Vào đến nhà tắm thì phát hiện sắp sinh, bà mẹ tự mình "vượt cạn" luôn trong vòng... 7 phút

NT,
Chia sẻ

Cơn chuyển dạ đến quá bất ngờ khiến người mẹ trẻ không khỏi hoảng hốt bởi ngày dự sinh của cô vẫn còn cách đấy mấy ngày.

Cô Beth Evans, 21 tuổi, đến từ Wales (Anh) mới đây đã trải qua ca sinh nở nhớ đời khi bất ngờ chuyển dạ và sinh con trong nhà vệ sinh chỉ trong... 7 phút. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi dù các nữ hộ sinh và nhân viên y tế đã có mặt ngay nhưng cũng không kịp làm gì vì cô Beth đã sinh con xong rồi.

0_PAY-AW140919WOwaterbaby012JPG

Cô Beth đã có kỉ niệm sinh con nhớ đời, khi cuộc vượt cạn chỉ diễn ra trong có 7 phút.

Nhớ lại sự việc hôm đó, Beth cho biết: "Hôm đó là ngày 11 tháng 8 và tôi dự sinh vào ngày 16 tháng 8. Tôi đã thức dậy như bình thường để đi vệ sinh thì bị đau nhẹ. Nghĩ có chuyện gì đó không ổn nên tôi đã gọi cho nữ hộ sinh của mình, và cô ấy khuyên tôi nên đi tắm nước ấm.

Ngay cả khi đang nói chuyện, tôi cũng không hề nghĩ rằng mình sắp chuyển dạ. Lúc đấy thì chồng tôi, Matthew vẫn đang ngủ say trên gác. Khi bước vào bồn tắm, đột nhiên cơ thể tôi không thể nào cử động được. Thấy vậy tôi liền lấy điện thoại mang sẵn theo người để gọi chồng xuống".

Tuy vượt cạn trong khoảng thời gian rất ngắn nhưng may mắn là sức khỏe 2 mẹ con cô Beth đều ổn.

Anh Matthew khi đó nhận thấy vợ mình có thể sinh bất cứ lúc nào nên đã gọi điện cho mẹ mình đến để chăm sóc bé Morgan - con trai đầu của 2 vợ chồng, đồng thời anh cũng gọi cho 911 để yêu cầu sự giúp đỡ.

"Khi chồng tôi đang gọi điện thoại, em bé bắt đầu chui ra ngoài. Các nhân viên y tế đã hướng dẫn qua điện thoại những gì anh ấy cần làm ngay lúc đó: Kiếm một ít khăn tắm khô và dùng dây giày để buộc dây rốn. Chỉ 7 phút sau khi tôi gọi Matthew xuống là đứa bé đã ra đời rồi", cô Beth kể lại hành trình vượt cạn của mình.

0_PAY-AW140919WOwaterbaby009JPG

Bé Bayley hiện giờ đã được 5 tuần tuổi.

Vài phút sau thì xe cấp cứu và các nữ hộ sinh cũng đã đến nơi, thế nhưng cô Beth đã sinh con xong, sức khỏe của cả 2 mẹ con cũng không gặp vấn đề gì và thậm chí là không cần phải đến bệnh viện. "Tôi cảm thấy rất ổn, sau lúc đấy tôi còn lau được sàn nhà và giặt khăn nữa. Chồng tôi đã xử lý tốt mọi chuyện, thế nhưng mặt mũi anh ấy trắng bệch như tờ giấy vậy", bà mẹ trẻ hài hước cho biết.

Nguồn: Mirror, Wales

Chia sẻ