Úc: Bị trộm hết tiền, đôi vợ chồng già người Anh đòi từ mặt, trục xuất con trai bất hiếu về nguyên quán

Jia You,
Chia sẻ

Sau chuyến du lịch từ Anh trở về Úc đầu năm 2014, cặp vợ chồng phải đối mặt với cuộc sống khốn khó khi bị con trai ruột ăn cắp hết số tiền dành dụm để nghỉ hưu.

Vợ chồng Tony và Jill Lewis cùng con trai Russell đã di cư đến Úc sinh sống vào năm 1985. Cuối năm 2013, họ đã về quê hương Anh nghỉ dưỡng khoảng 3 tháng. Nhưng khi quay lại Sydney vào tháng 1/2014, cặp đôi phát hiện căn nhà ở phía Tây, Úc bị lục tung và mất trắng số tiền 50.000 đô la (hơn 1 tỷ đồng) trong thẻ tín dụng. Không những thế, một số đồ gia dụng đắt tiền cũng bị lấy mất, lúc này họ mới nhận ra chính con trai và bạn gái đã âm mưu đứng sau vụ trộm cắp này.

Úc: Bị trộm hết tiền, đôi vợ chồng già người Anh đòi từ mặt, trục xuất con trai bất hiếu về nguyên quán - Ảnh 1.

Sau khi mất hết tài sản, ông bà Lewis không muốn gặp lại con trai của mình và đề nghị Bộ trưởng di trú trục xuất về lại Anh. (Ảnh: Internet)

Tháng 1/2017, Russell và bạn gái Sarah bị bắt bỏ tù vì tội trộm cắp tài sản nghiêm trọng để lại đứa con gái nhỏ cho ông bà chăm sóc. Theo ông bà Lewis, họ không bao giờ muốn gặp lại con trai của mình và không muốn Russell tiếp xúc với đứa cháu gái.

Chia sẻ với Dailymail Austrailia, ông Tony nói: “Chúng tôi đã đi nước ngoài vào tháng 11/2013 và trở lại Sydney vào tháng 1/2014. Khi quay về, chúng tôi phát hiện căn nhà bị lật tung, đồ đạc lộn xộn khắp nơi. Chúng nó đã lấy đi 11.500 đô la (hơn 250 triệu đồng) trong tài khoản ngân hàng, và 50.000 đô la  (hơn 1 tỷ đồng) từ thẻ tín dụng. Chúng tôi hoàn toàn suy sụp và không bao giờ nghĩ rằng chính con trai mình lại làm điều này.”

Úc: Bị trộm hết tiền, đôi vợ chồng già người Anh đòi từ mặt, trục xuất con trai bất hiếu về nguyên quán - Ảnh 2.

Russell và bạn gái đã âm mưu cướp hết tài sản của bố mẹ. (Ảnh: Internet)

Trong những năm qua, ông bà Lewis đã phải chịu khổ vì con trai của họ khi anh ta nghiện rượu, lái xe gây tai nạn khiến sức khỏe bị tổn hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, họ không bao giờ nghĩ rằng Russell lại đối xử với cha mẹ ruột như thế và cho rằng chính bạn gái anh - Sarah là người tiếp tay mọi chuyện.

“Cô ta mới là người cầm đầu trong chuyện này. Russell bị đột quỵ khi mới 20 tuổi, nó không thể đánh vần được. Nó chỉ lên Facebook, nhưng để sử dụng máy tính để ăn cắp tiền thì điều đó thật hoang đường. Trong nhiều năm qua, nó muốn gì chúng tôi cũng giúp đỡ hết mức có thể. Chúng tôi mua nhà cho nó, mua xe cho nó, khi nó bị đột quỵ, tôi là người đã chăm sóc con trai suốt 12 tháng. Mỗi lần nó cần tiền để làm việc gì, chúng tôi sẽ cho con. Nhưng từ khi cô ta (Sarah) xuất hiện, mọi thứ liền tồi tệ đi”, bà Jill chia sẻ.

Úc: Bị trộm hết tiền, đôi vợ chồng già người Anh đòi từ mặt, trục xuất con trai bất hiếu về nguyên quán - Ảnh 3.

Ông bà Lewis rất thương con trai, khi anh cần giúp đỡ ông bà đều giúp hết mức có thể. (Ảnh: Internet)

Mất đi số tiền dành dụm quá lớn, ông bà Lewis vô cùng tức giận và đề nghị Bộ trưởng nhập cư Peter Dutton trục xuất Russell về lại Anh - quê hương của họ. Bà Jill rất bất ngờ trước hành động này của con trai, bà nói: "Russell đã đến vào buổi sáng trước khi chúng tôi đi du lịch. Nó dẫn theo đứa con gái đến chào tạm biệt ông bà. Russell đã xin tiền chúng tôi vì nó nói rằng không có tiền mua quà Giáng sinh cho con. Sau đó, tôi đã cho nó một ít, tôi không nhớ rõ, hình như là 600 hay 800 đô la, nó cảm ơn mẹ rồi hôn tạm biệt. Thế đấy, nhưng khi chúng tôi đi du lịch thì nó đã lục tung căn nhà và ăn cắp hết tiền dành dụm của hai vợ chồng. Trước đó, nó từng lấy cắp vài thứ nhưng không tồi tệ đến mức này”.

Úc: Bị trộm hết tiền, đôi vợ chồng già người Anh đòi từ mặt, trục xuất con trai bất hiếu về nguyên quán - Ảnh 4.

Russell và con gái. (Ảnh: Internet)

 Ông bà Lewis cho biết, số tiền này mất đi không những khiến họ rơi vào cảnh lao đao mà buộc họ phải suy nghĩ lại về kế hoạch nghỉ hưu. Thay vì sẽ được nghỉ hưu tại trang trại nông thôn rộng lớn thì giờ đây họ phải chuyển về vùng ngoại ô, thuê căn nhà nhỏ gần trường học của cháu gái. Trang trại mơ ước đã tan biến, cặp vợ chồng già quyết định mua một miếng đất nhỏ, hy vọng sẽ xây được căn nhà để an hưởng tuổi già. Tuy nhiên, hiện tại họ không đủ tiền để xây dựng.

Úc: Bị trộm hết tiền, đôi vợ chồng già người Anh đòi từ mặt, trục xuất con trai bất hiếu về nguyên quán - Ảnh 5.

Cuối cùng ngân hàng cũng đã chấp nhận thực hiện thanh toán thiện chí để xoa dịu nỗi đau của ông bà Lewis. (Ảnh: Internet)

Ban đầu ngân hàng Commonwealth cho rằng ông Tony đã cùng con trai âm mưu trong vụ ăn cắp này và từ chối xóa nợ của thẻ tín dụng mà Russell sử dụng, bất chấp có cáo buộc gian lận. Tuy nhiên, sau khi điều tra kỹ hơn, phía ngân hàng đã xin lỗi và chấp nhận sẽ thực hiện bồi hoàn cho giao dịch gian lận của con trai ông bà.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ