Vén bức màn showbiz: Nhiều chân dài chưa học cách làm "sang" đã muốn làm "sao"

Mai Mai,
Chia sẻ

Sang chảnh là phong thái của những ngôi sao lớn, nhưng khi chưa phải Hồ Ngọc Hà, đừng dại dột mà đua đòi theo kẻo bị giễu cợt là "trưởng giả học làm sang".

Chưa năm nào, câu chuyện về văn hóa ứng xử của những "vì sao" mới được xếp hạng lẫn những cô nàng đang chập chững bước chân vào showbiz lại gây đau đầu dư luận như mùa truyền hình thực tế năm nay. Người lạc quan thì cho rằng, "không gian chợ búa" lên sóng quốc gia thực ra chỉ là một vở kịch kì công. Song, lấy đâu ra trong showbiz này nhiều tài năng diễn xuất "thần thánh" đến vậy. Đó không phải là vở kịch, không phải thiên drama dài kì. Nói đúng hơn thì thứ văn hóa "hàng tôm hàng cá" ấy bấy lâu bị giấu kín trong hậu trường nay được vén tấm màn nhung cho lộ diện để thu hút đám đông. Và người ta nhận ra, có quá nhiều chân dài showbiz chưa học cách làm "sang" đã muốn làm "sao", chưa học được cách làm "chị đại" đã vội vàng thể hiện vị thế giang hồ vặt.

Vén bức màn showbiz: Nhiều chân dài chưa học cách làm sang đã muốn làm sao - Ảnh 1.

Người ta nhận ra, có quá nhiều chân dài showbiz chưa học cách làm "sang" đã muốn làm "sao", chưa học được cách làm "chị đại" đã vội vàng thể hiện vị thế giang hồ vặt qua mùa show truyền hình thực tế năm nay.

Những cô gái của mùa "All Stars" – "Tất cả đều là ngôi sao" của Vietnam’s Next Top Model 2017 là một minh chứng sống động. Không biết có phải vì cái cái chủ đề ấn tượng của mùa thi năm nay đã khiến các cô gái chân dài ảo tưởng về bản thân mình hay không. Nhưng hầu hết họ đã ứng xử với nhau trong không gian nhà chung với tư cách là "những vì sao lớn", chứ không phải là những người đang dò đường đến gần "thái dương hệ" showbiz cầu mong được bắt sáng để định danh tên tuổi của mình giữa vô biên những đốm thiên thạch mịt mờ. Trong số ấy, Thùy Dương, Thiên Trang và Kikki Lê là ba cái gương mặt gây choáng váng nhất cho công chúng.

Không ai có thể phủ nhận rằng, ba cô gái thuộc "team sang" ít nhiều đã có một chút danh tiếng và vị thế trong làng mẫu, đặc biệt là Thùy Dương. Nhưng danh tiếng và vị thế ấy chỉ có thể đem so sánh với những thí sinh chân ướt chân ráo khác trên sàn catwalk. Còn đặt lên bàn cân với những người cùng thế hệ với họ, như Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Kha Mỹ Vân, Thùy Trang, Lan Khuê, Minh Tú… thì họ đã bị bỏ xa cả một chặng đường dài. Đáng tiếc là các cô gái đã không nhìn thẳng vào sự thật ấy. Họ cũng chẳng buồn nhìn lên, mà lại nhìn xuống, tự định danh cho mình là "sang", nhưng lại tự định vị những hành vi phá "sang". Trong khi khán giả kì vọng ở họ một sự trở lại rực rỡ và tỏa sáng, xứng tầm "đàn chị", họ lại gồng mình lên để làm cho ra chất "tay anh chị" với lối ứng xử thiếu văn hóa, không một chút chừng mực, không một chút tế nhị, không một chút khuôn phép, không một chút văn minh. Thậm chí còn bộc lộ cái sự đành hanh thiếu thông minh dễ bị quy kết là "chân dài não ngắn". Vô tình, họ đã "vạch áo" cho hàng triệu khán giả nhà đại nhìn thấy "tấm lưng" hậu trường nhốn nháo và rất "luật rừng" của làng mẫu Việt.

Vén bức màn showbiz: Nhiều chân dài chưa học cách làm sang đã muốn làm sao - Ảnh 2.

Từ một người mẫu đã có chút tên tuổi, Thùy Dương tự hạ thấp thứ hạng của mình nhưng không phải bằng việc đi thi Next Top lần 2, mà bằng cách ứng xử thiếu văn minh và thiếu tính "đàn chị".

Khi được giao cho vai trò "thủ lĩnh nhà chung", Thùy Dung lại cứ nghĩ mình trở thành "chị đại", bắt các thí sinh khác phải phục tùng mình. Trong lúc "Kate Moss Việt" hả hê vui sướng với các chiêu trò hành hạ "đàn em", làm nhục Chà Mi bằng việc bắt cô bé phải bóp chân cho mình, liệu cô có nhìn thấy ánh mắt coi thường của đối phương. Ánh mắt ấy là biểu thị hùng hồn cho việc Thùy Dương chưa bao giờ là "chị đại" mà chỉ có thể là một kẻ giang hồ vặt trong cái chợ nhỏ bé của những chân dài mà thôi. Bằng chứng là, ngay khi Nguyễn Hợp giành được "ngôi vị" thủ lĩnh, cô đã không ngần ngại ném đồ của các đàn chị ra khỏi phòng. Và thế là, từ một người mẫu đã có chút tên tuổi, Thùy Dương tự hạ thấp thứ hạng của mình nhưng không phải bằng việc đi thi Next Top lần 2, mà bằng cách ứng xử thiếu văn minh và thiếu tính "đàn chị".

Vén bức màn showbiz: Nhiều chân dài chưa học cách làm sang đã muốn làm sao - Ảnh 3.

"Team sang" của Thùy Dương chẳng những kém sang khi "thịnh" mà còn vô cùng kém sang khi "suy".

"Team sang" của Thùy Dương chẳng những kém sang khi "thịnh" mà còn vô cùng kém sang khi "suy". Ném sách vào mặt Nguyễn Hợp khiến cô gái này bị gãy mũi hay hắt nước vào người đàn em là những hành vi mà công chúng vẫn mặc định là "chợ búa". Mà đã là chợ, thì dù có sầm uất cỡ nào vẫn chẳng thể được gọi là trung tâm thương mại. Những cô gái tưởng mình đã là "ngôi sao" tự cho mình cái quyền hành động kiểu "ngôi sao", ấy là sang chảnh, ấy là kiêu ngạo, ấy là đòi hỏi, ấy là nhếch mép khinh bỉ. Nhưng nhếch mép thế nào cho sang cũng phải học, chảnh thế nào cho sang cũng phải học, đòi hỏi thế nào cho sang cũng phải học. Bởi vì, nếu chưa học đến nơi đến chốn, thì không ra được chữ "sang", mà chỉ bị mắc thêm cái tiếng "trưởng giả học đòi" mà thôi. Thế nên mới nói, nếu chưa được như Thanh Hằng thì đừng bỏ về khi không được trao vị trí vedette, nếu chưa phải Hà Hồ thì đừng đòi quyền xếp chỗ cho ghế bên cạnh mình.

Vén bức màn showbiz: Nhiều chân dài chưa học cách làm sang đã muốn làm sao - Ảnh 4.

Nếu chưa được như Thanh Hằng thì đừng bỏ về khi không được trao vị trí vedette, nếu chưa phải Hà Hồ thì đừng đòi quyền xếp chỗ cho ghế bên cạnh mình.

Minh Tú của "Gương mặt thương hiệu" mùa hai cũng đã suýt chạm phải sai lầm "trưởng giả" sau những phát ngôn nảy lửa với Lan Khuê. Á quân The Face châu Á có lẽ đã nghĩ rằng, cô xứng đáng với vai trò "chị đại" nên đã chẳng nể mặt ai mà mạnh lời khiêu khích "bôi cái thâm ấy lại rồi hẵng nói chuyện với chị", "cởi cái quần độn mông ra rồi nói chuyện với chị". Phong thái giận dữ của Minh Tú khi thí sinh của cô bị loại trong thử thách đầu tiên rất giống "báo đen" Naomi Campell, rất xứng với khí chất "chị đại". Tiếc thay, khi cô cất lời, mọi thần khí như tấm lụa sang trôi tuột xuống đất, để lộ một diện mạo trần trụi đáng thất vọng. May mắn là Minh Tú sớm nhận ra sai lầm của mình và sửa sai kịp thời để không lặp lại cách nói năng "vỉa hè" thô lỗ ấy sau đó. Nhưng cô cũng đã vĩnh viễn mất cơ hội được định giá "sang" vào tay Lan Khuê, kẻ luôn luôn ngẩng cao đầu mỉm cười ngạo nghệ đầy ẩn ý sau mỗi lời "phũ" thẳng mặt từ cô.

Vén bức màn showbiz: Nhiều chân dài chưa học cách làm sang đã muốn làm sao - Ảnh 5.

Chỉ vì nôn nóng làm "chị đại", Minh Tú đã vĩnh viễn mất cơ hội được định giá "sang" vào tay Lan Khuê, kẻ luôn luôn ngẩng cao đầu mỉm cười ngạo nghệ đầy ẩn ý sau mỗi lời "phũ" thẳng mặt từ cô.

Bài học từ Minh Tú hay Thùy Dương cho thấy "chị đại" hay "sang" không phải tự xưng, tự định danh mà có được. Đó nhất định phải là đánh giá từ những đối thủ của mình. Sự thừa nhận của đồng nghiệp sẽ giúp các ngôi sao showbiz có được vị trí "chị đại" thay vì cố gắng làm một tay anh chị giang hồ vặt. Còn sự tung hô của công chúng sẽ giúp họ trở nên "sang chảnh" ngay cả khi họ lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện gần gũi không khoảng cách với mọi người.

Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ " là một hoạt động đặc biệt của chiến dịch We Are Family được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho 100 người phụ nữ được sống với những sở thích, đam mê của bản thân tại Hà Nội ngày 29/07 và Hồ Chí Minh ngày 05/08.

Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với rất nhiều người phụ nữ đồng điệu và sở hữu những tấm hình cực kì xinh đẹp bên niềm đam mê của bản thân. Cùng với đó là những trải nghiệm thỏa thích và làm những điều mình yêu, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng chung đam mê ở các lĩnh vực: ẩm thực, handmade, homemade, mỹ phẩm organic… với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng.

Hãy chia sẻ ngay đam mê của bạn tại http://waf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" và mang về nhiều phần quà giá trị.

Vén bức màn showbiz: Nhiều chân dài chưa học cách làm sang đã muốn làm sao - Ảnh 7.

Chia sẻ