BÀI GỐC Đang ở chỗ làm, mình sững sờ bật khóc khi nhận cuộc điện thoại từ cô giáo của con gái

Đang ở chỗ làm, mình sững sờ bật khóc khi nhận cuộc điện thoại từ cô giáo của con gái

Hóa ra mình trong mắt con lại đẹp đến như vậy!

1 Chia sẻ

Vì chồng quen sạc pin điện thoại ở đầu giường mà con gái tôi lĩnh hậu quả đau đớn

Yến Lan,
Chia sẻ

Tôi chạy vào nhà thì chồng tôi mồ hôi mồ kê đầy đầu, mặt tái mét đang ôm dỗ dành con. Vừa thấy tôi, anh đã nói: "Nhanh kêu taxi, chuẩn bị đồ rồi đưa con tới bệnh viện".

Chồng tôi có thói quen khi đi ngủ thì sẽ sạc pin điện thoại và đặt ngay dưới gối. Nhiều lần tôi nhắc anh chuyện này không tốt, ảnh hưởng tới não và sức khỏe của chính anh. Nhưng anh không hề nghe lời tôi.

Đêm đêm, anh cứ dùng điện thoại cho tới 1 giờ sáng rồi cắm sạc, đặt dưới gối và ngủ. Sáng ra có hôm điện thoại nóng ran. Tôi giận lắm nhưng không làm sao để anh bỏ thói quen đó được. Nói thì anh bảo việc của anh, tôi ngủ bên phần giường của tôi, liên quan gì đâu mà cứ nói nhiều.

Thế rồi chuyện không may đã xảy ra. Tối thứ bảy tuần trước, chồng tôi vẫn giữ thói quen đó, anh lướt facebook, xem tin tức đến gần 2 giờ sáng mới ngủ. Sáng chủ nhật anh được nghỉ làm, tôi nhờ anh trông con giúp để tranh thủ đi chợ. Con gái tôi 3 tuổi, và cả hai bố con vẫn đang ngủ say nên tôi cũng yên tâm, cố gắng đi nhanh về nhanh.

Nào ngờ, chỉ 20 phút sau, vừa bước chân vào cổng, tôi đã nghe thấy tiếng con khóc rất to. Tôi chạy vào nhà thì chồng tôi mồ hôi mồ kê đầy đầu, mặt tái mét đang ôm dỗ dành con. Vừa thấy tôi, anh đã nói: "Nhanh kêu taxi, chuẩn bị đồ rồi đưa con tới bệnh viện".

Vì chồng quen sạc pin điện thoại ở đầu giường mà con gái tôi lĩnh hậu quả đau đớn - Ảnh 1.

Lúc này tôi mới biết đầu con bị chảy máu và đã được chồng tôi bịt cho bằng một chiếc khăn xô. (Ảnh minh họa)

Tôi chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy chồng nói như vậy thì cũng không dám hỏi nhiều mà vội vã bỏ túi đồ xuống đất rồi lao vào ôm con. Con tôi thấy mẹ thì vội ôm chặt tôi, lúc này tôi mới biết đầu con bị chảy máu và đã được chồng tôi bịt cho bằng một chiếc khăn xô.

Con tôi phải khâu 6 mũi trên đầu. Sau khi băng bó cho con xong, chồng tôi mới thú nhận rằng do dây sạc của anh bị hở, chiều thứ bảy anh đã biết rồi nhưng chủ quan không mua dây mới. Sáng khi anh vẫn ngủ, con thức dậy tự lấy điện thoại để chơi nên bị giật và ngã từ trên giường xuống, đầu đập vào cạnh bàn.

Tôi xót con nên nói anh vài câu, vậy mà anh vùng vằng mắng lại: "Biết rồi, không phải nói nhiều. Giờ nói cũng không giải quyết được gì thì im miệng cho yên nhà cửa đi".

Tôi ôm con mà sự sợ hãi trong lòng chưa vơi xuống. Nếu chẳng may sáng nay, con không bị giật ngã xuống mà dính luôn vào dây điện thì sao? Hậu quả sẽ thế nào? Tôi kể chuyện này vì hy vọng đây sẽ là bài học cho chồng tôi và các bậc cha mẹ khác cẩn thận hơn trong việc trông nom trẻ và sạc pin điện thoại.

Chia sẻ