Vậy là sau 2 giờ đến với cuộc đời này, con đã vĩnh viễn ra đi ngay trên tay mẹ

Newben,
Chia sẻ

"Nhìn thấy con chết mà không thể làm được gì để cứu con, cảm giác đó kinh khủng lắm".

Cuối tháng 9/2016, Alyssa Young đến bệnh viện để kiểm tra thai kì theo lịch hẹn. Cô và chồng Justin rất háo hức chờ đón đứa con đầu lòng chào đời, một bé gái dự định được đặt tên Scarlett. Thai kì của Alyssa được xếp vào danh sách nguy hiểm do cô bị bại não (cerebral palsy) và tiểu đường loại 2. Cùng với sự hỗ trợ y tế và nỗ lực của bản thân, Alyssa đã làm mọi thứ có thể một cách tốt nhất để theo dõi sự phát triển của con. Vào cuối tháng 9 vừa quà, mọi thứ dường như vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

Alyssa chia sẻ với LittleThings: "Vào 28/9, tôi có lịch siêu âm. Scarlett vẫn rất tốt. Con bé được 397gr và nhịp tim là 131, con bé chắc hơi thấp một tí nhưng vẫn rất hoàn hảo. Thai kì tôi lúc đó đã được 19 tuần 6 ngày và con bé là tất cả niềm tự hào, niềm vui của tôi". Được biết, Alyssa và Justin đã gặp nhau từ khi cả hai còn tuổi teen, tính đến nay đã được 6 năm. Vì thế, cô bé Scarlett là tất cả những gì Alyssa và Justin mong đợi. 

Sinh non 1

Sinh non 2
Hai vợ chồng Alyssa ôm con trên tay (Ảnh: Scartlett's Haha)

Đúng lịch hẹn, ngày 28/9 Alyssa đến kiểm tra sự phát triển của Scarlett nhưng Alyssa nhận ra rằng cô có những cơn đau kì lạ khi siêu âm. Lúc đầu, chỉ là những cơn đau làm cô khó chịu, nhưng tần suất và mức độ ngày càng tăng. Alyssa cực kì lo lắng và hồi hộp. 

Cô chia sẻ với LittleThings: "Mang thai rất khó để chẩn đoán những cơn đau khi mọi thứ cứ thay đổi. Cả ngày thứ 6 tôi bị những cơn đau đó hành hạ liên tục và không thể chịu đựng được nữa. Đến Chủ nhật, ngày 2/10, tôi quyết định đi cấp cứu vì tôi vẫn đau và còn còn những giọt máu nhỏ nữa. Scarlett vẫn ổn nên họ cho chúng tôi về nhà. Justin và tôi cảm thấy nhẹ nhõm, liên tục cảm ơn Chúa vì đã giúp con gái tôi khỏe mạnh. Sau đó, tôi gọi bác sĩ sản khoa của mình, thông báo mọi thứ vẫn ổn". 

Nhưng dường như linh cảm người mẹ của Alyssa không được tốt lắm.

Vào ngày thứ Hai 3/10, Justin và Alyssa hối hả vào bệnh viện nơi họ đã chọn để sinh bé Scarlett. "Khi chúng tôi đến, những người y tá tốt bụng vẫn trấn an rằng tôi vẫn ổn. Khi tôi đã được vào trong, bác sĩ sản khoa đến để kiểm tra. Ông nói rằng tôi bị bất túc cổ tử cung và cơ thể tôi đang muốn đẩy em bé ra ngoài", Alyssa nhớ lại. Theo các bác sĩ giải thích, đây là hiện tượng cổ tử cung mở sớm dù không có cơn co, vào giai đoạn thứ 2 của thai kỳ, xảy ra ở 1/100 ca mang thai, là nguyên nhân chính gây ra sảy thai ở giai đoạn hai của thai kỳ. Đau buồn hơn, điều này có thể ngăn Alyssa có thai lần nữa.

Alyssa tiếp tục: "Ông đã siêu âm để kiểm tra Scarlett và con bé vẫn ổn, vẫn khỏe mạnh". Bác sĩ quyết định cho Alyssa bổ sung magie để ngăn không cho tử cung nở hơn và yêu cầu Alyssa ở trên giường nghỉ ngơi. Nhưng không may rằng cổ tử cung của Alyssa tiếp tục giãn nở vào ngày hôm sau. "Tôi thực sự không nhớ rõ họ đến kiểm tra lúc nào nhưng nó rất sớm. Siêu âm cho thấy cổ tử cung đã mở 5 phân và Scarlett cơ bản là chuẩn bị đến gặp chúng tôi. Tôi thấy tuyệt vọng. Những gì tôi có thể nói chỉ là: "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi" và tôi đã lặp đi lặp lại hàng chục lần như thế. Cả hai chúng tôi đều khóc, cầu nguyện, cầu nguyện, và khóc".

Sinh non 3
Cô bé Scarlett bé nhỏ (Ảnh: Scarlett's Haha)

Sinh non 4
Alyssa luôn ôm con trong tay, truyền cho con chút hơi ấm của mình (Ảnh: Scarlett's Haha)

Thời điểm đó, cô bé Scarlett chỉ mới có 20 tuần 5 ngày, quá nhỏ để có thể sống sót. Thậm chí, theo tài liệu ghi chép, trường hợp bé sinh non nhỏ nhất có thể sống sót được là bé James Elgin Gill, sinh vào 21 tuần 5 ngày. Cả Alyssa và Justin biết rằng con gái của mình không thể sống sót đượ nên đã gọi gia đình, bạn bè đến để cùng nhau cầu nguyện. "Chúng tôi thông báo tin cho bạn bè và gia đình. Họ đã đến vây quanh chúng tôi, rất nhiều lời cầu nguyện, tình yêu thương đã tràn ngập phòng bệnh ngày hôm đó", Alyssa chia sẻ. Và họ đã cầu nguyện khi bé Scarlett ra đời.

Alyssa đau lòng nhớ lại: "Khi tôi ôm Scarlett, con thở rất khó khăn. Tôi chỉ biết xin lỗi con và nói rằng tôi rất yêu con. Tôi nói với con tôi vẫn ổn khi con ra đi. Nhìn thấy con chết mà không thể làm được gì để cứu con, cảm giác đó kinh khủng lắm. Bạn như bị bất lực. Mọi người thay nhau ôm Scarlett. Và tất cả những gì Scarlett được trải nghiệm trong cuộc đời này chính là tình thương của mọi người".

Sinh non 5
Cô bé luôn được người thân, gia đình ôm ấp trong suốt 2 giờ sống trên cõi đời này (Ảnh: Scarlett's Haha)

Sinh non 6
Và em đã ra đi trong vòng tay mẹ... (Ảnh: Scarlett's Haha)

Vậy là Scarlett chỉ sống được 2 giờ sau khi ra khỏi bụng mẹ và trong 2 giờ đó, bé con đã được truyền hơi ấm, tình yêu thường bằng những cái ôm đầy lưu luyến của bố mẹ và gia đình.

(Nguồn: littlethings)
Chia sẻ