Vân Hugo: Nếu có đi bước nữa, "con sẽ là người đầu tiên mừng cho tôi"

Yến Gem; Ảnh: Kiên Trần,
Chia sẻ

Hành trình làm mẹ đơn thân của Vân Hugo tính đến nay đã đi được một chặng đường không hề ngắn: 4 năm. Trong khoảng thời gian đó, dù phải phải một mình đối mặt đủ thứ, từ khó khăn tài chính, thị phi cho đến nỗi cô đơn mỗi khi đêm về, nhưng Vân luôn cố gắng để đổi lấy nụ cười và sự bình yên cho con.

Một buổi sáng thứ Sáu đầy nắng, ekip “Con mơ điều giản dị” đã có cuộc gặp gỡ thú vị với hai mẹ con Vân Hugo tại một quán cà phê xinh xắn, hoài cổ trên đường Xuân Diệu. Đón chúng tôi bằng nụ cười rạng rỡ, Vân không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống thường nhật của hai mẹ con cũng như những quan điểm, tâm sự về việc nuôi dạy con của một bà mẹ đơn thân đầy bản lĩnh. 

wafvanhugo01

wafvanhugo10
Vân Hugo và bé Bin luôn quấn quít, vui đùa tình cảm với nhau trong suốt buổi chụp hình.

Muốn con trai có tín ngưỡng từ nhỏ

Bé Bin (tên thật là Tường Minh) – con trai Vân Hugo là một cậu bé hoạt ngôn, hiếu động nhưng không kém phần tình cảm, tế nhị. Trong lúc đợi mẹ chụp hình và trả lời phỏng vấn, Bin vui vẻ nhâm nhi lon nước ngọt của mình. Chốc chốc cậu lại chọc mẹ cười bằng những câu nói vừa ngộ nghĩnh, ngây thơ lại vừa sâu sắc, “già đời”. Nhờ có sự xuất hiện của Bin, buổi phỏng vấn trở nên nhẹ nhàng và tự nhiên hơn hẳn.

wafvanhugo03

Khi được hỏi về lịch trình hàng ngày của hai mẹ con, Vân Hugo chia sẻ một ngày của họ cũng diễn ra bình thường như bao người. Ban ngày hai mẹ con tạm xa nhau khi cô đi làm, Bin đi học. “Chiều tối và có khi là tối muộn, chúng tôi gặp lại nhau ở nhà. Sau khi ăn cơm, thường là hai mẹ con sẽ cùng học bài với nhau một lúc,  rồi cùng xem tivi, nửa tiếng hoặc 10 phút tùy theo hôm đó bạn ấy có ngoan không. Sau đấy hai mẹ con sẽ nằm kể về những chuyện trong ngày, và ôm nhau ngủ. Nói chung hai mẹ con một ngày không gắn bó được nhiều vì lịch học của con khá dày, tôi đi làm cũng rất bận. Thế nhưng một khi đã ở cạnh nhau, không khí luôn vui vẻ, hạnh phúc”. Khi Vân Hugo vắng mặt, người chăm sóc cho Bin sẽ là ông bà ngoại. Cuối tuần, cậu bé và ông bà nội sẽ gặp nhau. Dù gia đình nhỏ chưa thực sự vẹn tròn nhưng Vân luôn cảm thấy mình thật may mắn khi con trai luôn nhận được sự yêu mến, quan tâm từ ông bà nội ngoại. 

Những ngày lễ tết, mẹ con Vân Hugo thường cùng ông bà đi chùa. Cô luôn mong con trai có tín ngưỡng từ nhỏ, biết hướng về cội nguồn, tổ tiên. “Khi cả nhà thắp hương bạn ấy cũng phải đứng trước bàn thờ chắp tay. Những nghi lễ truyền thống mình phải chú ý giữ gìn để con trẻ hiểu đạo lễ từ khi còn nhỏ”. Thanh Vân giờ đây đã là một người phụ nữ trưởng thành. Dường như cô hiểu rất rõ đâu là giới hạn của những sở thích cá nhân và đâu là giới hạn cũng như trách nhiệm của người làm mẹ. 

wafvanhugo07

Khi nói về con trai, khuôn mặt nữ MC tràn đầy niềm hạnh phúc và sự tự hào: “Bin hay hỏi, hay thắc mắc về cuộc sống xung quanh và thường có những câu nói lạ kỳ. Bạn ấy có cách nghĩ mà người lớn như mình chẳng bao giờ ngờ tới. Giống như bây giờ hỏi bạn ấy là muốn làm nghề gì thì bạn ấy sẽ bảo nghề bạn ấy muốn làm là nghề… nghỉ hưu, vì Bin thấy ông bà được nghỉ hưu. Bạn ấy rất thích áp dụng những cái học được xung quanh cuộc sống và áp dụng một cách ngộ nghĩnh, rất buồn cười. Nhí nhố và hài hước là giống tôi nhất bởi tôi lúc nào cũng hài hước và lạc quan. Bạn ấy cũng tình cảm và biết làm mẹ vui, như là thường xuyên khen mẹ xinh, mẹ đẹp. Nếu mẹ cắt tóc thì sẽ ôm mẹ khóc lóc thảm thiết vì thích mẹ tóc dài”.

wafvanhugo06

Luôn cảm thấy ân hận vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn

Hai vợ chồng Vân Hugo ly hôn từ năm 2012. Ở thời điểm đó, bé Bin mới 2 tuổi nên chưa nhận thức được quá nhiều. Mọi chuyện khi đó hoàn toàn là sự lựa chọn của người lớn. Vân Hugo cho biết, sau này khi đã lớn hơn, Bin bắt đầu ý thức được sự khác biệt của gia đình mình. Có lẽ vì sinh ra trong một “gia đình khuyết” lại gắn bó với mẹ từ nhỏ nên ở cậu bé có sự hiểu chuyện nhất định. “Bạn ấy rất tế nhị, ko nhắc đến chuyện của bố mẹ nhiều. Nhưng Bin hay hỏi là tại sao gia đình người khác có bố có mẹ. Ở lớp học vẽ, bức tranh gia đình bao giờ bạn ấy cũng vẽ đủ bố đủ mẹ ở bên cạnh. Trong đầu bạn ấy chữ “gia đình” luôn vẹn tròn, đầy đủ…” – giọng Vân Hugo trầm hẳn lại khi kể về một mặt khác rất người lớn bên cạnh sự nhí nhố, hồn nhiên của con trai. Đặc biệt nhất là mỗi khi định nói điều gì mà biết chắc sẽ làm mẹ buồn, điển hình là khi nhắc đến bố, bé Bin thường mở đầu bằng câu: “Con sắp nói ra cái này, sợ là sẽ làm mẹ buồn…”. Có lẽ vì ở bên một cậu bé tình cảm và hiểu chuyện như vậy, Vân Hugo mới có đủ dũng khí để trụ vững đến thời điểm hiện tại. 

wafvanhugo09
Mỗi khi định nói điều gì mà biết chắc sẽ làm mẹ buồn, điển hình là khi nhắc đến bố, bé Bin thường mở đầu bằng câu: “Con sắp nói ra cái này, sợ là sẽ làm mẹ buồn...”

Hành trình làm mẹ đơn thân của Vân Hugo tính đến nay đã đi được một chặng đường không hề ngắn: 4 năm. Trong khoảng thời gian đó, bà mẹ trẻ đã phải một mình đối mặt đủ thứ, từ khó khăn tài chính, miệng đời thị phi cho đến nỗi cô đơn mỗi khi đêm về. Vân đã cố gắng rất rất nhiều để đổi lấy nụ cười và sự bình yên cho con. Cô đã làm rất tốt, song trong thâm tâm Vân chưa bao giờ được thanh thản, nhẹ nhàng bởi lúc nào cũng có cảm giác ân hận khi không thể cho con một gia đình trọn vẹn. “Sinh ra là con của tôi nên Bin phải chịu số phận như thế…” – nữ MC ngậm ngùi bày tỏ. "Điều đấy rất thiệt thòi nhưng tôi sẽ bù đắp theo cách riêng của mình. Tôi tin nếu mình cố gắng thì Bin lớn lên sẽ trở thành 1 chàng trai tốt, có một cuộc sống tốt. Bản thân tôi là mẹ cũng luôn cố gắng làm điều tốt cho mọi người, cố gắng hướng thiện để phúc đức đó con được hưởng. Vì con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ”.

wafvanhugo08

“Tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng vào Bin…”

Đó chính xác là lời bộc bạch của Vân Hugo khi được hỏi về kỳ vọng đối với con trai. “Thực ra thì cái này rất khó vì đó là định hướng của con. Mình cần tôn trọng thế giới riêng của các bạn ấy. Tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng vào Bin. Đó cũng là một cách để Bin không bị áp lực, giống như bố mẹ tôi từng làmvậy. Bố mẹ luôn tôn trọng những điều tôi làm. Cả gia đình tôi theo con đường chính trị nhưng không ép buộc khi tôi muốn đi theo con đường nghệ thuật. Bố mẹ đã tôn trọng mình, thì mình cũng sẽ dùng sự tôn trọng và tin tưởng để cư xử với con. Chỉ cần là người tốt, có đạo đức, có ích cho xã hội thì dù có phát triển theo hướng nào, có định hướng nghề nghiệp gì tôi đều sẽ động viên, để con thoải mái làm điều mình thích”. 

wafvanhugo04

Khi nhắc đến chủ đề này, Vân Hugo cũng nói thêm về một chuyện khiến cô bức xúc những ngày gần đây. “Gần đây một bài báo có đặt câu hỏi là: suy nghĩ của Vân về vấn đề giới tính của giới trẻ hiện nay. Tôi trả lời rất phóng khoáng rằng giới tính của con là điều mà bố mẹ cần tôn trọng, nếu là con mình thì tôi mong con sẽ được sống đúng giới tính mặc dù tôi chưa bao giờ thắc mắc hay nghi ngại về giới tính của con. Tuy nhiên chỉ từ câu nói đặt trong ngữ cảnh đó mà báo chí làm quá lên khiến câu chuyện bị dẫn dắt theo hướng khác, làm mẹ con tôi bị hiểu nhầm, bố Bin cũng gặp nhiều phiền phức. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi  và tổn thương. Qua đây tôi muốn khẳng định Bin là một đứa trẻ phát triển hoàn toàn bình thường và hai mẹ con chỉ mong có được một cuộc sống yên bình. Mong mọi người có thể nhìn thấy là mẹ con tôi đã thực sự cố gắng.” 

Nếu có đi bước nữa: “con sẽ là người đầu tiên mừng cho tôi”

Không ít lần, Vân Hugo cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân: “Nhiều lúc như phát điên. Trẻ con thường rất hiếu động và tò mò. Vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ, trách nhiệm gấp đôi nên nhiều lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi...”. Thế nhưng nụ cười bé Bin đã giúp cô kiên trì đến cùng để không từ bỏ. Hiện tại, cuộc sống của hai mẹ con đã dần ổn định, cân bằng. “Như bạn thấy đấy, hai mẹ con rất vui vẻ. Bạn ấy nhắng nhít, có khả năng làm người khác vừa cáu vừa buồn cười. Chỉ cần có Bin ở bên là mọi phiền muộn mệt mỏi trong tôi tan biến hết”. 

wafvanhugo02
"Chỉ cần có Bin ở bên là mọi phiền muộn mệt mỏi trong tôi tan biến hết".

Khi nghe tôi đặt câu hỏi về dự định tương lai, cụ thể là việc Vân Hugo có muốn tìm cho mình một bến đỗ mới khi con trai đã cứng cáp hơn, cô cười rất tươi và đáp rằng“chưa nghĩ đến chuyện đó”. Cô cũng vui vẻ nói thêm rằng: “Nếu có lúc ấy thì tôi nghĩ sẽ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Bin là một cậu bé hiểu chuyện. Hiện tại tôi và con đã có thể nói chuyện với nhau thẳng thắn như hai người bạn. Vậy nên tôi nghĩ sẽ không có bất kỳ rào cản nào nếu tôi may mắn tìm được bến đỗ mới. Khi đó, nhất định con sẽ là người đầu tiên mừng cho tôi”.

Cuộc chuyện trò nhẹ nhàng khép lại. Bé Bin khi đó đã uống hết lon nước ngọt mẹ mua. Cậu bé tỏ ra khá hài lòng và không đòi hỏi gì thêm. Nhìn Vân Hugo mặc váy trắng thướt tha, đi giày gót nhọn thận trọng dẫn đường xuống cầu thang với lời “giao hẹn”: “Để mẹ xuống trước, con ngã đã có mẹ đỡ”, tôi bỗng thấy ấm áp và yên tâm trong lòng. Không chỉ bản lĩnh trên sân khấu, Vân Hugo ngoài đời cũng rất cứng cỏi và giỏi giang khi vừa là chỗ dựa, là người định hướng lại vừa là người bạn thân thiết của con trai.

wafvanhugo05
Hy vọng rằng cho đến mãi sau này, hai mẹ con họ vẫn sẽ dựa vào nhau mà bước đi như vậy.
Chia sẻ