Ước muốn gặp mẹ lần cuối của cô gái Mỹ gốc Việt đã trở thành sự thật

MINH PHƯƠNG SPIDERUM,
Chia sẻ

Theo Mercury News, vào hôm nay (31/8), Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam đã thay đổi quyết định và cấp thị thực cho bà Nguyễn Thị Hoa nhập cảnh vào Mỹ để thăm người con gái (Trinh Phan) đang bước nốt những ngày cuối cùng trong cuộc đời mình.

Dù chưa biết chính xác bà Hoa sẽ tới Mỹ vào ngày nào nhưng gia đình chị Trinh hy vọng, người mẹ sẽ đáp chuyến bay sớm nhất có thể để đoàn tụ với con gái yêu.

Được biết, chị Trinh Phan là công dân Mỹ gốc Việt, 33 tuổi, di cư sang Mỹ từ năm 2003. Mùa hè vừa rồi, chị bị chẩn đoán dương tính với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn 4 và hội chứng suy hô hấp cấp. Biết thời gian còn lại của mình vô cùng ngắn ngủi, chị đã bày tỏ ước nguyện cuối cùng của mình là được ở bên mẹ lần cuối.

Ước muốn gặp mẹ lần cuối của cô gái Mỹ gốc Việt đã trở thành sự thật - Ảnh 1.

Trinh Phan, 33 tuổi, cùng chồng Young Nguyen và con trai 8 tuổi David.

Theo thông tin từ gia đình chị Trinh Phan, chị đã sút 11 kg và hiện phải thở ống và điều trị tại khu chăm sóc tích cực.

Cũng theo nguồn tin từ Mercury News ngày 29/8 vừa qua, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho bà Nguyễn Thị Hoa, tức mẹ của chị Trinh Phan vì lý do sợ bà Hoa sẽ định cư trái phép tại Mỹ.

Cảm thông cho tình cảnh trên, hơn 15.000 người đã cùng ký vào đơn kiến nghị, yêu cầu Đại sứ quán Mỹ cấp thị thực cho bà Hoa. Nghị sĩ bang California, bà Zoe Lofgen cũng tham gia chiến dịch vận động này. Thậm chí, bà còn thay mặt gia đình chị Trinh viết một lá thư đến Tổng thống Mỹ, Donald Trump đề nghị ông can thiệp vì lý do nhân đạo.

Ước muốn gặp mẹ lần cuối của cô gái Mỹ gốc Việt đã trở thành sự thật - Ảnh 2.

Nghị sĩ bang California bà Zoe Lofgren cũng tham gia vào chiến dịch vận động vì mục đích nhân đạo này.

Không những vậy, Văn phòng của nghị sĩ Lofgen cũng làm việc với Lãnh sự quán và Bộ Ngoại giao Mỹ để xem xét lại trường hợp của bà Hoa. Và cuối cùng, vào hôm nay (31/8), Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam đã chấp thuận để bà Nguyễn Thị Hoa nhập cảnh vào Mỹ.

Trước tin mừng này, bà Lofgen phát biểu: "Người phụ nữ trẻ này đang hấp hối. Đây là một tình huống bi thương. Và ước nguyện cuối đời của cô ấy là một mong muốn rất con người: gặp mẹ của mình. Ít nhất, giờ đây điều đó sẽ thành hiện thực".

Chị chồng của Trinh Phan, Kandice Nguyen cho biết, gia đình cô đã viết thư gửi nghị sĩ Lofgren để bảy tỏ lòng cảm ơn và mong chờ giây phút đoàn tụ giữa bà Hoa và Trinh sẽ đến thật sớm.

Chia sẻ