôi không uống thuốc tránh thai, mà chỉ căn ngày rụng trứng và sử dụng bao cao su. Lúc đó tôi còn cảm thấy kỳ lạ, nhưng rồi tặc lưỡi cho rằng con cái là lộc trời cho, đến bất ngờ như thế này càng đáng quý. Mãi đến khi sắp đẻ tôi mới biết chồng tôi đã âm thầm chọc thủng tất cả số bao cao su mua về. Anh muốn có con để tôi bận rộn với con cái, bớt thời gian cho bạn bè, đồng nghiệp.

Hết 6 tháng nghỉ thai sản, tôi đi làm lại. Chồng tôi ban đầu muốn tôi nghỉ việc, nhưng thấy tôi cương quyết, anh cũng không cản nữa. Mẹ chồng và mẹ đẻ tôi thay phiên nhau ra trông giúp con cho tôi đi làm. Cuộc sống nói chung cũng tạm đi vào quy luật.

Nhưng từ ngày tôi đi làm lại, chồng tôi bắt đầu ghen tuông vô lối. Anh không cho tôi mặc váy nữa, anh đặt định vị trong điện thoại của tôi để kiểm soát tôi có đi đâu không? Anh khiến tôi thật sự ngột thở.

Và một chuyện khiến gia đình tôi chao đảo mới xảy ra hồi đầu tuần này.

Hôm đó văn phòng tôi liên hoan chào mừng sếp mới. Tôi là trợ lý nên phải đến nhà hàng xem xét, căng băng rôn, đặt bàn và đặt món trước 2 tiếng. Tôi đâu biết chồng tôi lại đến văn phòng tìm tôi đi ăn trưa một cách bất ngờ. Và tôi cũng không hề biết mọi người ở văn phòng nói thế nào mà anh gọi điện rồi mắng tôi xối xả rằng lăng loàn, mất nết… trong khi tôi chưa hiểu nguyên nhân.

Vì vài lời trêu chọc của đồng nghiệp mà gia đình tôi lao đao - Ảnh 2.

Tối đó, chồng tôi giận dữ đập điện thoại của tôi, ném hết quần áo túi xách đuổi tôi đi. (Ảnh minh họa)

Mãi tới khi trở lại văn phòng tôi mới biết, các chị lần đầu thấy chồng tôi đến, lại thấy anh đeo kính, nhìn thư sinh nên trêu chọc một chút. Họ cứ nói rằng tôi vừa được chồng đến đón đi ăn trưa rồi. Rằng ngày nào tôi cũng đi ăn cùng chồng!!! Họ trêu anh là tôi là gái đã có chồng, lại được chồng chiều nên anh muốn tán tỉnh thì nhầm đối tượng rồi!!!

Tối đó, chồng tôi giận dữ đập điện thoại của tôi, ném hết quần áo túi xách đuổi tôi đi. Mẹ chồng phải khuyên can mãi anh mới để tôi vào nhà ngủ. Từ hôm đó đến nay, vợ chồng tôi vẫn chiến tranh lạnh. Đồng nghiệp đã gọi điện giải thích cho anh rằng họ chỉ trêu, nhưng chồng tôi lại nghĩ tôi xúi họ làm vậy để bao biện.

Tôi rất giận chồng, chẳng lẽ anh không phân biệt được lời đùa với lời thật? Lần này anh không xin lỗi, tôi cũng sẽ quyết không nói gì với anh. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, tôi chán cảnh sống với một người chồng ghen tuông như thế này quá!

Chia sẻ