Vé chợ đen tràn ngập, ngang nhiên rao bán 100.000 đồng một vé cho người hâm mộ Sài Gòn để vào sân giao lưu U23 Việt Nam

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Dù phía ban tổ chức thông báo đã phát hết 25.000 vé miễn phí cho người hâm mộ Sài Gòn để giao lưu với U23 Việt Nam chiều 4-2 nhưng hàng chục cò vé vẫn cầm trên tay rất nhiều vé rao bán với giá 100.000 đồng.

Theo ghi nhận của PV lúc 14h chiều 4-2, có hơn 10 cò vé hoạt động ngang nhiên khắp các tuyến đường xung quanh sân vận động (SVĐ) Thống Nhất để rao bán vé chợ đen với giá 100.000 đồng cho người hâm mộ muốn vào sân xem U23 Việt Nam giao lưu.

Vé chợ đen tràn ngập, ngang nhiên rao bán 100.000 đồng một vé cho người hâm mộ Sài Gòn để vào sân giao lưu U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Cò vé ngang nhiên hoạt động để bán vé chợ đêm.

Vé chợ đen tràn ngập, ngang nhiên rao bán 100.000 đồng một vé cho người hâm mộ Sài Gòn để vào sân giao lưu U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Rất nhiều vé được bán ra với giá 100.000 đồng.

Vé chợ đen tràn ngập, ngang nhiên rao bán 100.000 đồng một vé cho người hâm mộ Sài Gòn để vào sân giao lưu U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Rao bán cho người hâm mộ.

Theo quan sát tại trước cổng SVĐ Thống Nhất, một người đàn ông mặc quần áo xanh, tay cầm sấp vé vào cổng quảng cáo: "Bán phá giá, 100.000 đồng thôi! Sáng nay, chú bán với giá 150.000-250.000 lận! Mua nhanh kẻo hết".

Chỉ trong vài phút rao bán, đã có nhiều bạn trẻ chấp nhận bỏ ra 100.000 đồng để mua vé. "Em biết vé chợ đen nhưng giờ không có vé, hôm qua em đến xin nhưng hết vé rồi, đành phải mua thôi", bạn Tùng (sinh viên) nói.

Vé chợ đen tràn ngập, ngang nhiên rao bán 100.000 đồng một vé cho người hâm mộ Sài Gòn để vào sân giao lưu U23 Việt Nam - Ảnh 4.

Người cò vé ngang nhiên hoạt động.

Vé chợ đen tràn ngập, ngang nhiên rao bán 100.000 đồng một vé cho người hâm mộ Sài Gòn để vào sân giao lưu U23 Việt Nam - Ảnh 5.

Rất nhiều cò vé hoạt động.

Vé chợ đen tràn ngập, ngang nhiên rao bán 100.000 đồng một vé cho người hâm mộ Sài Gòn để vào sân giao lưu U23 Việt Nam - Ảnh 6.

Bán vé một cách công khai.

Điều đặc biệt, các cò vé này hoạt động rất công khai, xuất hiện trước các cổng của SVĐ Thống Nhất, chào mua một cách chuyên nghiệp. Không ít người hâm mộ nóng lòng vào sân gặp U23 Việt Nam đã chấp nhận bỏ tiền để mua vé dù BTC không hề bán.

Trước đó, lãnh đạo Sở Văn hóa - thể thao TP HCM thông báo, toàn bộ 25.000 vé giao lưu với đội U23 Việt Nam đã được chuyển cho các tổ chức để tặng người hâm mộ là thanh thiếu niên, các cổ động viên, văn nghệ sĩ...

Vé chợ đen tràn ngập, ngang nhiên rao bán 100.000 đồng một vé cho người hâm mộ Sài Gòn để vào sân giao lưu U23 Việt Nam - Ảnh 7.

Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm để xem U23 Việt Nam.

Vé chợ đen tràn ngập, ngang nhiên rao bán 100.000 đồng một vé cho người hâm mộ Sài Gòn để vào sân giao lưu U23 Việt Nam - Ảnh 8.

Hỏi thăm các bạn trẻ để bán vé.

Vé chợ đen tràn ngập, ngang nhiên rao bán 100.000 đồng một vé cho người hâm mộ Sài Gòn để vào sân giao lưu U23 Việt Nam - Ảnh 9.

Nhiều bạn trẻ in hình các cầu thủ để cổ vũ.

Trong buổi gặp gỡ báo chí truyền thông sáng 3/2, ông Mai Bá Hùng - Phó Giám đốc Sở Thể thao Văn hóa TP.HCM phải thông báo việc đã "cháy vé" cho buổi giao lưu: "Hiện tại chúng tôi đã hết sạch vé cho buổi giao lưu. Lượng vé này được chuyển đến các nhà tài trợ, đoàn thanh niên, hội sinh viên, CĐV và fan của các văn nghệ sĩ".

Tuy nhiên, tình trạng vé đen vẫn xảy ra ngay tại cổng SVĐ.

Vé chợ đen tràn ngập, ngang nhiên rao bán 100.000 đồng một vé cho người hâm mộ Sài Gòn để vào sân giao lưu U23 Việt Nam - Ảnh 10.

Rao bán công khai.

Vé chợ đen tràn ngập, ngang nhiên rao bán 100.000 đồng một vé cho người hâm mộ Sài Gòn để vào sân giao lưu U23 Việt Nam - Ảnh 11.

Chen chúc xếp hàng.

Vé chợ đen tràn ngập, ngang nhiên rao bán 100.000 đồng một vé cho người hâm mộ Sài Gòn để vào sân giao lưu U23 Việt Nam - Ảnh 12.

Em nhỏ bán cờ phụ giúp gia đình.

Vé chợ đen tràn ngập, ngang nhiên rao bán 100.000 đồng một vé cho người hâm mộ Sài Gòn để vào sân giao lưu U23 Việt Nam - Ảnh 13.

Có cả lực lượng PCCC.

Chia sẻ