Vì con, tôi 2 lần bỏ qua chuyện chồng ngoại tình nhưng con riêng anh ta đã đến nhà, nổi trận lôi đình và tiết lộ chuyện động trời

Newben,
Chia sẻ

Tôi không muốn con lớn lên mà không có cha và muốn con có một gia đình bình thường. Vì thế, chúng tôi trở về bên nhau.

Julia Van Der Wens (52 tuổi, ở Edgware, nước Anh) là một người vợ, người mẹ có 2 con. Chị phát hiện chồng mình - Eric (tên đã được thay đổi) - có con gái riêng với một cô thực tập sinh trẻ hơn anh 10 tuổi. Chị cho chồng cơ hội, cả hai sinh thêm con nhưng mọi chuyện lại không kết thúc ở đó mà kéo dài đến tận nhiều năm sau đó. Chị trải lòng:

Tôi gặp chồng tôi Eric khi đang học chương trình đào tạo mức A ở Debenhams khi tôi 19 tuổi, còn anh thì 21. Anh từ Hà Lan đến đây để học tiếng Anh và vì thế, chúng tôi trở thành những người bạn trong suốt 6 tháng trước khi bắt đầu hẹn hò. 5 năm sau khi gặp nhau chúng tôi kết hôn và có con gái đầu lòng cũng trong năm đó. Eric mở cửa hàng bán hoa, thuê một phụ nữ lớn tuổi làm việc cho mình và cho phép bà mang con gái của mình - Carol (tên đã được thay đổi) - đến để học việc.

Vì con, tôi 2 lần bỏ qua chuyện chồng ngoại tình nhưng con riêng anh ta đã đến nhà, nổi trận lôi đình và tiết lộ chuyện động trời - Ảnh 1.

Chị Julia Van Der Wens (Ảnh: thesun)

Lúc đó tôi không biết nhưng khi ấy Eric đã bắt đầu ngoại tình với Carol - người trẻ hơn anh đến 10 tuổi. Chúng tôi thậm chí còn mang thai cùng một lúc. Tôi nhớ lúc ấy thấy cô ta làm việc trong cửa hàng, tôi đã tự hỏi ai đã khiến cô ta mang thai bởi vì tôi thấy cô ta hay buồn bã và đau khổ. Khi 2 con gái tôi được 4 tuổi và 18 tháng, mẹ Eric mất vì bệnh ung thư. Anh ấy đau khổ vô cùng. Một ngày sau đám tang của mẹ chồng, tôi khi đó đang làm việc ở cửa hàng hoa và vì vài lý do, tôi đã cãi nhau với bạn thân - người có em gái đang làm việc ở cửa hàng chúng tôi vào thứ bảy.

Trong cơn giận dữ, cô ta đã hét lên rằng con của Carol chính là con của Eric. Tôi không thể tin vào những gì mình đang nghe.

Eric là một đàn ông trầm tính, một người đàn ông của gia đình. Anh chưa bao giờ là một kẻ trăng hoa và tôi sẽ không bao giờ nghĩ là anh ta có thể. Bên cạnh đó, anh ấy 30 còn cô ta chỉ mới 20 tuổi. Đêm đó, khi Eric về nhà, tôi chất vấn và anh bắt đầu khóc. Anh thừa nhận chuyện ngoại tình rồi đi đến sống với Carol và gia đình cô ấy, bỏ lại tôi với hai con nhỏ. Đó là một cú sốc lớn đối với tôi.

Thế nhưng sau 6 tháng, Eric bỗng van xin tôi cho anh trở về nhà và tôi đã đồng ý. Tôi không muốn con lớn lên mà không có cha và muốn con có một gia đình bình thường. Vì thế, chúng tôi trở về bên nhau. Mặc dù tôi không bao giờ có thể tha thứ cho anh ta vì những gì anh ta đã làm nhưng tôi vẫn cố gắng ngăn chặn suy nghĩ đó và đưa mối quan hệ của chúng tôi trở lại đúng hướng.

Vì con, tôi 2 lần bỏ qua chuyện chồng ngoại tình nhưng con riêng anh ta đã đến nhà, nổi trận lôi đình và tiết lộ chuyện động trời - Ảnh 2.

Bức ảnh chụp chị Julia cùng chồng và 2 cô con gái về sau, trước khi chị và chồng chính thức ly hôn. (Ảnh: thesun)

Mẹ của Carol vẫn làm việc cùng Eric và anh vẫn liên lạc thường xuyên với con gái riêng của mình. Tôi cảm thấy rất khó chấp nhận được vấn đề này nhưng vẫn để cho anh tiếp xúc với con bé. Sau một thời gian trở về bên nhau, khi tôi cảm nhận được cuộc hôn nhân của mình đã ổn định trở lại, chúng tôi quyết định sinh thêm một đứa con nữa. Là con trai tôi, năm nay đã 22 tuổi. Thế nhưng 3 tháng sau khi con ra đời, tôi phát hiện một lá thư dưới gối của mình và nó đã khiến cho cuộc sống của tôi một lần nữa bị đảo lộn.

Đó là lời thú nhận của Eric rằng anh và Carol đã có cô con gái thứ hai. Anh sẽ tạm xa tôi trong một tuần để tôi bình tĩnh.

Thật không thể tin nổi!

Trong thư anh ta còn nói rằng anh vẫn muốn ở với tôi nhưng lý do để cô ta mang thai với anh một lần nữa là vì anh cảm thấy có lỗi với con gái riêng khi con không có chị em còn Carol là vì không muốn sinh con với người đàn ông khác. Anh ta thậm chí còn khẳng định rằng họ chỉ quan hệ có 1 lần để có được đứa bé này. Tôi cố gắng bắt bản thân mình phải tin điều đó. Tôi có 3 con nhỏ và tôi không muốn con mình không có cha. Thế nên thời gian đó chúng tôi không nói gì về việc này cả. Anh ta quay trở lại vào 1 tuần sau, tuyệt vọng níu kéo để cả gia đình ở bên nhau. Và tôi một lần nữa đồng ý.

Cuộc sống tiếp tục trôi qua. Tôi giữ kín bí mật này với bạn bè, gia đình. Những đứa trẻ biết về nhau nhưng không gặp gỡ hay có liên lạc gì với nhau cả. Eric gặp con gái anh ta mỗi tuần 1 lần, đưa bọn chúng đi du lịch mỗi năm 1 lần. Tôi ghét điều đó nhưng vẫn chấp nhận vì anh vẫn sống ở đây cùng chúng tôi và tôi tin lời anh ta nói rằng đã kết thúc mối quan hệ với Carol.

Vì con, tôi 2 lần bỏ qua chuyện chồng ngoại tình nhưng con riêng anh ta đã đến nhà, nổi trận lôi đình và tiết lộ chuyện động trời - Ảnh 3.

Vì muốn con cái có cha, chị Julia đã 2 lần chấp nhận cho chồng quay trở về nhà sau khi ngoại tình và có con riêng. (Ảnh: thesun)

Nhưng rồi 2 năm trước đây, khi chúng tôi đã kết hôn được 29 năm, đứa con gái thứ hai của Carol bất ngờ đến nhà chúng tôi rồi tức giận đủ điều. Eric lúc đó không muốn đối mặt với con bé nên đã biến mất. Con bé đã nói chuyện với con gái của tôi và khẳng định rằng Eric vẫn còn quan hệ với Carol. Một trong hai cô con gái của tôi đã chất vấn bố nó để biết chuyện gì đang xảy ra. Anh ta thừa nhận đã ngủ với Carol 1 lần, chỉ 1 lần vào 6 tháng trước đây.

Con bé bảo anh ta phải nói với tôi sự thật nhưng thay vì đối mặt với tôi, anh ta lại bỏ đi mà không có một lời giải thích nào. Tôi tổn thương, thất vọng và tức giận. Tôi đã bên cạnh anh ta, cho anh ta quay trở về 2 lần. Anh ta thậm chí còn không giải thích với tôi điều gì cả nên tôi vẫn không biết liệu đó có phải là 1 lần hay họ đã qua lại với nhau suốt từ đó đến nay.

Sau 34 năm bên nhau, 29 năm hôn nhân, tôi vẫn không hiểu anh ta một chút nào cả. Chồng tôi đã đánh mất cả gia đình.

Tôi và Eric giờ đã ly hôn, tôi có công việc mới trong ngành bất động sản và nó đã cho tôi một cuộc sống mới, độc lập về tài chính. Mặc cho những tổn thương, đau khổ mà tôi đã trải qua, tôi sẽ không bao giờ hối hận vì đón anh ta quay trở về bởi vì nếu không tôi đã không có con trai của mình, đứa con trai tuyệt vời vẫn đang sống cùng tôi.

Tôi có thể nhìn lại và hối hận vì đã ở sống cùng con người như thế nhưng sau đó khi nhìn 3 con của tôi, giờ đây đã 29, 25 và 22 tuổi, tôi lại không hối hận về mối quan hệ này vì nhờ đó mà tôi có những đứa con tuyệt vời.

(Nguồn: thesun)

Chia sẻ