Vì tiền đành nhắm mắt để chồng bán thân cho sếp già, ngờ đâu cả hai vợ chồng đều nhận về cái kết mặn đắng

Mai Nobi NF,
Chia sẻ

Vì nghĩ đến các con, bản thân và bố mẹ chồng, tôi đã ngậm ngùi chấp nhận để chồng bán thân cho sếp. Hi sinh đau đớn như vậy, những tưởng cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn, nhưng nào ngờ tôi lại tự tay đẩy cuộc hôn nhân của mình vào ngõ cụt.

Tôi và chồng kết hôn sau 5 năm yêu đương mặn nồng, tuy sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng anh là một người rất có ý chí. Anh chiếm được trái tim tôi bởi sự thật thà và chịu khó. Nhưng điều mà tôi lo ngại nhất là anh có ngoại hình sáng sủa, nụ cười rất duyên dáng, nên có nhiều người phụ nữ xung quanh thầm yêu mến anh.

Nhiều lần anh cũng an ủi tôi là đừng lo lắng, anh chỉ yêu một mình tôi và không quan tâm ai khác. Vì thế tôi cũng yên lòng.

Vì tiền đành nhắm mắt để chồng bán thân cho sếp già, ngờ đâu cả hai vợ chồng đều nhận về cái kết mặn đắng - Ảnh 1.

Nhiều lần anh cũng an ủi tôi là đừng lo lắng, anh chỉ yêu một mình tôi và không quan tâm ai khác. (Ảnh minh họa)

Anh làm lái xe chở hàng cho một công ty xây dựng, sau hơn một năm cố gắng không ngừng nghỉ thì anh có cơ hội trở thành lái xe riêng cho sếp. Từ ngày được cân nhắc lên vị trí mới, anh không còn làm việc hành chính như trước mà giờ giấc lung tung, thậm chí qua đêm không về. "Lái xe riêng cho sếp nên sếp đi đâu cũng phải đưa đón." - anh giải thích với tôi như vậy.

Chồng bảo sếp thương nên cho ít cổ phiếu, nhờ vậy mà gia đình tôi đổi được sang căn chung cư rộng hơn. Anh cũng bảo sếp thưởng, nên anh đổi cho tôi cái xe máy cũ nát sang xe ga đời mới. Anh cho con sang trường quốc tế vì: "Sếp thương con nhà mình và muốn lo cho tương lai của con".

Vì tiền đành nhắm mắt để chồng bán thân cho sếp già, ngờ đâu cả hai vợ chồng đều nhận về cái kết mặn đắng - Ảnh 2.

Sếp tạo điều kiện cho con tôi sang học trường quốc tế. (Ảnh minh họa)

Cả gia đình tôi mang ơn và kính trọng sếp, tôi cũng không mảy may nghi ngờ gì vì sếp nữ cũng đã ngoài 50, hơn nữa chị lại rất đứng đắn, sang trọng. Cảm kích trước tấm lòng của sếp với gia đình, tôi tự nguyện 1 tuần 1 lần sang dọn dẹp nhà cửa không công cho sếp.

Chị cũng đưa cho tôi 1 bộ chìa khóa để chủ động vào dọn dẹp. Vào ngày chủ nhật của ba tháng trước, tôi phải đi đám cưới ở cơ quan, nên chiều thứ 7 tôi tranh thủ sang dọn dẹp, cứ nghĩ đó là việc bình thường nên không gọi điện báo trước.

Tôi ngất lịm khi chứng kiến cảnh chồng và sếp đang lõa thể tại phòng ngủ. Trong cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa 3 người chúng tôi, sếp yêu cầu tôi giữ bí mật và coi như không có chuyện gì xảy ra, bù lại, chị sẽ bao bọc và chu cấp cho gia đình tôi. Vì nghĩ đến cuộc sống của các con, bản thân tôi đã ngậm ngùi chấp nhận để chồng bán thân cho sếp.

Vì tiền đành nhắm mắt để chồng bán thân cho sếp già, ngờ đâu cả hai vợ chồng đều nhận về cái kết mặn đắng - Ảnh 3.

Tôi ngất lịm khi chứng kiến cảnh chồng và sếp đang lõa thể tại phòng ngủ. (Ảnh minh họa)

Dạo gần đây, tôi phát hiện mình bị đi tiểu dắt kèm triệu chứng đau rát khó chịu, có lần thì đi tiểu kèm với mủ vàng. Chủ quan nghĩ mình bị viêm nhiễm vùng kín, tôi chỉ mua dung dịch vệ sinh về rửa thì thấy đỡ.

Một thời gian sau, triệu chứng đó tái phát và lần này còn kèm theo viêm đỏ tấy vùng kín, sốt và buồn nôn, tôi tá hỏa đi khám thì được bác sĩ kết luận bị mắc bệnh lậu ở thể nặng. Hỏi chồng thì anh cũng thừa nhận đang có những triệu chứng như vậy.

Người truyền bệnh cho cả hai vợ chồng tôi lúc này đều đã rõ… chính là sếp. Tôi đau đớn, hối hận vì tham vọng quá lớn làm mờ mắt để giờ phải trả cái giá quá đắt.

Chia sẻ