Vì lòng tham, chị nhẫn tâm bán em gái 16 tuổi qua Trung Quốc lấy 85 triệu đồng

Bài, ảnh: Thuý Hằng,
Chia sẻ

Nghe Peng nhờ tìm người bán qua Trung Quốc với giá 80 triệu đồng, Khăm nghĩ ngay đến người em gái. Khăm đồng ý bán em mình với điều kiện ứng trước 10 triệu đồng để tiêu xài.

Bán em gái qua Trung Quốc lấy tiền tiêu xài

Lương Mẹ Khăm (24 tuổi, ngụ xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) với khuôn mặt bất thần, đứng lặng trên vành móng ngựa, đôi tay đan chéo vào nhau, lí nhí trả lời những câu hỏi của HĐXX. Trông Khăm già hơn nhiều so với tuổi 24.

Khăm người dân tộc Khơ- mú, là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Đang học lớp 8, Khăm bỏ học giữa chừng để theo trai bản về làm vợ. 18 tuổi, Khăm đã là mẹ của hai đứa con thơ.

Gia đình khó khăn, thu nhập chính phụ thuộc vào những đồng tiền công ít ỏi của người chồng sau mỗi chuyến đi rừng về. Ở nhà, Khăm chăm sóc hai đứa con nhỏ, rẫy sắn trên đồi, vào rừng hái măng về bán kiếm tiền đong gạo. Cũng vì túng quẫn nên khi nghe có người ngỏ ý nhờ tìm người đưa sang Trung Quốc bán với giá 80 triệu đồng, Khăm đã nhẫn bán em gái của mình.

Vì lòng tham, chị nhẫn tâm bán em gái 16 tuổi qua Trung Quốc lấy 85 triệu đồng - Ảnh 1.

Khăm cùng đồng bọn ngày đền tội tại tòa

Một ngày giữa tháng 4/2016, Khăm đang ở nhà thì nhận được cuộc điện thoại của Moong Mẹ Peng (45 tuổi, ngụ cùng địa phương, Peng và Khăm là hai chị em dâu). Peng ngõ ý nhờ Khăm tìm phụ nữ qua Trung Quốc bán với giá 80 triệu đồng/ người.

Nghe Peng nói vậy, Khăm nghĩ ngay đến cô em gái út là Lương Thị Nhung (SN 2000) nên nói với Peng. "Nhà em có đứa em gái 16 tuổi mới bỏ chồng. Nếu cho ứng trước 10 triệu thì sẽ cho nó đi luôn."

Peng điện thoại cho Vi Thị Hồng (43 tuổi, ngụ xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) hỏi ý kiến. Hồng thống nhất việc mua Nhung với giá 85 triệu đồng và cho Khăm ứng trước 10 triệu. Hẹn sau khi đưa Nhung qua Trung Quốc trót lọt sẽ giao đủ số tiền còn lại cho Khăm.

Ngày 6/5/2016 Hồng và Moong Văn Tuyên (45 tuổi, chồng Hồng) đi xe máy đến nhà Khăm để đón Nhung qua Trung Quốc nhưng Nhung không đồng ý. Hồng nói nếu không đồng ý đi thì Khăm phải hoàn trả lại số tiền 10 triệu đồng đã ứng trước đó cộng với số tiền lãi là 50.000 đồng/ ngày tính từ ngày nhận. Vì đã chót tiêu số tiền trên nên Khăm thuyết phục em gái qua Trung Quốc và được Nhung đồng ý.

Theo kế hoạch, sáng ngày 7/5/2016, Tuyên chạy xe máy đến đón cháu Nhung qua Trung Quốc bán. Trên đường đi thì bị công an huyện Kỳ Sơn bắt quả tang. Qua lời khai của Tuyên, cơ quan chức năng tiến hành bắt Khăm, Hồng, Peng.

Giọt nước mắt muộn màng

Sáng ngày 24/2 phiên tòa xét xử Lương Mẹ Khăm cùng động bọn về hành vi "mua bán người" thu hút người dự khán. Khăm hướng đôi mắt thâm quầng về phía ngoài khán phòng như để kiếm tìm người thân. Đã gần một năm kể từ ngày bị bắt, Khăm chưa được gặp lại con mình. Hai con Khăm, đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 6 tuổi. Ngày xét xử, vì đường sá xa xôi, nhà nghèo nên mẹ con Khăm cũng không được đoàn tụ.

Đứng trước vành móng ngựa, Khăm tỏ ra ăn năn, hối lỗi, thành khẩn khai báo hành vi của mình. Khăm thừa nhận vì lòng tham nên khi nghe nói đến số tiền hàng chục triệu đồng có được từ việc bán người, nghĩ số tiền đó dù có lam lũ cả cuộc đời Khăm cũng không bao giờ có được. Khăm bất chấp, nhẫn tâm bán cả em gái mình.

Vì lòng tham, chị nhẫn tâm bán em gái 16 tuổi qua Trung Quốc lấy 85 triệu đồng - Ảnh 2.

Bị cáo Khăm trước vàng móng ngựa.

Giờ nghị án, Khăm quay mặt hướng về phía chiếc ghế dành cho bị hại, nơi người bố già nua của mình đang ngồi.

Sau khi xem xét tình tiết của vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt Lương Mẹ Khăm 4 năm tù giam; Moong Mẹ Peng 4 năm tù, Vi Thị Hồng 5 năm tù, Moong Văn Tuyên 3 năm tù.

Chia sẻ