"Về nhà đi con" tập cuối: Dương mặc váy vì Bảo, khoảnh khắc bố Sơn ôm con gái thật xúc động cho đến khi cả hai làm điều này...

L.H,
Chia sẻ

Tập cuối "Về nhà đi con" khiến khán giả vừa khóc lại vừa cười với những tình huống xúc động - hài hước đan xen nhau.

Tập cuối Về nhà đi con vừa kết thúc phát sóng trên kênh VTV1. Trong tập này, tất cả các nhân vật đều tìm được đoạn kết viên mãn cho riêng mình. Bên cạnh đoạn kết đẹp của Vũ - Thư, cô út Ánh Dương cũng là nhân vật mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả trong tập cuối phim.

Ở tập 85, bộ phim dành thời lượng trở lại với cảnh quay Dương chia tay Bảo trên cầu Long Biên ở tập trước. Sau khi chơi trò đuổi bắt toát mồ hôi, Dương dừng lại, nhìn Bảo đầy cảm xúc rồi bất ngờ dang rộng vòng tay ôm lấy cậu bạn thân. Khoảnh khắc ấy, Bảo dường như không tin vào mắt mình, còn Dương thì rưng rưng xúc động.

2019_08_12_21_22_IMG_5772

2019_08_12_21_22_IMG_5771

Có lẽ chỉ khi sắp phải xa nhau người ta mới nhận ra tình cảm của mình. Dương cuối cùng cũng đã mở lòng với cậu bạn bấy lâu luôn ở cạnh quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho mình. Xúc động trước cái ôm của cô bạn, Bảo thì thầm vào tai Dương: "Mặc váy nhé!". Nào ngờ, Dương đẩy bạn ra và trêu ngươi: "Còn lâu!".

Và khán giả ngỡ rằng Dương sẽ mãi là cô nàng Tomboyloichoi thích trêu ngươi người khác như thế, cho đến khi Dương mặc váy thật! Một ngày đẹp trời, ông Sơn ngạc nhiên khi thấy cô con gái đem giặt cả 12 chiếc váy trắng ông đã tặng cho cô trong suốt 12 năm sinh nhật, và còn ngạc nhiên hơn khi chiếc váy thứ 13 đang được Dương mặc trên người.

2019_08_12_21_30_IMG_5833

2019_08_12_21_30_IMG_5841

2019_08_12_21_30_IMG_5840

Nhìn thấy con gái trong chiếc váy trắng đáng yêu, đúng với lứa tuổi của con, ông bố gà trống xúc động đến đỏ hoe cả mắt. Ông nói rằng 13 năm, ông vẫn luôn tặng Dương váy trắng, không phải ông kỳ vọng con gái mình sẽ trở thành một ai khác, ông chỉ muốn con là chính con.

Năm xưa, ông đã từng sai lầm khi đặt bao nhiêu hy vọng vào Dương, ông thậm chí đã ước ao cô là một thằng con trai... Nhưng sau tất cả, ông nhận ra, ông chỉ thật sự hạnh phúc khi con gái được là chính mình.

2019_08_12_21_32_IMG_5849

2019_08_12_21_32_IMG_5848

Khoảnh khắc bố Sơn và Dương ôm nhau cũng khiến khán giả ngậm ngùi, cho đến khi đang trong lúc "drama" nhất, ông Sơn lại rút... điện thoại ra để chụp ảnh tự sướng với con gái, ghi lại khoảnh khắc "lịch sử". Chụp xong, ông còn tỉnh bơ nói rằng mình sẽ gửi ảnh cho Thư và Huệ khiến Dương giãy nảy lên vì sợ rằng Thư sẽ trêu cô "đến chết".

2019_08_12_21_32_IMG_5853

2019_08_12_21_32_IMG_5856

2019_08_12_21_32_IMG_5858

Về nhà đi con quả là biết cách khiến khán giả vừa muốn khóc xong lại bật cười ngay được với những khoảnh khắc đan xen thú vị như vậy!

Cảnh quay kết thúc bằng việc Dương chạy ra sân bay tiễn Bảo trong chiếc váy trắng tinh khôi. Lúc cô nàng gọi facetime cho bạn để khoe mặc váy, anh chàng Bảo vừa hạnh phúc lại vừa bị Dương làm cho cười đau bụng.

2019_08_12_21_33_IMG_5865

2019_08_12_21_33_IMG_5864

Câu chuyện tình yêu "gà bông" của Dương - Bảo đã có một đoạn kết đẹp như vậy, chẳng cần phải rõ ràng "ngô ra ngô khoai ra khoai" như Thư - Vũ. Mọi chuyện chỉ đơn giản dừng lại bằng sự chớm nở của những cảm xúc trong sáng, đẹp đẽ, đúng với lứa tuổi của họ. Còn tương lai, thôi thì cứ để cho khán giả dự đoán, hoặc là chờ phần ngoại truyện dài 5 tập của Về nhà đi con sẽ đến với khán giả tiếp theo đây!

Chia sẻ