Vì quá phụ thuộc vào chồng mà tính mạng con em ngàn cân treo sợi tóc, em thì bị cả nhà chồng sỉ vả nhưng không dám nói lại câu nào

Hướng Dương,
Chia sẻ

Em vẫn cố gắng đợi chồng về mà không biết con mình đang nguy kịch.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chị Hướng Dương ơi! Xin giúp em, em đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng tồi tệ, có lẽ em là người mẹ tệ nhất thế giới đã làm hại con mình chị ơi!

Bọn em lấy nhau từ năm 2013, sau bao nhiêu vất vả thì tụi em đã có em bé năm 2016, con ra đời cũng khá gian nan phải nằm lồng kính gần 2 tuần nhưng sau đó con khỏe mạnh và thông minh. 

Tuy vậy chồng em là người thích tụ tập và nghiện bia rượu chị ạ, không ngày nào anh về mà em thấy anh không say, đến nỗi con em nó còn không muốn ôm bố vì người bố lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Cả gia đình em xúm vào khuyên bảo anh mà anh cứ im lặng rồi sau đó lại tiếp tục. 

Kể cả không có ai rủ đi thì anh cũng gọi hết người nọ người kia đi cho bằng được, về chuyện yêu đương lăng nhăng thì em nghĩ là chồng em không có. Nhưng thật sự nhìn anh ấy cứ bê tha khiến em mệt mỏi lắm chị ạ.

Rồi có một chuyện lớn đã xảy ra. Hôm đó bé con nhà em bị sốt cao, em gọi anh ấy về đưa con đi bệnh viện, gọi điện vài cuộc ban đầu anh có nghe máy rồi nói anh sẽ về luôn, sau đó anh không nghe máy nữa. Em thì giận chồng phát điên nên mất luôn lý trí, quyết thi gan đến cùng để chờ anh về mới đưa con đi viện vì em không muốn có một người chồng vô trách nhiệm với cả con mình.

b9ad9416ed2eac47302d61c756e21a0f

Ảnh minh họa.

Chờ mãi, chờ đến gần 12h anh mới về thì lúc đó con em đã lên cơn sốt cao hơn 40 độ và đang trong trạng thái sắp co giật. Em vội vàng hoảng loạn đưa con đến bệnh viện thì bác sĩ nói hiện tại con đang trong tình trạng nguy kịch vì không đưa đến bệnh viện sớm.

Hôm sau tất cả bên nội ngoại vào ai cũng trách em là tại sao không đưa con đến sớm, em không dám nói câu gì, chỉ biết khóc vì ân hận và thương con. Chị ơi, chỉ vì ăn thua với chồng em mà em mang cả tính mạng con ra đặt cược, giờ cháu vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu với dây ống chằng chịt trên người, em đau khổ muốn chết đi cho rồi. 

Chỉ vì chồng em, chỉ vì sự ích kỷ của bản thân em mà em đang phải trả giá đắt quá chị. Bác sĩ nói tiên lượng cháu đang tốt lên nhưng em không thể tha thứ cho bản thân mình được, nhà chồng em thương cháu quá nên cứ chửi em là khốn nạn là vô tâm. Chị ơi, giờ em phải là sao để tạ lỗi với con đây chị? Mong chị cho em lời khuyên.

hd

Hướng Dương tư vấn.

Bạn ơi!

Lúc này có lẽ tâm trạng bạn đang xuống đáy nhất vì phải đối diện với muôn vàn cảm giác: Lo lắng cho tính mạng và sức khỏe của con mình, dằn vặt bản thân vì đã không cấp cứu cho con sớm hơn, hận chồng vì anh ấy cũng là một phần nguyên nhân gây ra cơ sự này và thậm chí là cảm giác chán nản khi những người thân trong gia đình liên tục trách móc tấn công.

Nhưng bạn ơi, là một người mẹ đâu có ai muốn cho con mình rơi vào chỗ chết? Nếu nghĩ ra được tất cả những điều xấu nhất xảy ra cho con mình, Hướng Dương tin rằng không bao giờ và không bao giờ bạn sẽ để con ở nhà như vậy.

Dù thế nào thì chúng ta cũng phải quay trở lại hiện tại, quá khứ đã kết thúc rồi. Bạn không nhận ra được sức khỏe con xấu đi không phải là lỗi của mình, những suy nghĩ và hành động lúc đó là do bạn đang quá giận và khiến cho bạn mất đi sự tỉnh táo mà thôi. 

Hiện giờ cần phải quay về chăm sóc bản thân cho thật ổn để còn chăm sóc cho con. Như bác sĩ cũng nói tiên lượng của con tốt nghĩa là đang có những điều tích cực tốt lành đến với con rồi. 

Còn sau chuyện này, Hướng Dương nghĩ cả bạn và chồng bạn sẽ đều nhận được những kinh nghiệm quý báu trong cuộc đời của mình rồi, phải không?

Chúc bạn và gia đình bình an, tốt lành!

Chia sẻ