BÀI GỐC Bàng hoàng phát hiện "bí mật đen tối" của nhà chồng sau ngày cưới

Bàng hoàng phát hiện "bí mật đen tối" của nhà chồng sau ngày cưới

(aFamily)- Tôi đã bị nhà anh lừa từ đầu tới cuối: Căn nhà to đẹp ấy hóa ra là của người họ hàng cho nhà anh ở nhờ; em trai anh hóa ra là kẻ nghiện và bị HIV...

30 Chia sẻ

Vì lắm tiền, chị dâu tôi có tiếng nói trong nhà hơn cả

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhìn chung, khi ngồi lên cái Camry thì con người ta vẫn sang hơn bao nhiêu so với ngồi mui trần 2 bánh mặc dù các việc trong nhà toàn anh em chia nhau ra lo toan chứ không phải dùng tiền chị.

Ở nhà tôi, người "làm chủ" mọi chuyện không phải bố mẹ hai anh cả tôi, mà tất cả được bố mẹ giao cho chị dâu lớn. Vì sao ư? Vì chị giàu có, tài giỏi, tháo vát, kiếm ra nhiều tiền. Lời của chị đã nói ra là tất yếu đúng, không phải bàn cãi. Anh hai, chị dâu hai tôi vì nghèo nên gần như chả được ý kiến. Tôi góp ý nhiều lần bố mẹ cũng không nghe. Đúng là tay ôm gói bạc khư khư, vừa mắng vừa nói người nghe ầm ầm. 

Chị dâu trưởng nhà tôi có công ty riêng, chỉ là một công ty nhỏ thôi, nhưng như thế là cũng hoành tráng lắm rồi. Đường đường là giám đốc, ở công ty chị đập bàn quát cấp dưới nên về nhà cũng quen vậy, ai làm gì không ưng ý chị, chị mắng rất nhiều. Ngay cả trong cách nói chuyện, bao giờ chị cũng cho ý kiến của chị là đúng. Mấy thứ đồ hiện đại, chị mà không nghe đến, không biết đến thì tức là không có thực. Vì chị có tiền, đi nhiều nơi như thế nên đương nhiên phải hiểu biết rộng hơn cả nhà tôi rồi. 

Nhìn chung, khi ngồi lên cái Camry thì con người ta vẫn sang hơn bao nhiêu so với ngồi mui trần 2 bánh mặc dù các việc trong nhà toàn anh em chia nhau ra lo toan chứ không phải dùng tiền chị. Anh chị thứ hai nhà tôi, tuy vẫn bị coi là "nghèo" nhưng trong mọi công việc anh chị vẫn đóng góp như thế, chẳng kém một đồng, vậy mà lúc nào cũng bị coi thường hơn. Tính bố mẹ tôi là thế, tôi có nói cũng không được. Nhiều khi nghĩ, giàu như chị dâu tôi thì dễ ợt, toàn chém gió chứ có chuyện gì cũng bổ đầu. Ai có việc gì cần tiền gấp muốn vay chị cũng khó hơn lên trời vì toàn vốn xoay vòng của chị, không rút ra được. 

Ngay cả trong gia đình cũng còn thực dụng phân biệt đối xử như thế nữa là người ngoài. Thực dụng đã trở thành tính cách tiêu biểu, là đặc trưng của xã hội ngày nay. Chỉ cần khoác lên mình bộ đồ hàng hiệu, rút điện thoại chục triệu ra nói chuyện thì ai mà chẳng tin ngay. Chỉ cần có cái nhà to và cái xe đạp, chuyện lấy vợ lấy chồng trở thành chuyện đơn giản, ai cũng muốn có xuất phát cao một tý, có nền tảng một tý, chẳng mấy ai lại mộng tưởng cái cảnh một mái nhà tranh, hai trái tim vàng nữa. Tình yêu không mài ra mà ăn được nên sống bằng tình yêu, vì tình yêu là chỉ có thiệt mà thôi. 

Chị Phù du cũng vì muốn xuất phát cao hơn nên mới lấy người đàn ông đó. Nhưng không ngờ người tính không  bằng trời tính, chị dù có giỏi tính toán đến đâu thì cuối cùng mọi kế hoạch vẫn đổ bể. Tôi rất đâm tắc câu nhận xét của Xinh đẹp và Kiêu kỳ dành cho chị là "Những kế hoạch chu toàn thì thường hay bị vỡ, may có khi còn hơn khôn chị ạ. Chị đã tính toán quá kỹ để rồi ngỡ ngàng vì sự thật quá phũ". Tôi cũng chẳng có tư cách gì mà trách chị, và cũng chẳng phải là người cho thế là đáng đời chị, là bài học xứng đáng. Dù sao cưới cũng đã cưới rồi, chồng cũng là chồng rồi, mà bị lừa thì cũng bị lừa rồi, đành học cách chấp nhận thôi chị ạ, Gắng gỏi lên để đón một cái tết cho vui vẻ. Chúc chị một năm mới bình an và dễ dàng hơn! 

Thân mến!

Chia sẻ