Vì cái tính hay tranh luận đến cùng mà em vô tình trở thành "cái gai trong mắt" mẹ chồng

Hướng Dương,
Chia sẻ

Giờ thì em sống hoàn toàn trong sự chèn ép của mẹ chồng rồi.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn.

Em chào chị Hướng Dương!

Em lấy chồng đã 5 năm, em sinh được 1 cháu 3 tuổi, em đang đi làm ở một công ty về xuất khẩu công việc cũng khá bận nhưng mức lương cũng khá. Em là người cũng biết cách cư xử và được đồng nghiệp quý mến, nhưng em vẫn không thể làm hài lòng mẹ chồng chị ạ, cho dù em cố gắng thế nào đi nữa.

Mẹ chồng em vốn là người rất cay nghiệt và khó tính, ở bên ngoài bà ngoại giao giỏi giang bao nhiêu thì về nhà khó chịu bấy nhiêu. Em cũng là một người không hiền nhưng em rất biết sống và không bao giờ cãi lại nhưng tính em cũng hay tranh luận đến cùng. Vì điều này mà mẹ chồng em rất ngứa mắt với em, thường xuyên nói xấu em với con gái nên mỗi lần chị ấy sang là mặt mày nhìn em cứ sưng sỉa cả lên như em là người gây tội vậy.

Vì cái tính hay tranh luận đến cùng mà em vô tình trở thành cái gai trong mắt mẹ chồng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Hàng tháng em đều phải đóng cho bà một khoản tiền ăn uống chi tiêu, nhưng bà cứ muốn quản lý toàn bộ số tiền lương của hai vợ chồng, em không đồng ý thì khó chịu lắm. Công việc của em đi làm vốn rất bận, về nhà cũng 6h30 rồi, nhưng không bao giờ mẹ em nấu nướng cho được một bữa mà đợi bằng được em về nấu thì thôi. Có hôm em mệt bảo cả nhà ra ngoài ăn cũng không chịu.

Cách đây hơn 1 tháng chị gái chồng em sinh con, vừa ra khỏi viện mẹ chồng em xin phép đón luôn chị ấy về nhà và tuyên bố chị ấy sẽ ở lại đến hết thai sản, tức là còn 5 tháng nữa. Từ ngày chị ấy về ở nhà đến giờ em phải làm tất cả mọi việc bao gồm giặt đồ cho bé sơ sinh và nấu nướng chăm sóc cả chị ấy khiến em không có thời gian để nghỉ ngơi, công việc cũng bị ảnh hưởng phần nào. Em biết là bà cố tình làm vậy để hành hạ em mà thôi chị ạ.

Em thấy mệt mỏi và nản quá, em phải làm gì đây chị?

Vì cái tính hay tranh luận đến cùng mà em vô tình trở thành cái gai trong mắt mẹ chồng - Ảnh 3.

Chào bạn!

Xin chia sẻ với bạn những điều bạn đang gặp phải, cuộc sống thì không dễ dàng với bất cứ ai, không vấn đề này thì vấn đề khác. Bạn đang có một cuộc sống không mấy dễ chịu với mẹ chồng của mình, tôi hiểu rằng đây là một thách thức mà bạn đang phải đối diện. Theo như những gì bạn đang chia sẻ thì mẹ chồng bạn cũng là một người khá áp đặt và có xu hướng thích sai bảo con dâu, nhất là trong dịp gần đây chị gái chồng về ở nhà sau sinh.

Bạn ạ, chuyện mẹ chồng nàng dâu luôn là điều muôn thủa, nhiều mẹ chồng cũng có xu hướng coi trọng con trai hơn con dâu nên sai bảo nhiều công việc hơn, hoặc thậm chí họ luôn có định kiến rằng là phụ nữ thì phải chăm lo mọi việc trong gia đình nên sẽ coi việc bạn phải làm việc nhà là điều đương nhiên.

Để giải quyết việc này đương nhiên cần sự kiên trì và sự nỗ lực của bạn. Về điều này bạn cũng cần xem xét kỹ cách phản ứng của mình, đôi khi mình muốn tranh luận nhưng có thể cách nói chuyện biểu đạt của mình sẽ khiến cho mẹ chồng bạn hiểu lầm là bạn đang cãi nhau với bà.

Hướng Dương không thấy bạn nói gì về vai trò của chồng. Vậy hãy tranh thủ vai trò của chồng mình để nói chuyện giúp anh ấy hiểu, yêu cầu sự tham gia của anh ấy trong các công việc gia đình để bạn có thời gian nghỉ ngơi, hoặc bạn đề nghị thuê thêm người giúp việc theo giờ để hạn chế bớt công việc gia đình đang gánh lên vai bạn. Nếu mọi thứ không được chấp nhận hoặc không cải thiện thì bạn có thể nghĩ đến việc chuyển ra ngoài ở để tránh mâu thuẫn xảy ra lớn hơn.

Chúc bạn mọi điều tốt lành! 

Chia sẻ