Vào phòng tắm bật vòi sen, người đàn ông tá hỏa thấy cảnh tượng rùng mình

Cẩm Ly,
Chia sẻ

Sẽ ra sao nếu bạn bước vào nhà tắm bật vòi sen và bị nguyên một đàn ong "xả" vào người?

Bạn nghĩ sao nếu vừa bước vào phòng tắm và sắp sửa bật vòi thì phát hiện một đàn ong đang chui rúc, làm tổ trong vòi sen? Cảnh tượng đó có lẽ còn đáng sợ hơn phim kinh dị.

Vậy nhưng một cư dân ở Punggol, Singapore đã gặp trường hợp tương tự, anh phát hiện một bầy ong khổng lồ làm tổ đặc kín trong vòi sen nhà tắm.

Vào phòng tắm bật vòi sen, người đàn ông tá hỏa thấy cảnh tượng rùng mình - Ảnh 1.

Vào phòng tắm bật vòi sen, người đàn ông tá hỏa thấy cảnh tượng rùng mình - Ảnh 2.

Những con ong bi thuốc diệt công trùng tiêu diệt.

Vào phòng tắm bật vòi sen, người đàn ông tá hỏa thấy cảnh tượng rùng mình - Ảnh 3.

Những hình ảnh được đăng tải trên Twitter.

Những hình ảnh chụp đàn ong chết dưới sàn sau khi bị người đàn ông dùng bình xịt côn trùng được tài khoản @yokey017 đăng tải lên Twitter ngay lập tức đã "gây sốt" trên cộng đồng mạng với hơn 3.000 lượt chia sẻ.

Trả lời tờ Straits Times, @yokey017 cho biết rằng bạn anh không muốn trả lời phỏng vấn và chỉ muốn thừa nhận vụ việc là có thật ở trong nhà anh.

Vào phòng tắm bật vòi sen, người đàn ông tá hỏa thấy cảnh tượng rùng mình - Ảnh 4.

Vòi sen trong phòng tắm, nơi đàn ong trú ngụ.

Tất nhiên chẳng ai muốn vào nhà tắm để tắm mà lại bị nguyên một đàn ong “xả” ngay vào người. Nhưng việc đàn ong lớn như vậy chết la liệt dưới sàn nhà thì cũng là một điều đáng tiếc, chúng cũng là những sinh vật có ích, chỉ là vì chúng ở những nơi không nên ở mà thôi.

Người dân ở vùng Sengkang và Punggolcũng, Singapore cũng báo cáo đã từng thấy những bầy ong xuất hiện gần đây.

Vào phòng tắm bật vòi sen, người đàn ông tá hỏa thấy cảnh tượng rùng mình - Ảnh 5.

Cả bầy ong hơn 1.000 con đậu kín căn hộ ở Serangoon.

Tháng 7/2015, hơn 1.000 con ong cũng bay vào vào hai tòa nhà gần Sengkang, Singapore khiến người dân hết sức hoảng sợ.

(Nguồn: Straitstimes)

Chia sẻ