Vì những lý do rất thực tế này, tôi quyết định từ nay sẽ không tổ chức sinh nhật cho con nữa

Newben,
Chia sẻ

Tôi nhận ra bữa tiệc sinh nhật hoành tráng với ngôi nhà đầy trẻ con chẳng có nghĩa lý gì với bọn tôi cả.

Tôi không nhớ bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của mình nhưng tôi nhớ lần sinh nhật gần nhất. Khi đó tôi 13 tuổi và một nhóm bạn nhỏ của tôi ngồi nhồi nhét trong phòng khách để cùng xem phim và ăn snack. Tôi nhớ mẹ tôi khi đó ngồi trên chiếc ghế trong bếp rồi phàn nàn có vị khách nào đó đã đánh cắp vòng tay. Nhưng ngoài việc đó ra thì bữa tiệc sinh nhật tôi chẳng có gì đáng lưu ý cả. Tôi chắc chắn là đã nhớ điều này vì mẹ bảo tôi sẽ không bao giờ có bữa tiệc nào nữa.

Với mỗi bữa tiệc sinh nhật, tôi chẳng thể nhớ gì nhưng vẫn có 1 thứ vẫn tồn tại trong tâm trí tôi. Khi tôi 12 tuổi, mẹ đón tôi về sớm trong lúc chúng tôi còn trong xe, mẹ đã tặng tôi một chiếc đồng hồ bằng vàng với con robot trên đó. Mẹ chúc mừng tôi thêm tuổi mới và đưa tôi đến trung tâm mua sắm. Đó là sinh nhật đáng yêu nhất, là sinh nhật mà tôi mãi nhớ.

Và nói thật, đó là một trong những lý do chính khiến tôi quyết định ngừng tổ chức sinh nhật cho con mình như mọi người vẫn hay làm.

Vì những lý do rất thực tế này, tôi quyết định từ nay sẽ không tổ chức sinh nhật cho con nữa - Ảnh 1.

Tôi quyết định ngừng tổ chức sinh nhật cho con mình như mọi người vẫn hay làm. (Ảnh: Internet)

Nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi không mừng sinh nhật con. Bắt đầu từ lần sinh nhật 6 tuổi của con lớn, tôi đã cho chọn một sự kiện cũng như 2 người bạn và chúng tôi sẽ ăn mừng ngày đặc biệt của con bằng cách đưa cả 3 đến một cuộc phiêu lưu. Henry đã chọn Thủy cung Ripley, 1 bạn gái và 1 bạn trai mà con thích chơi nhất. Chúng tôi đã cùng gói hành trang, thẳng tiến đến trung tâm thành phố vào một ngày bão tuyết để bắt đầu một ngày phiêu lưu.

Vé, tiền đi lại, ăn trưa, một món quà nhỏ ở cửa hàng, chi phí của tôi cho ngày hôm đó là khoảng 120 USD, ít hơn rất nhiều so với chi phí của một bữa tiệc sinh nhật đã tổ chức cho con vào năm trước đó. Tại sao chúng ta không làm điều này?

Sau chuyến đi đó, chúng tôi cùng ăn bánh với lũ trẻ, đưa 2 người bạn của con về nhà và gia đình tôi ăn tối cùng nhau. Nó khiến tôi nhận ra rằng bữa tiệc sinh nhật hoành tráng với ngôi nhà đầy trẻ con chẳng có nghĩa lý gì với bọn tôi cả. Chúng tôi quyết định sẽ tiếp tục với ý tưởng này và những đứa con còn lại của chúng tôi cũng sẽ có một bữa tiệc sinh nhật lặng lẽ như vậy.

Vì những lý do rất thực tế này, tôi quyết định từ nay sẽ không tổ chức sinh nhật cho con nữa - Ảnh 2.

Tôi nhận ra bữa tiệc sinh nhật hoành tráng với ngôi nhà đầy trẻ con chẳng có nghĩa lý gì với bọn tôi cả. (Ảnh: Internet)

Lachlan và Angus dù không phải sinh đôi nhưng có chung ngày sinh nhật. Và thay vì tổ chức tiệc, chúng tôi đã hẹn vài người bạn đến để các gia đình cùng vui chơi nhà phao, ăn bánh. Không bày bừa, không ồn ào, không rối ren, chẳng phải dọn dẹp và không có cuộc chiến về những gói quà.

Có thể sau mỗi bữa tiệc mà các con dự, chúng sẽ về nhà và nói: “Năm tới con có thể tổ chức tiệc sinh nhật không?”. Tôi cũng sẽ không nói chúng tôi sẽ không bao giờ tổ chức tiệc tùng nữa. Giờ đây, chúng tôi tận hưởng việc dành cho con những trải nghiệm, những cuộc phiêu lưu vui vẻ mà không có 5 đến 10 đứa trẻ phá hỏng nhà mình.

Khi những đứa bé lớn hơn, độc lập hơn, chúng tôi sẽ tổ chức tiệc ngủ, đêm xem phim và vài thứ khác nhưng không bao giờ là những bữa tiệc sinh nhật bởi có gì vui ở những bữa tiệc đó?

(Nguồn: huffingtonpost)

Chia sẻ