6 năm sống cùng nhau, Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương đã có một đứa con trai kháu khỉnh. Kim Cương thừa nhận, cô là người phụ nữ may mắn vì suốt nhiều năm đồng hành với Ưng Hoàng Phúc, chưa bao giờ có cảm giác cô đơn hay tủi hờn vì giận dỗi với chồng.

Không như những cô gái khác, trước khi về làm vợ Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương từng qua một lần đò. Cô chịu nhiều thương tổn vì mối quan hệ tan vỡ và phải nuôi con một mình. Đến lúc Ưng Hoàng Phúc xuất hiện, Kim Cương như tìm được chiếc phao cứu sinh, đưa cô và con trai bước ra vùng tăm tối.

Ưng Hoàng Phúc & Kim Cương: Đến cái chết còn vượt qua được thì chẳng có lý do gì phải buông tay nhau ra! - Ảnh 1.

Ưng Hoàng Phúc & Kim Cương: Đến cái chết còn vượt qua được thì chẳng có lý do gì phải buông tay nhau ra! - Ảnh 2.

Ưng Hoàng Phúc kể anh bị chấn thương ở vùng lưng dẫn đến thoát vị đĩa đệm từ hồi năm 2002, khi đang tập luyện cho một tiết mục nhảy. Vì nghĩ rằng chấn thương đó ở vào dạng bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, uống ít thuốc là hồi phục nên Ưng Hoàng Phúc cứ cố sức chạy show. Đến năm 2005, vì làm việc quá sức, Ưng Hoàng Phúc tái phát chấn thương cũ. 

"Tôi đau đớn như chết đi sống lại. Tôi không thể đứng trên sân khấu để ca hát và nhảy múa nữa. Đang từ trên đỉnh cao sự nghiệp, tôi bỗng dưng mất tất cả. Sức khỏe không còn, tôi chẳng thể làm điều gì. Tôi buộc phải dừng các hoạt động để lo cho việc chữa bệnh. Căn bệnh thoát vị đĩa đệm này lấy đi của tôi mọi thứ. Sự nghiệp tan tành vì không đi hát, không ra bài mới, ai biết gì mà book show. Không có show, tôi lại chẳng có tiền lo cho kinh tế gia đình. Bao nhiêu tài sản tích cóp được từ trước đó phải mang ra chữa bệnh hết. Thời điểm đó hầu như tất cả mọi người đều quay lưng với tôi".

Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương chia sẻ về tình yêu và những thử thách trong talkshow "1 tiếng kể hết".

Khi Ưng Hoàng Phúc hoàn toàn rơi xuống đáy sâu tuyệt vọng, Kim Cương đã xuất hiện và nhẹ nhàng đến bên cạnh nam ca sĩ. Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương từng gặp nhau nhiều lần trong các lần đi show chung. Khi Ưng Hoàng Phúc chưa phát bệnh, đã rất nhiều lần Kim Cương chứng kiến cảnh nam ca sĩ được khán giả, đồng nghiệp nữ bao vây. Chuyện Ưng Hoàng Phúc bị ôm hôn ngay trên sân khấu hay dàn người đẹp cứ lẽo đẽo theo chân anh sau các buổi diễn là chuyện quá sức bình thường.

Cũng vì mê đắm giọng hát, vẻ ngoài lãng tử của Ưng Hoàng Phúc mà Kim Cương dần dành cho anh cái nhìn thiện cảm. Đến lúc mối quan hệ yêu đương giữa hai người chớm nở, bệnh thoát vị đĩa đệm của Ưng Hoàng Phúc bắt đầu trở nặng. Lặng người nhìn Ưng Hoàng Phúc đau đớn đến quỵ ngã sau những cơn đau, Kim Cương đã nhiều lần bật khóc nức nở. Thay vì bỏ anh ra đi như nhiều người khác, Kim Cương chọn ở lại, nắm tay Ưng Hoàng Phúc vượt qua chặng đường chông gai này.

"Tôi cùng anh Phúc đi khắp nơi chữa bệnh. Thấy ai chỉ cách chữa hay, anh Phúc cũng tìm tới. Có khi chữa bằng phương pháp Đông y, khi lại sang hẳn nước ngoài. Tiền của anh Phúc dành dụm cứ thế vơi đi. Có người hỏi tôi vì sao không bỏ anh Phúc đi, cứ tiếp tục yêu đương mà khổ thế này thì làm sao mẹ con tôi sống nổi. Lúc đó mọi thứ hỗn loạn, tôi còn nặng gánh con trai nhỏ mới 3 tuổi, anh Phúc lại bị dày vò vì căn bệnh quái ác. Chúng tôi chẳng có nhiều lựa chọn, cứ nhắm mắt đi tới. Miễn làm sao chữa hết bệnh, ổn định cuộc sống để anh Phúc đi hát trở lại là tôi vui. Thế rồi, tôi dừng hẳn công việc người mẫu, chỉ làm mỗi việc là chăm sóc, quản lý mọi thứ cho anh Phúc".

_mg_7078 copy
_mg_7078 copy
_mg_7051
_mg_7051
_mg_6997 copy
_mg_6997 copy
_mg_6957 copy
_mg_6957 copy
_mg_6785 copy
_mg_6785 copy

Vừa nói, Kim Cương vừa lấy tay lau nước mắt. Có những đêm, Kim Cương phải thức trắng để canh chừng Ưng Hoàng Phúc: "Bệnh trở nặng nhất là lúc anh Phúc đi khám ở bệnh viện Chợ Rẫy về. Bác sĩ nói phải nẹp vít Titan vào cột sống, nếu không sẽ không đi được. Anh Phúc cứ luôn miệng đòi chết vì không thể sống nổi nữa. Tôi sợ anh Phúc tự sát vì không chịu nổi đau đớn. Ngoài nỗi đau thể xác, anh Phúc còn chịu đựng sự dè bu, khinh thường từ người xung quanh. Có nhiều lúc chúng tôi đi ra đường, thấy anh Phúc xuống sắc, không còn tươi tỉnh như trước, người ta chỉ trỏ chê bai anh rất nhiều. Tôi thấy mà lòng đau như cắt, chỉ dám một mình khóc chứ không dám đứng trước mặt anh. Khóc xong, tôi lại cười nói bình thường và bảo với anh Phúc rằng chắc chắn sức khỏe sẽ mau chóng hồi phục thôi".

Ưng Hoàng Phúc & Kim Cương: Đến cái chết còn vượt qua được thì chẳng có lý do gì phải buông tay nhau ra! - Ảnh 5.

Đi qua bão táp mới thấy được chân tình. Nắm lấy bàn tay nhau không bao giờ rời bỏ, sự chịu đựng, yêu thương của Kim Cương vừa là động lực, vừa là niềm tin để Ưng Hoàng Phúc cố gắng chạy chữa. Và rồi, phép màu kỳ diệu đã đến, nhờ tìm đúng phương pháp chữa bệnh, chứng thoát vị đĩa đệm của Ưng Hoàng Phúc đã dần biến mất. 16 năm gắn liền với bệnh viện, bác sĩ và các loại thuốc giảm đau, Ưng Hoàng Phúc đã có thể đứng thẳng, vươn vai, dang rộng đôi tay để ôm mẹ con Kim Cương vào lòng.

Điều đáng nói là Ưng Hoàng Phúc không chỉ bảo vệ mỗi mình Kim Cương và đứa con ruột Quốc Minh của hai người, đến cả cậu bé Hưng Phát - con trai của Kim Cương với chồng cũ, Ưng Hoàng Phúc cũng yêu thương, che chở không rời nửa bước.

Ưng Hoàng Phúc & Kim Cương: Đến cái chết còn vượt qua được thì chẳng có lý do gì phải buông tay nhau ra! - Ảnh 6.

_mg_6762
_mg_6762
_mg_6747 copy
_mg_6747 copy
_mg_6677 copy
_mg_6677 copy
_mg_6589 copy
_mg_6589 copy
_mg_6478 copy
_mg_6478 copy

"Tôi lấy anh Phúc cũng là vì anh thương con riêng như con ruột. Chưa bao giờ anh Phúc hỏi tôi về chồng cũ. Ai cũng có quá khứ, tôi biết anh Phúc từng hẹn hò cô này, cô kia ở showbiz. Anh Phúc cũng biết tôi từng chịu cảnh tan vỡ, phải nuôi con một mình. Vì thương tôi làm mẹ đơn thân, anh Phúc cứ thế lao vào, chẳng nghĩ ngợi gì cả. Ai dè bỉu sau lưng anh Phúc cũng bỏ ngoài tai.

Ưng Hoàng Phúc chia sẻ, anh thương Kim Cương vì hiểu chuyện, hiền lành, không cần phải giả lả với bất kỳ ai. Người như Ưng Hoàng Phúc, trong lúc trắng tay mà Kim Cương còn ở cạnh thì hà cớ gì anh phải chia tay cô. Lời đám tiếu cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Người ta có thể nói một ngày, hai ngày nhưng không thể nói cả đời, quan trọng là bản thân có đủ dũng khí để bước qua mặc cảm hay không. 

Ưng Hoàng Phúc & Kim Cương: Đến cái chết còn vượt qua được thì chẳng có lý do gì phải buông tay nhau ra! - Ảnh 8.

Giữa Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương, ai cũng có trong mình những giấc mơ vụn vỡ. Đi qua những cơn dày vò thể xác, Ưng Hoàng Phúc hiểu rằng không cần nặng nhẹ chuyện dư luận nói gì về cuộc sống riêng tư của mình. Khi cần giải thích, bảo vệ vợ con, anh sẽ lên tiếng như một người đàn ông thực thụ. Còn lúc lời chê cười chỉ dừng lại ở mức đồn đoán, Ưng Hoàng Phúc sẽ mỉm cười cho qua. Hơn 20 năm đứng trong giới giải trí, Ưng Hoàng Phúc biết rõ giá trị của những lời đàm tiếu. Với anh, việc cãi vã, ganh đua hay so kè quá khứ của vợ không có nghĩa lý gì!

"Mọi người có hỏi tôi rằng làm sao sống được với con riêng của vợ. Kim Cương ở với tôi 6 năm rồi, đến giờ vẫn chưa có một đám cưới chính thức rình rang, nhưng trên tất cả, chúng tôi xem nhau như vợ chồng thực thụ. Nếu bận tâm quá khứ, chúng tôi đã không sống với nhau đến tận bây giờ. Từ lúc 3 tuổi, bé Hưng Phát đã về sống với tôi. Con trẻ không có tội, quá khứ của Kim Cương có tội tình gì mà tôi phải dằn vặt cô ấy? Tôi xem bé Hưng Phát như con ruột, tất cả những gì tốt nhất dành cho Quốc Minh, tôi cũng dành cho Hưng Phát. Mình đối xử tốt với con thì sau này lớn lên, con cũng đối xử tốt với mình thôi".

Ưng Hoàng Phúc & Kim Cương: Đến cái chết còn vượt qua được thì chẳng có lý do gì phải buông tay nhau ra! - Ảnh 9.

Hiện tại, Kim Cương đã ngừng hết các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình. Ngoài ra, cô còn làm quản lý, giám sát toàn bộ công việc cho Ưng Hoàng Phúc. Chấp nhận bỏ sàn diễn, bỏ ống kính máy quay để nép sau lưng chồng, với Kim Cương chẳng phải là điều gì bất hạnh. Bà mẹ hai con chia sẻ, cô hạnh phúc, tự hào khi được góp sức, chung tay giúp Ưng Hoàng Phúc duy trì sự nổi tiếng. Công việc của anh cũng là của cô, sự thành công của anh cũng là của cô tất. Dù đôi lúc xem tivi thấy đồng nghiệp sải bước trên sàn catwalk hay tỏa sáng bằng những vai diễn xúc động, Kim Cương có đôi phần chạnh lòng. Dẫu vậy, tình yêu thương quá lớn và ý thức trách nhiệm làm vợ, làm mẹ trên vai, Kim Cương sẵn sàng bỏ tất cả.

Với Kim Cương - Ưng Hoàng Phúc, cuộc sống gia đình hiện tại là điều mà cả hai đã ao ước suốt nhiều năm qua. Hẳn nhiên, vợ chồng ở gần nhau cũng có đôi ba lần cơm không lành, canh không ngọt. Nhưng đã đi qua nhiều sóng gió, đạp trên bão táp để nắm chặt bàn tay, đến cả cái chết còn vượt qua được thì chẳng có lý do gì phải buông tay nhau ra.

Bài viết:  Thu Thảo

Ảnh:  Leon
Clip:  King Pro
Thiết kế: Linh Phương

Theo Trí Thức Trẻ