Vespa, bánh kem đất sét “mê hoặc” khách hàng Sài Gòn

Tấn Rin ,
Chia sẻ

Chỉ với những đạo cụ đơn giản, cộng thêm một chút khéo tay của người nghệ nhân, những thỏi đất sét vô tri bỗng biến hóa sinh động thành những đồ vật ngộ nghĩnh đầy sắc màu.

Vespa, bánh kem đất sét “mê hoặc” khách hàng Sài Gòn 1
Những chiếc Vespa làm từ đất sét hiện đang là sản phẩm rất hot, được nhiều khách hàng săn lùng. Tuy đất sét nhân tạo không phải là nguyên liệu mới mẻ nhưng với giá cả phải chăng cộng với việc khách hàng có thể tự sáng tạo ra sản phẩm của riêng mình thì vẫn có sức hút không nhỏ đối với thị trường quà tặng tại Sài Gòn.

Vespa, bánh kem đất sét “mê hoặc” khách hàng Sài Gòn 2
Mỗi sản phẩm có giá giao động từ 15.000 đến trên 100.000 nghìn đồng tùy kích cỡ và độ tinh xảo. Chiếc bánh kem này chỉ có giá 20.000 nghìn đồng.

Vespa, bánh kem đất sét “mê hoặc” khách hàng Sài Gòn 3
Đĩa bánh ngộ nghĩnh có giá 40.000 đồng. 

Vespa, bánh kem đất sét “mê hoặc” khách hàng Sài Gòn 4
Những nhành địa lan được chế tác cực kì tinh xảo. Theo chủ cửa hàng cho biết, nếu bảo quản đúng cách, lau chùi thường xuyên thì các sản phẩm này có thể sử dụng trên 5 năm.

Vespa, bánh kem đất sét “mê hoặc” khách hàng Sài Gòn 5
Một chậu lan “khủng” vừa được cửa hàng bán với giá 120.000 nghìn đồng

Vespa, bánh kem đất sét “mê hoặc” khách hàng Sài Gòn 6
Theo chủ cửa hàng chia sẻ, mỗi ngày cơ sở có thể sản xuất từ 70-100 sản phẩm, khách hàng phần lớn là dân văn phòng và các cặp tình nhân mua để làm quà tặng.

Vespa, bánh kem đất sét “mê hoặc” khách hàng Sài Gòn 7
Đất sét ở đây là dạng đất nhân tạo được các cửa hàng nhập về từ Thái Lan.

Vespa, bánh kem đất sét “mê hoặc” khách hàng Sài Gòn 8
Ngoài việc chọn mua các sản phẩm làm sẵn thì khách hàng hoàn toàn có thể tự mua khuôn và nguyên liệu để thực hiện tại nhà.

Vespa, bánh kem đất sét “mê hoặc” khách hàng Sài Gòn 9
Ngoài khuôn, khách hàng có thể mua thêm những đạo cụ nhỏ nhắn để tạo ra những hình dáng khác lạ cho sản phẩm.

Vespa, bánh kem đất sét “mê hoặc” khách hàng Sài Gòn 10
“Các mặt hàng hoa đất sét có mặt trên thị trường đã lâu nhưng những đồ vật nhỏ nhắn được làm từ đất sét như thế này thì không phải ai trên địa bàn Thành phố cũng biết đến”, chị Trần Thị Thùy Trang (30 tuổi, chủ cửa hàng hoa đất sét ở quận 8 chia sẻ.

Chia sẻ